Đài Loan vô địch cuộc thi An ninh mạng toàn cầu tại Việt Nam

(Dân trí) - Đội thi 217 đến từ Đài Loan đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân của WhiteHat Grand Prix - Global challenge 2015, giành giải thưởng trị giá 225 triệu VND (tương đương 10.000 USD), trong khi đó, 2 đội tuyển Việt Nam giữ vị trí thứ 4 và thứ 6.

10 đội cùng"so găng" trong Vòng chung kết WhiteHat Grand Prix 2015 do Bkav tổ chức ngày 19/12 vừa qua bao gồm: PPP; Shellphish (Mỹ); RoadToRome; BabyPhD (Việt Nam); Samurai (Canada); 217 (Đài Loan); Dragon Sector (Ba Lan); More Smoked Leet Chicken (Nga); dcua (Ukraina); Snatch The Root (Ba Lan).

Theo thông tin từ Bkav, đội thi 217 đến từ Đài Loan đã xuất sắc vượt qua 9 đối thủ lọt vào vòng chung kết. Trong khi đó, đội thi Samurai đến từ Canada giữ vị trí số 2. Vị trí thứ 3 thuộc về đội thi PPP đến từ Mỹ.

Hai đội chủ nhà Việt Nam là RoadToRome và BabyPhD lần lượt xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 6.

 

Thứ hạng Top 10 lọt vào vòng chung kết cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2015 - Global challenge 2015.
Thứ hạng Top 10 lọt vào vòng chung kết cuộc thi WhiteHat Grand Prix 2015 - Global challenge 2015.

 

WhiteHat Grand Prix 2015 - Global challenge 2015 là cuộc thi an ninh mạng có quy mô toàn cầu đầu tiên do Bkav tổ chức với sự tham gia của 467 đội thi đến từ 67 quốc gia trên thế giới. Cuộc thi được tổ chức với chủ đề Hello Vietnam, các thành viên tham gia sau khi giải đề thành công sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh của Việt Nam.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho biết, Chính phủ Việt Nam dành sự quan tâm đặc biệt cho ứng dụng phát triển CNTT nói chung và an toàn thông tin nói riêng. Trong vấn đề an toàn thông tin, Chính phủ đã chỉ đạo vấn đề con người là vấn đề trọng tâm, then chốt nhất. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, Bộ TT&TT, Cục An toàn thông tin chủ trì phối hợp với cộng đồng, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam và những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông thông tin Việt Nam như Bkav tổ chức nhiều sự kiện, sáng kiến thúc đẩy phát triển an toàn thông tin tại Việt Nam.

Khôi Linh