Cười ra nước mắt cô gái làm PowerPoint để “cua trai” và cái kết bất ngờ

(Dân trí) - Cô nàng Lizzy Fenton nảy ra ý tưởng táo bạo nhằm thuyết phục một chàng trai hẹn hò cùng với mình. Khi cô gái chia sẻ lên Internet đoạn PowerPoint nêu ra những lý do tại sao chàng trai nên yêu mình thì nhận được một câu trả lời bất ngờ.

Cô nàng sinh viên trường Đại học Minesota đã dũng cảm và chủ động để tán tỉnh một chàng trai mà cô đem lòng yêu quý.

Cuối tháng 3 vừa qua, Fenton đã quyết định tạo ra một bài “thuyết trình” trên phần mềm PowerPoint với tiêu đề” Tại sao anh nên hẹn hò với em”, và gửi qua e-mail cho chàng trai mang tên Carter Blochwitz. Đồng thời cô gái cũng đăng tải lên Internet.

Với tấm chân tình của cô gái, cộng đồng mạng tỏ ra thích thú với “tác phẩm”, thậm chí Microsoft, là hãng phát triển phần mềm PowerPoint, cũng lên tiếng khen ngợi nỗ lực của cô gái. Tuy nhiên, cái kết của câu chuyện không được như ý của cô gái. Chàng trai sau khi nhận được “bức thư tình” kỳ cục của cô gái đã trả lời một cách lạnh lùng đến khó tin. Dù vậy cũng phải thừa nhận đây là cách “tán tỉnh” khá kỳ cục đối với một cô gái.


Tại sao anh nên hẹn hò với em là tiêu đề của đoạn PowerPoint của cô gái.

"Tại sao anh nên hẹn hò với em" là tiêu đề của đoạn PowerPoint của cô gái.


Hình ảnh của cô gái được ghép vào ngay trang đầu tiên.

Hình ảnh của cô gái được ghép vào ngay trang đầu tiên.


Anh đã phát chán vì những lời cằn nhằn của gia đình về việc kiếm một cô bạn gái nghiêm túc? Không cần phải tìm đâu xa

"Anh đã phát chán vì những lời cằn nhằn của gia đình về việc kiếm một cô bạn gái nghiêm túc? Không cần phải tìm đâu xa"


Ngực của em vẫn phát triển theo thời gian

"Ngực của em vẫn phát triển theo thời gian"


Em hoàn toàn tự tập về tài chính. Em có thể tự nuôi mình, có thể nuôi anh...

"Em hoàn toàn tự tập về tài chính. Em có thể tự nuôi mình, có thể nuôi anh..."


Vẫn chưa đủ thuyết phục ư? Cô gái trích lời nhận xét về mình của nhiều người thân quen, trong đó có cả bạn gái cũ của chàng trai.

Vẫn chưa đủ thuyết phục ư? Cô gái trích lời nhận xét về mình của nhiều người thân quen, trong đó có cả bạn gái cũ của chàng trai.


Một hình ảnh khác của cô gái.

Một hình ảnh khác của cô gái.

Và một cái kết bất ngờ...


Chàng trai trả lời e-mail: Thật là đẹp. Hãy ngừng liên lạc với tôi.

Chàng trai trả lời e-mail: Thật là đẹp. Hãy ngừng liên lạc với tôi.

Khôi Linh