Chi gần 1 tỷ đồng cải tạo chung cư thành "nơi muốn buồn cũng khó"Nhà thiết kế thời trang Tô Chu chi gần 1 tỷ đồng cải tạo căn chung cư 2 phòng ngủ theo chủ nghĩa hậu hiện đại, thành nơi nghỉ dưỡng cuối tuần ngập tràn sắc màu, "muốn buồn cũng khó".
"Ngôi nhà hạnh phúc" của hàng trăm chú mèo tại trung tâm TPHCMGần 5 năm cưu mang những chú mèo bệnh tật, bị bỏ rơi, Vân Khanh không còn khóc nhưng vẫn hụt hẫng và khó nói lời tạm biệt khi có "bé" mèo nào đó chết, dù cố đã dốc hết tâm sức cứu chữa.
Người bán hoa dịp Valentine: "Thị trường khó hiểu chưa từng thấy"Nhiều người kinh doanh hoa dịp Valentine nhận định thị trường năm nay "khó hiểu". Theo họ, hoa không khan hiếm nhưng giá lại tăng vọt trong khi khách hàng vắng bóng.
"Mẹ, cha, giờ cả nội cũng mất rồi, 2 đứa chịu vào Nam với chị không?"Cầm cây nhang cúi đầu trước bàn thờ cha mẹ, ba chị em Nhật Lệ biết rằng, cuộc đời của họ từ nay bước sang trang mới, phải tự lập, trưởng thành hơn khi bà nội - chỗ dựa cuối cùng đã không còn.
Streamer chinh phục Liên Minh Huyền Thoại với hai bàn tay ngượcChân tay co quắp, không thể đi đứng và cầm nắm như người bình thường nhưng Lù Văn Hoàng có thể làm việc với người nước ngoài bằng vốn tiếng Anh tự học và trở thành một streamer game nổi tiếng.
Nữ lao công sáng đi gom rác tối "biến hình" thành ca sĩ phòng tràNhững đêm đi hát về khuya, chị Sự chỉ ngủ được 3 tiếng rồi dậy theo chồng gom rác khi trời chưa sáng. Trên đường đi, chị ngủ gật trên vai chồng và không còn sức xách bịch rác nặng xuống cầu thang.
Tiệm cà phê có 5.000 đồ vật gợi ký ức Tết xưa của người Sài GònNhiều người dân ở TPHCM cho biết, vào dịp năm mới, họ thích đến quán cà phê Lúa ở quận Phú Nhuận để được "sống lại không khí Tết xưa", vì được thấy nhiều món đồ mà thời thơ ấu họ đã từng sử dụng.
Giao thừa của người phụ nữ 12 năm ôm con cháu nhặt ve chai xuyên Tết12 năm trước, bà Nguyễn Thị Bé, 49 tuổi, mang con theo đi nhặt ve chai xuyên Tết. Giao thừa năm nay, ngoài con, bà còn chở thêm cháu ngoại gần 3 tuổi theo cùng.
Có gì trong buổi streetshow ở phố đi bộ hút mắt hàng trăm người?Goodmorning Vietnam là nhóm nhảy hiphop đầu tiên tổ chức show diễn đường phố. Nhảy hiphop là nghề mọi người chọn lựa, vì thế họ cố gắng tạo ra những bài diễn hay để khán giả tự nguyện bỏ tiền xem.
Giao thừa của những người không có TếtTrong thời khắc chuyển giao năm mới, nhiều người làm việc vì nhiệm vụ, một số khác lại cố bán thêm vài tờ vé số hay nhặt thêm vài chiếc vỏ lon để dành ra Tết bán ve chai.
Điểm cắm trại xuyên Tết ngắm "view sông" giữa lòng Sài GònNhững người đón Tết ở Sài Gòn có thêm một điểm cắm trại lý tưởng, cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 20km tại TP Thủ Đức với view sông thoáng mát, tiệc BBQ và lửa trại ấm áp...
Khách trên chuyến tàu đêm giao thừa: "Mượn tiền mua vé để về quê ăn Tết"21h55', chuyến tàu cuối cùng của năm Nhâm Dần rời ga Sài Gòn chở gần 450 hành khách ra miền Trung và miền Bắc. Có người vì muốn về quê đón Tết nên đã mua vé giờ chót sáng ngày 30.