Phú Yên:

Bạn đọc Dân trí cùng mạnh thường quân giúp người cha bị bệnh lao nuôi 3 con thơ xây nhà mới

(Dân trí) - Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí cùng mạnh thường quân tại Phú Yên, anh Nguyễn Văn Đạt - người cha mắc bệnh lao nuôi 3 con thơ dại trong nhà tạm rách nát, đã xây dựng được nhà mới khang trang.

Sau khi báo Dân trí đăng bài viết “Vợ bỏ đi, người cha mắc bệnh lao nuôi 3 con thơ dại trong nhà tạm rách nát” nhiều bạn đọc đã giúp đỡ anh Nguyễn Văn Đạt và 3 cháu số tiền hơn 90 triệu đồng.

Trong đó, phóng viên báo Dân trí phối hợp với chính quyền xã Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) trao tận tay anh Đạt hơn 72 triệu đồng; bạn đọc ủng hộ trực tiếp qua bưu điện và số tài khoản của em gái anh Đạt gần 20 triệu đồng.

Bạn đọc Dân trí cùng mạnh thường quân giúp người cha bị bệnh lao nuôi 3 con thơ xây nhà mới - 1

Ngôi nhà mới khang trang của anh Đạt và 3 cháu

Ngoài ra, trước hoàn cảnh khó khăn của anh Đạt, nhóm từ thiện "Nụ cười hạnh phúc" tại Phú Yên cũng kêu gọi và hỗ trợ anh và 3 cháu hơn 48 triệu đồng.

Bạn đọc Dân trí cùng mạnh thường quân giúp người cha bị bệnh lao nuôi 3 con thơ xây nhà mới - 2

Ngôi nhà cũ tạm bợ, rách nát

Bạn đọc Dân trí cùng mạnh thường quân giúp người cha bị bệnh lao nuôi 3 con thơ xây nhà mới - 3

Từ số tiền lớn mà bạn đọc báo Dân trí và mạnh thường quân tại Phú Yên hỗ trợ, anh Đạt đã xây dựng được một ngôi nhà đẹp, khang trang, sạch sẽ với tổng diện tích là hơn 48m2 (dài 11,5m x 4,2m) gồm 2 phòng ngủ, nhà được lót gạch mem, mái ngói…kinh phí xây dựng là hơn 80 triệu đồng. Do chưa có bếp và nhà vệ sinh, nên thời gian tới anh sẽ tiếp tục chi thêm 30 triệu đồng để xây dựng thêm hai hạng mục trên.

Bạn đọc Dân trí cùng mạnh thường quân giúp người cha bị bệnh lao nuôi 3 con thơ xây nhà mới - 4

Ngôi nhà có hai phòng ngủ, lót gạch mem sạch sẽ ...

Bạn đọc Dân trí cùng mạnh thường quân giúp người cha bị bệnh lao nuôi 3 con thơ xây nhà mới - 5

và lợp ngói thoáng mát

Nhìn ngôi nhà mới, khang trang còn thơm mùi sơn mới, anh Nguyễn Văn Đạt xúc động nói: “4 bố con sống trong căn nhà tạm bợ rách nát mấy năm trời, bữa ăn còn thiếu thốn nên chưa bao giờ dám nghĩ là có ngày được ở trong một căn nhà khang trang như thế này.

Nếu tính kỹ ra thì ngôi nhà này phải hơn 100 triệu đồng, nhưng anh em thợ hồ ở đây cũng thương nên 25 triệu tiền công xây dựng họ chỉ lấy 5 triệu, phần còn lại là hỗ trợ tôi và 3 cháu.

Hiện tại phần trước ngôi nhà đã được hoàn thiện đủ để 4 bố con sinh sống, còn phần bếp, nhà vệ sinh chắc tháng sau là xong. Được ngủ trong ngôi nhà mới không sợ gió mưa tôi vô cùng biết ơn mọi người, một lần nữa tôi xin cám ơn bạn đọc báo Dân trí và mạnh thường quân tại Phú Yên đã giúp đỡ để 4 bố con có được nhà mới…” anh Đạt chia sẻ.

Bạn đọc Dân trí cùng mạnh thường quân giúp người cha bị bệnh lao nuôi 3 con thơ xây nhà mới - 6

Phần đất anh Đạt dự định sẽ xây bếp và nhà vệ sinh

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Ngọc Ảnh, phó chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ Đông cho biết: Anh Đạt bị bệnh lao, một mình nuôi 3 cháu nhỏ đúng là rất vất vả, thêm vào đó là nhà cửa chưa có nữa nên ai cũng lo lắng. Rất may bạn đọc báo Dân trí và mạnh thường quân tại Phú Yên đã chung tay giúp đỡ anh Đạt và 3 cháu có một số tiền lớn để xây nhà. Nay ngôi nhà đã được hoàn thành, bản thân tôi cảm thấy rất mừng cho 4 bố con.

"Thông qua đây tôi cũng xin cám ơn bạn đọc báo Dân trí và mạnh thường quân tại Phú Yên đã tạo điều kiện giúp đỡ những người nghèo như 4 bố con anh Đạt vượt qua khó khăn", bà Ảnh nói.

Trung Thi