1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí dang tay cứu cậu bé 5 tuổi bị ung thư tinh hoàn

(Dân trí) - Ngày 26/6, PV Báo Dân trí đã trao số tiền 181.120.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ bé Vi Bảo Anh, nhân vật trong bài viết: "Nhói lòng nhìn cậu bé 5 tuổi sưng tấy tinh hoàn yếu ớt cầu xin sự sống".

Sinh ra ở huyện miền núi Tương Dương, mẹ bị tâm thần, 4 tuổi, Vi Bảo Anh được phát hiện bị ung thư tinh hoàn. Sau một thời gian điều trị, do hoàn cảnh túng thiếu, anh Vi Văn Hằng, bố Bảo Anh đành đưa con về nhà. Thương cháu đau đớn vì bệnh tật giày vò, bà nội lên rừng hái lá thuốc đắp vào cho cháu khiến Bảo Anh bị nhiễm trùng, phải quay lại bệnh viện cấp cứu.

Bạn đọc Dân trí dang tay cứu cậu bé 5 tuổi bị ung thư tinh hoàn - 1

Bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (thứ 3 từ trái sang) và PV Báo Dân trí trao số tiền bạn đọc ủng hộ anh Vi Văn Hằng, bố bé Vi Bảo Anh.

Cả gia đình trông chờ vào đồng lương làm thuê của anh Hằng, có những lúc túng bấn, anh Hằng định kết thúc điều trị, đưa con về quê phó mặc số phận...

Anh Hằng tâm sự: “Sau khi Báo Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của cháu, nhiều nhà hảo tâm trực tiếp đến bệnh viện tặng cháu tiền, quần áo, sữa. Tổng số tiền mà gia đình tiếp nhận trực tiếp và qua tài khoản ngân hàng là hơn 100 triệu đồng. Nay cháu Bảo Anh lại tiếp tục được nhận hơn 181 triệu đồng do bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ, cháu có thêm nhiều cơ hội để điều trị. Gia đình tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Bạn đọc Dân trí dang tay cứu cậu bé 5 tuổi bị ung thư tinh hoàn - 2
Thời điểm chúng tôi gặp viết bài, bé Bảo Anh chỉ còn da bọc xương, không thể mặc được quần áo do khối u khiến em đau đớn...

Có mặt tại buổi trao tiền nhân ái, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nói: “Chúng tôi rất vui mừng khi độc giả Báo Dân trí đồng hành trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Vi Bảo Anh.

Sự giúp đỡ kịp thời của độc giả Báo Dân trí giúp gia đình bệnh nhân giải quyết khó khăn về kinh phí điều trị, ăn ở trong thời gian tới. Hi vọng, gia đình bệnh nhân sẽ sử dụng đúng mục đích số tiền này để việc điều trị của bé Bảo Anh đạt hiệu quả tốt nhất”.

Bạn đọc Dân trí dang tay cứu cậu bé 5 tuổi bị ung thư tinh hoàn - 3
Với sự "tiếp sức" của độc giả Báo Dân trí, Bảo Anh đã có sự hồi phục kỳ diệu. Bé hoạt bát, vui vẻ hơn trước đây rất nhiều.

Khi chúng tôi đến thăm và trao số tiền hơn 181 triệu đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ thông qua hoạt động nhân ái của báo theo danh sách kết chuyển tuần 2/6 (130.070.000 đồng) và tuần 3/6 (51.050.000 đồng), thời điểm này, bé Bảo Anh vừa quay trở lại tiếp tục điều trị căn bệnh ung thư tinh hoàn sau khi về nhà giữa các đợt truyền hóa chất. Do đáp ứng điều trị tốt, được bồi bổ nên Bảo Anh rất hoạt bát, khác hẳn thời điểm chúng tôi tới bệnh viện ghi nhận về trường hợp của bé.

Nếu như thời điểm chúng tôi viết bài, bé Bảo Anh chỉ còn da bọc xương, nằm bẹp trên giường, khối u khiến tinh toàn sưng to, không thể mặc được quần áo thì nay bé đã có da có thịt hơn. Mặc bộ quần áo mới do một nhà hảo tâm tặng, Bảo Anh chạy nhảy khắp phòng bệnh, vui vẻ cười đùa với các bệnh nhân khác.

Hoàng Lam