1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp bé Thái Trường hơn 81 triệu đồng chống chọi bệnh u não

(Dân trí) - Vừa qua, báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển cho chị Nguyễn Thị Hải Yến (mẹ bé Phạm Thái Trường) số tiền 81.620.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ trong tuần 3 tháng 3/2019 (24.070.000 đồng), tuần 4 tháng 3/2019 (51.600.000 đồng) và tuần 1 tháng 4/2019 (5.950.000 đồng).

Bạn đọc Dân trí giúp bé Thái Trường hơn 81 triệu đồng chống chọi bệnh u não - 1

Chị Nguyễn Thị Hải Yến nhận quà bạn đọc Dân trí ủng hộ cho bé Thái Trường

Gia đình chị Nguyễn Thị Hải Yến vốn ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi cha mẹ bệnh nặng, năm 2017, vợ chồng chị Yến phải bán nhà chữa trị cho cha mẹ rồi gói ghém chút tài sản còn lại lên TPHCM tìm việc mưu sinh.

Khi lên TPHCM, 2 vợ chồng và 2 đứa con thuê phòng trọ để ở. Anh Phạm Quang Sinh (chồng chị Yến) xin làm nghề chở thuê cho sạp thịt heo ở chợ đầu mối Hóc Môn. Còn chị Yến quay lại nghề cũ, xin đi làm giáo viên ở 1 trường mầm non tư thục. Mới đi làm được một thời gian thì vào ngày 26/3/2018, chị Yến bị sốt co giật ảnh hưởng đến dây thần kinh số 7, giật méo 1 bên mặt, mắt không nhắm lại được, yếu 1 bên người...

Khi chị Yến đang điều trị di chứng giật méo mặt thì nghe tin bé Phạm Thái Trường bị té ngã khi đi học, sau đó về nhà nằm bất động. Quá hoảng sợ, gia đình đưa đi thăm khám thì phát hiện bên trong não phải của bé có 3 khối u lớn, chèn ép não khiến cháu bị yếu dần, đau đớn toàn thân và không cử động được. Sau gần nửa tháng theo dõi bệnh tình của bé, các bác sĩ ở bệnh viện Nhi đồng 1 quyết định mổ tách bớt các khối u trong não để nó không chèn ép não bé nữa.

Sau ca mổ lấy một phần khối u để trị triệu chứng, Trường tiếp tục được xét nghiệm và phát hiện bị chứng U lympho tế bào lớn lan tỏa, một chứng bệnh hiếm đối với trẻ em, nếu không điều trị dứt điểm thì các khối u vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện. Do đó, từ tháng 5/2018, Trường phải sang Bệnh viện Ung Bướu để điều trị bằng hóa chất.

Hiện cả nhà chị sống nhờ vào tiền công chở thịt heo thuê của chồng, tiền công là 300.000 đồng/ngày, làm ngày nào, lĩnh ngày đó. Còn chị ở viện chăm bé Trường hầu như chỉ dám ăn cơm từ thiện. Con lớn của chị đang học lớp 7 phải đi bán vé số để kiếm tiền phụ mẹ lo cho em.

Sau khi hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Trường được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc đã đến viện thăm hỏi và hỗ trợ chị yến tiền mua thuốc điều trị cho trường.

Tuần qua, báo điện tử Dân trí cũng đã làm thủ tục kết chuyển cho chị Nguyễn Thị Hải Yến số tiền 81.620.000 đồng mà bạn đọc đã ủng hộ cho bé Trường trong tuần 3 tháng 3/2019 (24.070.000 đồng), tuần 4 tháng 3/2019 (51.600.000 đồng) và tuần 1 tháng 4/2019 (5.950.000 đồng).

Nhận sự hỗ trợ của bạn đọc, chị Yến chia sẻ: “Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ mẹ con em trong lúc khó khăn như thế này. Nhờ có sự giúp đỡ này mà con em có thể tiếp tục vào thuốc. Bác sĩ nói cố thêm 3 toa nữa là có thể xét nghiệm lại xem điều trị có hiệu quả không, nếu tốt sẽ được qua giai đoạn duy trì!”.

Tùng Nguyên