Cô gái bị khóa tài khoản Facebook vì có tên giống tổ chức khủng bố IS

(Dân trí) - Isis Anchalee, 22 tuổi sống tại San Francisco (Mỹ) đã nhiều lần gặp rắc rối vì tên của mình trùng với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS). Rắc rối gần đây nhất mà cô gặp phải đó là Facebook đã khóa trang cá nhân của Anchalee vì nghĩ rằng cô có liên quan đến tổ chức khủng bố này.

Isis Anchalee là một lập trình viên trẻ tuổi và cái tên khá đặc biệt của Anchalee khiến cô không ít lần rơi vào tình huống “dở khóc, dở cười”. Gần đây nhất đó là Facebook đã khóa trang cá nhân của cô vào ngày 17/11 vừa qua, vì nghĩ rằng cô có liên quan đến Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS), tổ chức đang là tâm điểm của dư luận sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào Paris chôm 13/11 vừa qua.

Isis Anchalee không ít lần gặp rắc rối với cái tên Isis, trùng với tên viết tắt của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Isis Anchalee không ít lần gặp rắc rối với cái tên Isis, trùng với tên viết tắt của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Anchalee sau đó đã gửi cả ảnh chụp hộ chiếu của mình cho Facebook để xác nhận Isis là tên thật của cô, nhưng vẫn chưa được mở lại trang Facebook cá nhân.

“Facebook, tại sao lại khóa tài khoản cá nhân của tôi? Tên thật của tôi là ISIS”, Anchalee phàn nàn trên trang Twitter của mình sau khi tài khoản Facebook bị khóa. “Facebook nghĩ tôi là một tên khủng bố. Rõ rãng tôi đã gửi cho họ ảnh chụp hộ chiếu của mình nhưng vẫn chưa đủ để họ mở lại tài khoản của tôi”.

Tuy nhiên các nỗ lực chứng minh “trong sạch” của Anchalee cũng được đền đáp. Sau lần thứ 3 liên hệ và chụp ảnh hộ chiếu của mình để gửi cho Facebook, mạng xã hội này đã chấp nhận mở trở lại tài khoản cá nhân của cô.

Anchalee chia sẻ đây không phải là lần đầu tiên cô rơi vào trường hợp “dở khóc, dở cười” với cái tên đặc biệt của mình. Cô cho biết khi sử dụng các dịch vụ vận chuyển như Uber hay Lyft (dịch vụ vận chuyển tương tự như Uber nhưng chỉ có mặt tại Mỹ), tài xế của các dịch vụ này thường e ngại và hỏi kỹ về tên của cô vì họ lo ngại rằng Anchalee có liên quan đến tổ chức khủng bố ISIS.

“Tôi ước gì mình có được 5 USD mỗi khi một tài xế Lyft hay Uber hỏi tôi về tên của mình. Nó đã bắt đầu khiến tôi cảm thấy nổi giận”, Anchalee chia sẻ.

Nhiều người đã khuyên Anchalee nên thay đổi tên của mình để tránh rắc rối tuy nhiên cô cho biết không muốn phải thay đổi vì đó là cái tên đã gắn liền với cô từ lúc sinh ra. Trên thực tế cái tên Isis không phải là quá hiếm tại Mỹ. Theo số liệu thống kê từ trang web An sinh xã hội Hoa Kỳ, hiện có 8789 người mang tên Isis tại Mỹ theo thống kê từ năm 2000.

Hiện Facebook vẫn chưa đưa ra bình luận nào về sự nhầm lẫn này.

T.Thủy

Cô gái bị khóa tài khoản Facebook vì có tên giống tổ chức khủng bố IS - 2