1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí đưa cô gái suy thận vui mừng rời khỏi bệnh viện

(Dân trí) - Bác sĩ Nghiêm Trung Dũng, Phó trưởng khoa Thận tiết niệu, bệnh viện Bạch Mai cho biết, sau ca ghép thận, hiện tại sức khỏe của Phúc khá tốt và đã được làm thủ tục xuất viện.

Thông tin về tình trạng bệnh của con gái chị Nguyễn Thị Hương sau khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ và trải qua ca phẫu thuật, bác sĩ Nghiêm Trung Dũng, Phó trưởng khoa Thận tiết niệu, bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Sau ca ghép thận, hiện tại sức khỏe của Phúc khá tốt và hôm nay (1/7) chúng tôi làm thủ tục cho cháu xuất viện.

Có được ngày vui hôm nay là nhờ báo Dân trí kết nối để gia đình nhận được sự hỗ trợ của đông đảo các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí. Chúng tôi xin cám ơn quý báo và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình”.

Bạn đọc Dân trí đưa cô gái suy thận vui mừng rời khỏi bệnh viện - 1

Cuộc sống mới của em Phúc có được ngày hôm nay là nhờ tấm lòng thơm thảo của bạn đọc báo Dân trí

Ông Trần Khánh, Phó Giám đốc ngân hàng SHB, Chi nhánh Hà Nội cho biết: “Được đồng hành cùng báo Dân trí hỗ trợ nhiều hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi càng thấy trân trọng hơn cuộc sống này. Khi chúng tôi đọc được bài viết về hoàn cảnh của chị Hương, thật sự vô cùng xót xa vì chị là mẹ góa lại là chỗ dựa cho 2 con cùng bệnh thận thì sẽ gặp quá nhiều khó khăn. Ban lãnh đạo ngân hàng SHB đã quyết định giúp đỡ chị số tiền 50 triệu đồng cùng với chị lo chi phí điều trị bệnh cho các con”.

Cảm động trước tình cảm mà các anh chị ở ngân hàng SHB giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bệnh viện, chị Dương Thị Mai Thanh, Phó trưởng phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Bạch Mai gửi lời tri ân sâu sắc đến tập thể lãnh đạo, cán bộ công đoàn Ngân hàng SHB.

Bạn đọc Dân trí đưa cô gái suy thận vui mừng rời khỏi bệnh viện - 2

Chiều ngày 1/7, Ngân hàng SHB - Chi nhánh Hà Nội đã đến bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ mẹ con chị Hương số tiền 50 triệu đồng

Nguyễn Thị Phúc, cô gái 15 tuổi, con gái chị Nguyễn Thị Hương là nhân vật trong bài viết: “Thương người mẹ góa, đôi mắt đỏ hoe cầu xin bạn đọc cứu con”, bị suy thận giai đoạn cuối và chỉ có thể cứu sống được nhờ vào ca ghép thận. Cùng bị suy thận với Phúc là người anh trai Nguyễn Đức Thỉnh (19 tuổi). Tuy nhiên, Thỉnh vẫn có thể duy trì sự sống của mình bằng thuốc nhưng với chi phí vô cùng tốn kém.

Chị cũng vui mừng cho biết, sau thời gian ghép thận, em Phúc (con gái chị Hương) sẽ được ra viện về nhà theo dõi. Sau quá trình ghép thận, sức khỏe của em ổn định khiến ai cũng mừng và hi vọng một tương lai mới đang chào đón em.

Bạn đọc Dân trí đưa cô gái suy thận vui mừng rời khỏi bệnh viện - 3

Số tiền phía ngân hàng SHB hỗ trợ sẽ giúp gia đình vơi bớt đi những khó khăn

Đón nhận món quà từ phía ngân hàng SHB khiến chị Hương vô cùng xúc động. Chị như vẫn chưa tin những gì đã xảy ra đối với gia đình mình. Đầu tiên là việc phát hiện con bị suy thận giai đoạn cuối, cho dù trước đó con rất khỏe mạnh.

Sau đó đến quyết định ghép thận trong khi gia đình không có đồng nào và được bạn đọc Dân trí giúp đỡ 135 triệu đồng. Hôm nay, chị lại tiếp tục được lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Ngân hàng SHB giúp đỡ 50 triệu đồng, khiến chị hết sức xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ mẹ con chị vượt qua lúc nguy nan nhất.

Bạn đọc Dân trí đưa cô gái suy thận vui mừng rời khỏi bệnh viện - 4
Chiều ngày 1/7 em Phúc được làm thủ tục ra viện sau ca ghép thận thành công

Như đã đưa tin từ trước đó, chồng chị Hương mất khi chị mới sinh cháu Phúc được mấy tháng. Mất đi người chồng thân yêu khiến chị suy sụp tưởng chừng đổ gục xuống nhưng vì 2 con nên chị phải gắng gượng từng ngày để tiếp tục sống.

Thời gian gần đây chị cho 2 con cùng đi khám bệnh vì nước da con xám xịt, thì nhận tin dữ cả 2 đứa đều mắc bệnh thận. Con trai vẫn trong thời gian kiểm soát được bằng thuốc, còn con gái đã ở giai đoạn cuối không can thiệp thuốc được mà phải thay thận với chi phí lên đến vài trăm triệu đồng.

Bạn đọc Dân trí đưa cô gái suy thận vui mừng rời khỏi bệnh viện - 5

Các cô chú dặn dò Phúc về nhà giữ gìn sức khỏe

Từ khi hoàn cảnh gia đình chị được báo Dân trí phản ánh, chị cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía bạn đọc báo Dân trí, tính đến thời điểm hiện tại chị Hương đã nhận tổng số tiền gần 270 triệu đồng (theo danh sách kết chuyển tuần 3/6 + tuần 4/6, đã bao gồm 50 triệu đồng của ngân hàng SHB tài trợ + gần 50 triệu đồng gia đình nhận trực tiếp tại bệnh viện Bạch Mai). Số tiền với chị là quá lớn, giúp chị trang trải được phần nào tiền viện phí cho ca ghép thận của con.

Phạm Oanh