1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

13 triệu đồng tiếp tục đến với cháu bé bị bệnh Thalassemia

(Dân trí) – PV Dân trí đã trao đến gia đình cháu Trần Thị Hạnh Dung – nhân vật trong bài “Thương bé 13 tuổi sống nhờ máu người khác đang nguy kịch” số tiền 13 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ.

Theo anh Trần Minh Dũng, cậu ruột của Hạnh Dung, người thường xuyên ở bệnh viện chăm sóc cháu cho biết, hiện sức khỏe của Hạnh Dung đã khá lên nhiều. Vết mổ phẫu thuật cắt túi mật đã khô và đã cắt chỉ. Hiện tại Hạnh Dung đã có thể ăn được bún, cơm chứ không cần phải ăn cháo như những ngày qua.

PV Báo Dân trí trao tiền của bạn đọc tới anh Trần Minh Dũng 
PV Báo Dân trí trao tiền của bạn đọc tới anh Trần Minh Dũng 

“Tôi rất mừng vì sức khỏe của cháu đã khá lên nhiều. Tuy nhiên đối với căn bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) thì chắc là phải điều trị cả đời. Khỏe lên đó rồi cũng phải nhập viện lúc nào không hay”, ông Dũng chia sẻ. Bé Hạnh Dung bị bệnh Thalassemia lúc mới sinh ra. Hàng tháng cháu phải đi truyền máu từ 1 – 2 lần, những lúc bệnh nặng cháu phải nằm viện cả tuần. Thời gian gần đây, bệnh làm cho sức đề kháng yếu dẫn đến nhiễm trùng mật nên cháu phải nhập viện để điều trị nhiễm trùng. Cháu không có bố, mẹ cháu đi lấy chồng khi cháu mới lên 3 tuổi. Cháu sống với ông bà ngoại nhưng bà ngoại cũng mất cách đây vài năm, ông ngoại thì già yếu. Giờ người chăm lo cho cháu chủ yếu là anh Dũng – cậu ruột của cháu. Đón nhận số tiền của bạn đọc giúp đỡ từ báo Dân trí, anh Dũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Dân trí và bạn đọc đã giúp đỡ cháu Hạnh Dung và gia đình. Khánh Hồng