Mặt bằng hàng trăm triệu đồng ở TPHCM trống cả năm vì không có khách thuêMặc dù TPHCM đã bước vào giai đoạn "bình thường mới" được gần 5 tháng nhưng hàng loạt mặt bằng cho thuê có giá hàng trăm triệu đồng mỗi tháng vẫn bỏ trống khiến nhiều chủ nhà "mất ăn mất ngủ".
Tắc đường vì người dân TPHCM đổ xô đi mua cá lóc về cúng Thần tàiTừ sáng sớm ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng), "phố cá lóc nướng" trên đường Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú, TPHCM) đã tấp nập người dân đến hỏi mua cá lóc nướng về cúng vía Thần tài.
Một gia đình huy động 20 thành viên nướng 5 tấn cá lóc bán dịp vía Thần tàiTrước ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng), gia đình ông Nguyễn Trung (64 tuổi, quận Tân Phú, TPHCM) đã huy động hơn 20 thành viên, nướng gần 5 tấn cá lóc để bán cho người dân về cúng.
Người dân TPHCM đổ xô đi cúng vía Ngọc Hoàng Thượng ĐếSáng 9/2 (mùng 9 tháng Giêng), đông đảo người dân TPHCM đến chùa Phước Hải (quận 1) cúng vía Ngọc Hoàng (vía Trời) để cầu sức khỏe, bình an và nhiều may mắn trong cuộc sống và công việc.
Trẻ em gục trong lòng bố mẹ vì kẹt xe kéo dài nhiều giờ ở phà Cát LáiChiều ngày 6/2 (mùng 6 Tết), lượng lớn người dân quay lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết khiến khu vực phà Cát Lái, phía huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai xảy ra tình trạng ùn tắc trong nhiều giờ.
Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín, khách vạ vật nhiều giờ mới bắt được xe ra vềTrưa 5/2 (mùng 5 Tết), người dân quay trở lại TPHCM tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc, nhà ga và bãi xe chật kín người. Nhiều khách gọi taxi phải chờ 1-2 tiếng mới có xe để trở về nhà.
Hàng chục nghìn du khách tham quan, cắm trại ở Thảo cầm viên Sài GònSáng ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết Nhâm Dần) hàng chục nghìn người đổ về Thảo Cầm Viên Sài Gòn để tham quan, vui chơi khiến nơi đây chật kín khách tham quan.
Người "cha nuôi" của chúa sơn lâm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn"Cảm xúc đầu tiên chú hổ trắng nhìn tôi khi nghe tôi gọi thật sự rất hạnh phúc. Tôi rất thương cặp hổ này", ông Huỳnh Thế Hùng (40 tuổi) nhân viên chăm sóc hổ tại Thảo Cầm Viên nói.
Đường phố TPHCM vắng lặng, bình yên sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần.(Dân Trí) - Sáng ngày 1/2 (tức mùng 1 Tết Nhâm Dần), đường phố TPHCM khá bình yên và vắng lặng, mọi sinh hoạt diễn ra một cách chậm rãi.
Thương lái đẫm nước mắt nhìn cảnh hàng nghìn chậu hoa Tết chuyển lên xe rácGiữa trưa ngày 31/1 (tức 29 âm lịch), nhiều tiểu thương tại chợ hoa Công viên 23/9 (Quận 1) phải ngâm ngùi vứt bỏ hàng nghìn chậu hoa Tết để dọn dẹp, trả mặt bằng.
Khách chen chân xếp hàng 2 giờ mới đến lượt thanh toán tại siêu thị ở TPHCMNgày 30/1 (tức 28 Tết), tại nhiều siêu thị ở TPHCM, người dân chen chân chật kín để mua sắm cuối năm. Nhiều người phải xếp hàng chờ gần 2 tiếng mới đến lượt thanh toán tiền.
Hàng nghìn người dân Sài Gòn chen chân tham quan đường hoa Nguyễn HuệTối 29/1 ( tức 27 tháng Chạp) đường hoa Nguyễn Huệ TPHCM chính thức khai mạc đón hàng nghìn người dân đến tham quan, vui chơi và chụp ảnh.