Cuộc sống “như mơ” của nhà sáng lập mạng xã hội lớn nhất thế giới một thời

(Dân trí) - Là nhà sáng lập của MySpace, một trong những mạng xã hội đầu tiên trên thế giới, Tom Anderson sau đó đã bán đi “đứa con cưng” của mình để thu về số tiền 580 triệu USD. Kể từ đó đến nay, nhà sáng lập của MySpace bắt đầu một cuộc sống “như mơ”.

Được thành lập từ năm 2003, MySpace là một trong những mạng xã hội đầu tiên trên Internet và trong giai đoạn 2005 đến 2008, khi Facebook vẫn đang còn “sơ khai” thì MySpace đã từng là mạng xã hội lớn nhất thế giới, thậm chí vượt mặt Google trong năm 2006 khi trở thành trang web được truy cập nhiều nhất tại Mỹ.

Tom Anderson những ngày đầu mới thành lập MySpace (trái) và hiện tại
Tom Anderson những ngày đầu mới thành lập MySpace (trái) và hiện tại

Tháng 7/2005, MySpace được bán lại cho tập đoàn truyền thông News Corporation, giúp mang về cho nhà sáng lập Tom Anderson 580 triệu USD. Sau khi bán đi đứa “con cưng” của mình, Anderson vẫn tiếp tục nắm giữ chức vụ Chủ tịch và Cố vấn chiến lược tại MySpace cho đến khi quyết định rời đi vào năm 2009.

Sau khi rời bỏ công ty do mình sáng lập, thay vì theo đuổi những dự án mới, với số tiền kiếm được từ việc bán đi MySpace, Tom Anderson đã cho phép mình nghỉ ngơi để hưởng thụ và sống một cuộc sống khiến nhiều người mơ ước.

Nhận ra niềm đam mê với nhiếp ảnh từ năm 2011, Tom Anderson giờ đây đi du lịch vòng quanh thế giới để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Người đàn ông 46 tuổi này chủ yếu chụp ảnh phong cảnh với những khung cảnh cực kỳ đẹp mắt và ấn tượng.

Anderson đang sống một cuộc sống “trong mơ” khi đi du lịch vòng quanh thế giới để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh
Anderson đang sống một cuộc sống “trong mơ” khi đi du lịch vòng quanh thế giới để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh

Giờ đây, MySpace đã mất đi vị thế của mình khi không còn là một mạng xã hội được nhiều người dùng quan tâm, nhưng có vẻ như điều đó không còn quá quan trọng với Tom Anderson khi anh đã tìm ra niềm vui mới bên cạnh sự quan tâm đến công nghệ.

Có thể nói Tom Anderson là một ví dụ điển hình cho việc “làm hết sức, chơi hết mình”, và khi đã đạt được thành công thì có thể cho phép bản thân tự hưởng thụ. Thậm chí Tom còn xây dựng một trang web tại địa chỉ StopWorkingStartPlaying.com (Ngừng làm việc, bắt đầu chơi) để chia sẻ những hình ảnh do mình chụp và truyền đi cảm hứng về cuộc sống “trong mơ” khi đã đạt được thành công.

Một vài hình ảnh phong cảnh đẹp mắt mà Tom đã chụp được khi đi du lịch vòng quanh thế giới:

Khung cảnh khu rừng tuyệt đẹp trong vườn quốc gia Yosemite (bang California, Mỹ) sau cơn mưa
Khung cảnh khu rừng tuyệt đẹp trong vườn quốc gia Yosemite (bang California, Mỹ) sau cơn mưa

Bức ảnh trong rừng tre tại Nhật Bản
Bức ảnh trong rừng tre tại Nhật Bản

Cánh đồng muối lớn nhất thế giới Uyuni (Bolivia)
Cánh đồng muối lớn nhất thế giới Uyuni (Bolivia)

Khung cảnh thành phố Manila, Malaysia
Khung cảnh thành phố Manila, Malaysia

Dung nham phun trào từ một ngọn núi lửa ở Hawaii
Dung nham phun trào từ một ngọn núi lửa ở Hawaii

Vườn quốc gia Galcier (bang Monata, Mỹ)
Vườn quốc gia Galcier (bang Monata, Mỹ)

Một khu rừng ở hòn đảo Kauai trên Thái Bình Dương
Một khu rừng ở hòn đảo Kauai trên Thái Bình Dương

Ảnh chụp tại Chiang Mai, Thái Lan
Ảnh chụp tại Chiang Mai, Thái Lan

Hình ảnh về đêm tại Singapore
Hình ảnh về đêm tại Singapore

T.Thủy
Theo BP