1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 150 em học sinh dân tộc thiểu số

(Dân trí) - Chiều 14/6, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao tặng số tiền gần 94 triệu đồng đến với Trường THCS Quảng Hòa (xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông). Đây là số tiền mà độc giả Dân trí hỗ trợ 150 em học sinh là người dân tộc thiểu số đang trọ học tại xã.

Thầy Đỗ Ngọc Khanh, Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Hòa cho biết, hiện tại đang là dịp nghỉ hè, học sinh của trường đã trở về địa phương nên không thể đến nhận món quà của độc giả Dân trí. Số tiền mà báo Dân trí trao tặng ngày hôm nay, sẽ được gửi tạm vào tài khoản của nhà trường.

“Ngay khi được báo Dân trí thông tin về số tiền mà học sinh được nhận, nhà trường đã báo cáo với lãnh đạo xã, Phòng Giáo dục Đào tạo và lãnh đạo huyện được biết. Số tiền trên cũng sẽ được thông báo với dại diện phụ huynh học sinh và thống nhất về cách sử dụng cho hợp lý, tất cả để phục vụ cho học sinh hai trường Tiểu học Bế Văn Đàn và THCS Quảng Hòa”, thầy Khanh cho hay.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ 150 em học sinh dân tộc thiểu số - 1
Thầy Đỗ Ngọc Khanh đón nhận món quà của độc giả Dân trí hỗ trợ học sinh nghèo

Thông tin thêm về số học sinh đang trọ học tại xã, thầy Khanh cho biết, các em đều hoàn thành tốt năm học 2018-2019. Ngay khi báo Dân trí phản ánh về cuộc sống trọ học của các em, nhiều mạnh thường quân đã trực tiếp tìm về trường để động viên các em cũng như hứa hỗ trợ nhà trường.

Đón nhận tình cảm của bạn đọc Dân trí, thầy Khanh xúc động nói: “Tới thời điểm hiện tại, chúng tôi đã đón tiếp nhiều đoàn đến tặng quà cho các em học sinh. Một số cá nhân hứa kêu gọi xây dựng nhà bán trú cho các em. Tuy chưa khẳng định được việc xây dựng có được thực hiện hay không, nhưng chúng tôi rất cảm kích trước tình cảm của mọi người đã không lặn lội đường sá xa xôi, khó khăn để về với trường. Thay mặt học sinh của hai trường, chúng tôi rất trân trọng và xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất”.

Chứng kiến buổi trao quà nhân ái của báo Dân trí, ông Vi Văn Thuộc, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Hòa cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ của các mạnh thường quân. “Ngoài số tiền hôm nay báo Dân trí trao tặng cho học sinh nghèo đang theo học tại xã, bếp ăn trưa cho các em còn đón nhận gần 300 triệu đồng thông qua bài viết của báo.

Nhân dịp này, thay mặt địa phương, chúng tôi một lần nữa cảm ơn tới độc giả, mạnh thường quân và Ban biên tập báo Dân trí. Thực tế, địa phương còn rất khó khăn, nên sự giúp đỡ to lớn của mọi người đã giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Báo Dân trí đã góp phần vào công tác khuyến học của địa phương, hạn chế tình trạng các em phải nghỉ học vì khó khăn”.

Dương Phong