Hy hữu chuyện xếp hàng cả cây số để mua máy "điện tử 4 nút" tại Nhật

(Dân trí) - Chúng ta chẳng còn xa lạ gì với chuyện xếp hàng dài để mua iPhone hay các dòng sản phẩm thế hệ mới, nhưng nếu là máy chơi game, mà lại là món đồ "đời cũ" chỉ có giá trị sưu tầm, thì duy nhất chỉ có ở Nhật Bản.

Hy hữu chuyện xếp hàng cả cây số để mua máy "điện tử 4 nút" tại Nhật - 1

Mới đây tại Nhật, người ta chứng kiến một cảnh tượng vô cùng hy hữu khi nhiều đám đông xuất hiện và xếp hàng dài trong ngày phát hành máy chơi game mang tên Classic Mini Super Famicom. Đáng chú ý, đây chỉ là phiên bản được làm lại của bản gốc Super Famicom (SNES) có mặt trên thị trường từ năm 1990, và chắc chắn không thể cạnh tranh với các hệ máy đời mới trên thị trường.

Giá trị của Classic Mini Super Famicom mang lại có chăng chỉ là sưu tầm dành cho những "game thủ" đã lớn tuổi. Thế nhưng đã có tổng cộng hơn 800 người tham gia xếp hàng tại các cửa hàng của Nintendo tại 2 thành phố Tokyo và Osaka, kéo dài cả cây số, với hy vọng sẽ là người may mắn mua được thiết bị mong muốn.

Toàn cảnh máy điện tử Classic Mini Super Famicom mới được phát hành tại Nhật.
Toàn cảnh máy điện tử Classic Mini Super Famicom mới được phát hành tại Nhật.

Đáng chú ý, mặc dù có đông người xếp hàng như vậy, nhưng đã không hề xảy ra cuộc chen lấn, ẩu đả, hay tranh giành vị trí của nhau. Qua đó mới thấy được văn hóa, tính kỷ luật của người Nhật được thể hiện ngay cả với những con người "cuồng" máy chơi game như thế này. Nhiều báo cáo thậm chí cho rằng người Nhật vẫn đủ bình tĩnh để xếp hàng khi phải sơ tán thảm họa sóng thần.

Hình ảnh về đám đông xếp hàng chờ mua máy "điện tử 4 nút" tại Nhật:

Rất nhiều khách hàng phải xếp hàng từ rạng sáng để nhanh chóng có được món hàng mình yêu thích.
Rất nhiều khách hàng phải xếp hàng từ rạng sáng để nhanh chóng có được món hàng mình yêu thích.

Đám đông xếp hàng dài cả cây số bên ngoài cửa hàng của Nintendo tại các thành phố lớn.
Đám đông xếp hàng dài cả cây số bên ngoài cửa hàng của Nintendo tại các thành phố lớn.

Được biết đã có hơn 800 người tham gia xếp hàng trong buổi sáng ngày mở bán.
Được biết đã có hơn 800 người tham gia xếp hàng trong buổi sáng ngày mở bán.

Bất chấp thời tiết lúc này tại Nhật là khá lạnh.
Bất chấp thời tiết lúc này tại Nhật là khá lạnh.

Nguyễn Nguyễn