Tên trộm "khiêu khích" cảnh sát trên Facebook

(Dân trí) - Một tình huống hy hữu nhưng cũng không kém phần hài hước khi một tên tội phạm đã “ghé thăm” trang Facebook của cảnh sát và… nhấn nút “Like” vào bức ảnh của chính mình mà cảnh sát đang sử dụng để truy nã y, khiến các cảnh sát có một phen bẽ mặt.

Michael Shane Hagger, một công dân New Zealand, 34 tuổi, người hiện đang bị cảnh sát truy lùng từ tháng 5 vì các tội danh đánh cắp hàng ở siêu thị 3 lần cũng như vắng mặt tại tòa án sau khi bị triệu hồi.

Để nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong việc truy lùng tung tích của Hagger, cảnh sát tại thị trấn Taupo (New Zealand) đã cho đăng tải một hình ảnh  của Hagger lên trang Facebook của mình, như một biện pháp để truy nã y.

Hình ảnh của Hagger được đăng tải trên Facebook của cảnh sát
Hình ảnh của Hagger được đăng tải trên Facebook của cảnh sát

Tuy nhiên, thay vì tìm cách trốn tránh và che dấu tung tích, Hagger đã nhìn thấy hình ảnh của mình trên Facebook và thậm chí sử dụng tài khoản Facebook của mình để nhấn “Thích” hình ảnh này, thậm chí còn comment “Hoan hô” như một cách để chế nhạo đội ngũ cảnh sát.

Comment của Hagger đã được 53 người dùng khác trên Facebook nhấn “Thích” trước khi bị cảnh sát gỡ bỏ.

Dường như cảm thấy “nóng mặt” trước hành động chế nhạo của Hagger, đại diện của cảnh sát Taupo khẳng định rằng bình luận của Hagger sẽ giúp cảnh sát dễ dàng bắt được y hơn, đồng thời cảnh sát cũng đã tìm cách liên lạc với Hagger trên Facebook, khuyên y ra đầu thú để được nhẹ tội.

“Nếu Hagger tin rằng vẫn có thể trốn tránh được cảnh sát, rõ ràng anh ta đã đánh giá thấp sức mạnh của các phương tiện truyền thông xã hội. Hành động của Hagger chi đơn giản là thu hút thêm sự chú ý của nhiều người nhằm vào chính mình, và cơ hội của chúng tôi bắt giữ được anh ta càng cao hơn”, Tony Jeurissen, một trung sĩ cảnh sát cho biết.

Được biết, trước đây cảnh sát New Zealand đã từng nhiều lần thành công trong việc truy lùng ra tội phạm nhờ vào sự trợ giúp của mạng xã hội Facebook. Vào năm 2009, cảnh sát tại thị trấn Queenstown đã bắt giữ một nghi phạm ăn trộm chỉ trong vòng 24 giờ sau khi đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh của y trên Facebook.

Vào năm 2010, thậm chí cảnh sát chỉ mất có 34 phút để nhận diện ra một tên trộm lấy cắp đồ ở siêu thị, sau khi cho đăng tải đoạn video tự động quay lại hình ảnh của y lên Facebook.

Facebook cũng đã từng “góp công” đáng kể trong việc phá nhiều vụ án. Tháng trước, một tên trộm thực hiện vụ cướp có vũ trang ở một quá Café Internet đã bị cảnh sát dò ra chân tướng và bắt tận nhà sau khi đăng nhập vào tài khoản Facebook trong quán café mà quên không đăng xuất trước khi thực hiện hành vi phạm tội.

Phạm Thế Quang Huy
Theo HP