Người TPHCM chờ đến tận khuya để mua "trà chanh giã nát tay" theo xu hướngMặc dù mới xuất hiện tại TPHCM nhưng thức uống "trà chanh giã tay" đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Chờ thưởng Tết, cô gái bị ép đến rụng tóc vẫn phải im lặngBị lãnh đạo tăng giờ làm, giảm thu nhập, đưa ra những công việc vô lý, ngoài phạm vi chuyên môn… thế nhưng, nhiều nhân sự vẫn không dám nghỉ việc cuối năm.
Quán ăn TPHCM thử thách "ăn uống khổng lồ", khách nhận chục triệu đồngHàng loạt quán xá tại TPHCM đã thực hiện thử thách "ăn uống khổng lồ" nhằm thu hút hàng triệu lượt xem mỗi ngày. Thế nhưng, cách ăn uống này chứa nhiều nguy cơ về sức khỏe.
Hậu quả ít người biết khi "bóc phốt" công ty cũ trên mạng xã hộiCư dân mạng tranh cãi nảy lửa khi các nhân sự vừa nghỉ việc đã nhanh chóng "bóc phốt" công ty cũ trên mạng xã hội. Thậm chí, có người còn xóa tất cả dữ liệu mà công ty đã bỏ tiền tỷ ra chạy quảng cáo.
9X xây nhà 1,2 tỷ đồng tặng bố mẹ ở tuổi 24 nhờ không trà sữa, đi chơiNhằm thực hiện hóa ước mơ có một ngôi nhà khang trang cho bố mẹ, Hoàng Việt (24 tuổi, ngụ TPHCM) đã lập kế hoạch tài chính từ sớm. Sau 3 năm, cậu bạn đã tiết kiệm 1,2 tỷ đồng để xây nhà tặng bố mẹ.
Từ quầy bánh mì bán ở bãi rác, bà chủ TPHCM nuôi 9 người em, mua 9 căn nhàVì để nuôi em nhỏ khi cha đột ngột qua đời, dì Hai Lành (79 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TPHCM) đã từ chối lấy chồng, đẩy xe bánh mì đi bán. Sau 50 năm, dì mua được 9 căn nhà và chia đều cho các em.
Mâm cua dì Ba từng lên báo quốc tế, bán trăm ký trong vài phút, giờ ra sao?Từng gây bão trên mạng xã hội, được báo quốc tế ngợi ca khi bán được trăm kí cua chỉ trong vài phút, thế nhưng giờ dì Ba lại rơi vào tình trạng ế ẩm, vắng vẻ.
Cửa hàng bánh ra sao sau clip hàng trăm người TPHCM giành giật để được mua?Để sở hữu những chiếc bánh custard theo trào lưu trên mạng xã hội, nhiều người dân TPHCM phải xếp hàng dài chờ đợi.
Những người trẻ "thường xuyên vào nhà nghỉ" 2 tiếng cuối giờ chiềuĐể có được mức chi phí sống thấp, cuộc sống thoải mái ở vùng ngoại ô, nhân sự trẻ ở TPHCM chấp nhận mất 3-4 tiếng đồng hồ di chuyển mỗi ngày đến chỗ làm.
"Anh bán trà nuôi cả nhà" mượn nợ khởi nghiệp, doanh số 800 ly/ngàyNhờ xây dựng được thương hiệu cá nhân trên nền tảng mạng xã hội, anh Nguyễn Bá Tùng (30 tuổi, ngụ quận 9, TPHCM) có thể bán 800 ly trà, tương đương gần 200kg trái cây mỗi ngày.
Quán bún riêu rẻ nhất TPHCM: 5.000 đồng cũng bán, chỉ một giờ hết vèoGọi là quán nhưng chỉ là vỏn vẹn một nồi bún riêu và chiếc bàn dài. Bà Cả bán đúng một tiếng đồng hồ, giá từ 5.000 đến 10.000 đồng, ai chậm chân đều sẽ ôm bụng đói buổi sáng trở về.
Nghề chỉ ngồi phòng máy lạnh, mỗi lời nói ra thu về cả triệu đồngVới đoạn quảng cáo vài chục giây, những voice talent có thể kiếm vài triệu đến vài chục triệu đồng. Thế nhưng, họ có nhiều quan định khắt khe từ nghề.