Cưới “miễn phí” nhờ cước di động giá rẻ

(Dân trí) - Việc tán tỉnh, hẹn hò ở Somalia giờ đã trở nên rất khác so với thời trai trẻ của ông Hassan Aden.

Cưới “miễn phí” nhờ cước di động giá rẻ - 1

Thời của ông Aden, nếu muốn cưới một cô gái nào phải nộp cho bố mẹ cô ấy 11 con lạc đà và một khẩu súng trường AK-47 coi như sính lễ cưới và sau đó đợi chờ một cách kính cẩn.

Còn hiện nay, người đàn ông Aden giờ đã 55 tuổi cho biết điện thoại di động giá rẻ đang góp phần làm gia tăng “làn sóng” các cô gái trốn nhà đi theo “tiếng gọi” tình yêu, bùng phát vấn nạn có thai ngoài hôn nhân và làm xói mòn dần những giá trị đạo đức bảo thủ của xã hội quốc gia vùng Sừng Châu Phi này.

“Bọn trẻ ngày này được hưởng thụ công nghệ hiện đại, giao thông nhanh chóng và cưới hỏi mà chẳng tốn lấy một xu nào” -  ông chủ cửa hàng Aden trả lời phỏng vấn của Reuters trong một tiệm cà phê ở thủ đô Mogadishu.

“Ngày nay, ngay cả những cậu con trai con nhà thường dân cũng chỉ phải trả 50 USD sính lễ cưới và một cuốn kinh Koran sau khi làm cho cô gái mang bầu hoặc hẹn hò cô gái ấy một cách bí mật trong nhiều tháng”.

Somalia là mảnh đất luôn bị nạn hạn hán tàn phá, các nhóm phiến quân thì đang ngày đêm tìm cách lật đổ chính phủ, các trận đấu súng hầu như ngày nào cũng có và gần 20.000 dân thường đã bị thiệt mạng kể từ đầu năm 2007. Thế nhưng truyền thông di động giá rẻ đang là một thú vui hiếm hoi mang lại hạnh phúc cho nhiều người.

Do việc buôn bán kinh doanh tại Somailia không phải đóng thuế, thế nên các công ty điện thoại di động trong nước phát triển nhanh chóng bấp chấp sự hỗn loạn chưa có dấu hiệu ngừng.

Rất nhiều người có tuổi ở Somali cho biết sự phổ biến của di động cùng với giá cước quá rẻ (Somali là một trong những nước có giá cước điện thoại rẻ nhất thế giới) đã thay đổi cuộc sống của giới trẻ đến mức không thể chấp nhận được. Một tháng gọi nội hạt chỉ tốn khoảng 10 USD. Các cuộc gọi quốc tế có thể chỉ mất 0,30 USD/phút.

Các cuộc gọi giá rẻ và mạng lưới điện thoại liên tục được mở rộng ở Somali đã giúp giới trẻ nước này dễ dàng hơn khi liên lạc với các “đối tác” tự nguyện và sắp xếp nhanh chóng các cuộc hẹn hò bí mật.

“Cuộc sống duy nhất chúng tôi có”

Theo đúng truyền thống, các cuộc hôn nhân ở Somali thường được lên kế hoạch lâu dài, chỉ gia tộc và các trưởng lão bộ tộc là những người được quyền chỉ định sắp xếp các cuộc hôn nhân định sẵn. Thế nhưng, hiện nay đang có một dạng hôn nhân không chính thức, về cơ bản là do cô gái trốn nhà theo “người tình”, bởi anh chàng đó không đủ tiền để trang trải chi phí “sính lễ” quá đắt đỏ.

Bile Farah, 25 tuổi, cho hay hôn nhân hiện này đã trở thành một trò giải trí vui chơi nhiều hơn.

Anh chàng giáo viên thất nghiệp Bile ngồi chéo chân trên một tấm nệm rách rưới và tay thì đang nhoáy nhoáy bấm gửi tin nhắn điện thoại tự hào khoe thành tích của mình “Tôi đã ly dị 9 người vợ. Những cô dâu “tự nguyện” và các dịch vụ điện thoại giá rẻ - đó là cuộc sống duy nhất mà chúng tôi có”.

Bình thường, những hành vi như vậy đi ngược lại với đường lối cứng rắn của nhóm phiến quân Hồi giáo al Shabaab hiện đang nắm quyền kiểm soát phần lớn miền trung và miền nam Somalia. Nhóm này hiện đang muốn thực thi luật Hồi giáo Sharia trên toàn lãnh thổ quốc gia.

Nhóm phiến quân Hồi giáo al Shabaab cấm việc phụ nữ bỏ nhà theo “người tình” trên những vùng đất nằm dưới sự kiểm soát của họ. Tuy nhiên, với Halima Osman, một bà mẹ 3 con ở Mogadishu, chính chiếc điện thoại di động đã giúp cô chạy trốn với tình yêu của cuộc đời mình.

Võ Hiền

Theo Reuters