1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu bé bỏng điện 55% cơ thể hơn 320 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Cảm thương hoàn cảnh cậu bé 15 tuổi không may bị bỏng điện 55% cơ thể, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền hơn 320 triệu đồng.

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng quốc gia chuyển tới gia đình em Hồ Như Thanh ( SN 2009, trú tại thôn Tân Phúc, Tân Trường, Nghi Sơn, Thanh Hóa) số tiền 261.478.888 đồng.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình Thanh thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Cậu học trò Hồ Như Thanh là hoàn cảnh trong bài viết "Cú phóng điện cao thế khiến cậu bé 14 tuổi bỏng 55% cơ thể, tay biến dạng" , đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu bé bỏng điện 55% cơ thể hơn 320 triệu đồng - 1

Anh Hồ Như Toàn (bố em Thanh) cùng cán bộ CTXH trân trọng đón nhận món quà bạn đọc Dân trí gửi tặng (Ảnh: Hương Hồng).

Trân trọng số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Hồ Như Toàn (bố của Thanh) xin gửi lời cảm ơn báo Dân trí cùng các bạn đọc, nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội (CTXH) Bệnh viện bỏng Quốc gia, đã thương yêu, giúp đỡ gia đình anh suốt thời gian qua.

Anh Toàn cho biết, qua số tài khoản cá nhân và tại bệnh viện, anh nhận được hơn 60 triệu. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền  gia đình anh Toàn được bạn đọc Dân trí hỗ trợ là hơn 320 triệu đồng.

Chia sẻ thêm sức khỏe của Thanh, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ CTXH, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Hiện sức khỏe cháu Thanh đã ổn định, cháu được tạm xuất viện về nghỉ ngơi khoảng 1 tháng rồi quay lại viện tiếp tục phục hồi chức năng".

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ cậu bé bỏng điện 55% cơ thể hơn 320 triệu đồng - 2

Người cha nghèo khó đã phải vay ngân hàng, tín dụng, lãi ngoài, anh em bạn bè để chữa bệnh cho con (Ảnh: Hương Hồng).

Như báo Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 17/10/2023 Thanh được nghỉ học, em cùng một bạn gần nhà đi câu cá để cải thiện bữa ăn, ở hồ ngay trong thôn. Trong lúc vung cần câu, không may Thanh bị dòng điện cao thế chạy phía trên phóng trúng khiến em ngất lịm.

Con gặp nạn thập tử nhất sinh, trong nhà không có lấy một đồng, anh Tùng đành "giật" tạm hàng xóm được vài triệu để theo xe ra Hà Nội cấp cứu.

Anh Thanh cho biết, vợ anh vốn mắc bệnh xương khớp nên chỉ làm được các việc nhẹ. Bản thân anh Thanh cách đây 2 năm bị tai nạn giao thông, đa chấn thương nặng, hiện giờ mỗi khi trái gió trở trời các di chứng vẫn thường xuyên hành hạ anh.

Cậu bé Thanh là con lớn đang học lớp 9, em gái học lớp 6, em út học lớp 1. Gia đình 5 người chỉ sống dựa vào mấy sào ruộng, nên quanh năm lúc nào cũng trong cảnh thiếu trước hụt sau.