Mẹ không nhận ra con bị bắt cóc 26 năm trước dù kết bạn trên mạng xã hội

T.Thủy

(Dân trí) - Dù đã kết bạn và liên lạc với nhau trên mạng xã hội, nhưng người mẹ lại không hề hay biết đó chính là người con trai bị bắt cóc mà mình đã tìm kiếm suốt 26 năm qua.

Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1991, khi Xu Jianfeng, năm nay 35 tuổi, đã bị bắt cóc khỏi quê nhà tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khi mới là cậu bé 4 tuổi. Xu Jianfeng sau đó sống chung với gia đình của bố mẹ nuôi tại thành phố Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông). Năm 2010, Xu biết được thân phận thật của mình nên bắt đầu đi tìm kiếm cha mẹ đẻ.

Sau khi Xu Jianfeng bị bắt cóc, mẹ của cậu bé, bà Yang Suhui, đã từ bỏ tất cả và đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm con trai của mình.

Câu chuyện bà Yang Suhui rong ruổi nhiều năm tìm con đã gây sốt trên cộng đồng mạng tại Trung Quốc. Cả bà Yang và Xu đều tham gia chung vào một nhóm chat trên WeChat, nơi tập trung những người đang tìm kiếm người thân bị thất lạc.

Bà Yang Suhui (trái) đã liên hệ với con trai bị bắt cóc của mình, Xu Jianfeng (phải) mà không hề hay biết (Ảnh: Handout).

Bà Yang Suhui (trái) đã liên hệ với con trai bị bắt cóc của mình, Xu Jianfeng (phải) mà không hề hay biết (Ảnh: Handout).

Khi biết câu chuyện của bà Yang, Xu đã chủ động kết bạn và liên hệ với bà qua WeChat để động viên và ủng hộ hành trình tìm con không mệt mỏi của bà. Thậm chí, có thời điểm Xu đã đặt ra câu hỏi phải chăng mình chính là người con bị thất lạc của bà Yang, nhưng khi nghe bà Yang mô tả con trai của mình có một vết bớt ở mông thì Xu lại không có vết bớt này.

Xu cho biết, khoảng năm 2010, anh đã cung cấp mẫu máu của mình cho cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm người thân. Bà Yang cũng đã cung cấp mẫu máu của mình từ trước đó, nhưng xét nghiệm máu lại cho thấy hai người không cùng huyết thống.

Tháng 1/2017, bà Yang qua đời vì ung thư. Đến khi qua đời, bà vẫn day dứt vì không thể tìm thấy con trai bị thất lạc của mình. Khi hay tin bà Yang qua đời, Xu đã gửi lời chia buồn đến WeChat và được con gái của bà Yang gửi lời cảm ơn.

5 năm sau cái chết của bà Yang, mới đây, câu chuyện đi tìm con suốt 26 năm của bà Yang một lần nữa được chia sẻ và "gây sốt" trên mạng xã hội. Cảnh sát đã sử dụng mẫu máu của bà Yang để làm xét nghiệm lại một lần nữa với những mẫu máu khác trong kho dữ liệu và thật bất ngờ khi xác định được rằng Xu chính là con trai của bà Yang.

Bà Yang mặc áo in hình con trai, đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm cậu bé trong suốt 26 năm cho đến khi qua đời (Ảnh: BYD).

Bà Yang mặc áo in hình con trai, đi khắp Trung Quốc để tìm kiếm cậu bé trong suốt 26 năm cho đến khi qua đời (Ảnh: BYD).

Có vẻ như sai sót trong xét nghiệm trước đó khiến cho kết quả bị sai lệch, dẫn đến việc bà Yang và Xu không có quan hệ huyết thống. Bên cạnh đó, dường như vết bớt ở mông của Xu đã bị mờ đi khi anh này trưởng thành khiến cho dấu hiệu nhận diện của anh cũng không còn, chính điều này đã khiến cho bà Yang và Xu không thể nhận ra nhau.

"Số phận như muốn chơi đùa với chúng tôi. Chúng tôi đã chạy về phía nhau để rồi lướt qua nhau. Con của mẹ đã ở ngay trước mặt mẹ. Con rất xin lỗi", Xu chia sẻ sau khi có kết luận từ cảnh sát. "Tôi ghét sự yếu kém của công nghệ xét nghiệm máu non nớt cách đây nhiều năm, khiến chúng tôi không thể gặp được nhau khi mẹ tôi còn sống".

Vào thứ 2 vừa qua, một buổi lễ đoàn tụ đã được tổ chức khi Xu đến nhà của Yang tại thành phố Thái Châu (tỉnh Chiết Giang) để gặp những thành viên khác trong gia đình và viếng mộ mẹ của mình.

Bắt cóc và buôn bán trẻ em, đặc biệt là các bé trai, là một vấn nạn nhức nhối tại Trung Quốc. Năm 2009, Bộ Công an Trung Quốc đã xây dựng một cơ sở dữ liệu ADN để chống lại nạn buôn người tại quốc gia này. Theo các cơ quan chức năng, mỗi năm có hàng ngàn trẻ em bị mất tích hoặc bị bắt cóc đã tìm thấy được cha mẹ ruột thông qua cơ sở dữ liệu này.

Theo Shanghaiist/iFeng