Bí kíp thi đánh giá năng lực của thủ khoa: Kỷ luật, tự giác và cân bằngNói về công thức luyện kỳ thi đánh giá năng lực, Hữu Nghiêm cho biết, em chú trọng đến 3 nguyên tắc: kỷ luật, tự giác và cân bằng.
Đừng dùng bạo lực để lên án bạo lựcChuyên gia truyền thông xã hội nêu quan điểm về vụ cô giáo cắt tóc học sinh rằng, lên án bạo lực trong giáo dục là cần thiết nhưng đừng dùng bạo lực ngôn từ để giải quyết vấn đề.
"Giáo viên thời nay sợ phụ huynh, sợ cả học sinh""Phê bình những hành vi thiếu chuẩn mực trong giáo dục là cần thiết, nhưng tôi mong dư luận đừng dồn các thầy cô về phía góc bục giảng, đẩy thầy cô trở nên vô cảm", nhà giáo nhắn nhủ.
Phụ huynh "tá hỏa" phát hiện con nhịn đi vệ sinh ở trường đến phát sốt"Tôi nhận ra đã 30 năm trôi qua tính từ thời tôi đi học tới thời con tôi đi học mà nhà vệ sinh vẫn bẩn và là nỗi ám ảnh kinh hoàng", chị Uyên chán nản khi phát hiện con nhịn đi vệ sinh… đến phát sốt.
Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia bị gọi là "gà chọi": Nhà vô địch phản bác"Gà chọi" là cách gọi vật hóa mang ý đùa cợt, chê bai người khác. Việc sử dụng nó để nhắc đến đối tượng là học sinh là không phù hợp", Việt Thái nêu.
Bộ sưu tập thời trang tốn 1.500 giờ hoàn thiện khiến dân mạng trầm trồTrong mỗi tác phẩm, thủ khoa Đại học Kiến trúc Phan Huy hy vọng có thể khắc họa hình ảnh Việt Nam trọn vẹn và chân thật nhất dưới góc nhìn riêng của bản thân.
Bí quyết làm bạn với học trò Gen Z của các thầy cô nổi tiếngVới phương châm "lấy người học làm trung tâm", những thầy cô 9X này luôn biết cách để truyền đạt được kiến thức một cách hấp dẫn, hiệu quả và chiếm cảm tình của học sinh Gen Z.
Học trò Gen Z mong mỏi: Thầy cô khó tính nhưng đừng cáu gắtHọc trò hy vọng thầy cô khó tính nhưng mong thầy cô không cáu gắt, tránh việc tạo không khí nặng nề làm cho học sinh sợ đến mức chán môn học.
Cô giáo "đóng cửa đi trốn" để không phải nhận quà 8/3"Cô không có ở nhà đâu, các em đừng tới", đó là lời nói dối vụng về của cô L. để nhắc khéo phụ huynh và học sinh đừng tới tặng quà ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
Học sinh trường Ams trình diễn điều khiển lửa tại triển lãm khoa họcBàn tay bùng cháy như ngọn đuốc, Bảo Minh - tình nguyện viên thí nghiệm - không giấu được sự phấn khích khi trực tiếp "cầm" lửa trên tay mà không hề cảm thấy bỏng rát.
Nửa đêm xếp hàng tranh suất học cho con do... nghe theo lời đồnNghe đồng nghiệp khen nức nở về trường tư tại quận Nam Từ Liêm, chị V. quyết tâm phải giành bằng được cho con một suất học tại ngôi trường này dù chưa rõ trường có yêu cầu, chương trình ra sao.
Phụ huynh mặc đồ ngủ chạy xe 10km đi "chiến đấu" giành vé vào lớp 1 cho con"Quá nhanh và quá nguy hiểm", một phụ huynh cảm thán khi biết thông tin 360 suất hồ sơ đăng ký vào lớp 1 tại một trường tư ở Hà Nội đã "cháy hàng" trước nửa đêm.