Cái kết bất ngờ của cô gái lặn lội đường xa đi gặp bạn trai quen trên mạng

(Dân trí) - Một cô gái 28 tuổi đã phải lặn lội quãng đường cả đi lẫn về hơn 130km để gặp gỡ bạn trai mà mình làm quen qua ứng dụng hẹn hò trực tuyến, tuy nhiên thay vì một buổi đi chơi vui vẻ, cô gái đã phải trải qua buổi hẹn hò hết sức tồi tệ khi bị người bạn trai chê... béo.

Jade Savage, 28 tuổi, đã phải mất tổng thời gian hơn 3,5 tiếng đồng hồ để đi từ nhà của mình ở thị trấn Syston đến thành phố Peterborough (Anh) để gặp người bạn trai mà cô đã làm quen qua ứng dụng hẹn hò Tinder. Trước đó cặp đôi này đã một vài lần gặp nhau và dự định cả hai sẽ cùng nhau đi uống vài ly rượu ở lần hẹn hò này.

Tuy nhiên, ngay khi gặp lại Savage, người bạn trai quen qua ứng dụng hẹn hò đã nhận xét Savage... đã trở nên quá béo và không giống với cô trước đây khi hai người gặp mặt sau cách đây 4 tuần.

Cái kết bất ngờ của cô gái lặn lội đường xa đi gặp bạn trai quen trên mạng - 1

Jade Savage bị chê béo khi hẹn hò với bạn trai làm quen qua mạng

Trong khi cả hai đang đi cùng nhau trên chiếc xe ô tô của người bạn trai, người này tiếp tục phàn nàn về việc Savage béo và tăng cân. Đến lúc này, sức chịu đựng của Savage đã vượt quá giới hạn và cô đã yêu cầu dừng xe và hủy buổi hẹn hò vì chàng trai quá thô lỗ.

Buổi hẹn hò đáng kỳ vọng của Savage cuối cùng đã kết thúc chỉ sau 5 phút và thay vì một buổi đi chơi lãng mạn, Savage đã rất tức giận và thất vọng về người bạn trai mà cô đã quen qua ứng dụng hẹn hò.

“Tôi đã chat với anh ấy trên điện thoại khi tôi đến ga tàu và chờ anh ấy đến đón mình đi chơi”, Savage chia sẻ. “Ngay khi anh ấy đến và thấy tôi, anh ấy đã thốt lên: ‘Trời ơi, em đã tăng cân có phải không?’, lúc ấy tôi đã nghĩ trong đầu anh ấy không nên nói ra điều đó”.

“Tôi đã rất thất vọng về lời nhận xét của anh ấy nhưng cũng hy vọng sẽ có thời gian đẹp cùng nhau. Tuy nhiên, anh ấy tiếp tục châm biếm về ngoại hình của tôi, đó là lúc tôi cảm thấy tức giận và muốn kết thúc buổi hẹn hò”, Savage cho biết thêm.

Vận xui của Savage không dừng lại ở đó khi cô bị lỡ chuyến tàu để quay trở về nhà và phải mất thêm một giờ đồng hồ chờ đợi để được lên chuyến tàu tiếp theo.

“Tôi đã phải di chuyển một quãng đường dài, để rồi bị chê béo, sau đó quay trở về nhà chỉ sau ít phút. Đây chắc chắn là buổi hẹn hò ngắn và tồi tệ nhất của tôi”, Savage chia sẻ thêm.

Tuy nhiên, Savage cho biết để ghi nhớ về buổi hẹn hò tồi tệ này, cô đã lập trang gây quỹ cộng đồng để kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp và ủng hộ cho cô số tiền 93 bảng Anh, là tổng số tiền mà cô đã tiêu tốn cho buổi hẹn hò tồi tệ này, bao gồm vé tàu, tiền taxi đi đến ga, tiền uống nước khi ngồi chờ tàu tại ga...

Điều khá thú vị là sau khi nghe về chia sẻ của Savage về buổi hẹn hò tồi tệ, nhiều người đã bày tỏ sự thông cảm với cô gái này và đã không ngần ngại quyên góp tiền để ủng hộ cho cô, như một cách để an ủi Savage. Đến thời điểm hiện tại, số tiên mà Savage quyên góp được đã đạt 919 bảng Anh, gấp 10 lần số tiền 90 bảng Anh mà cô dự định xin cộng đồng mạng quyên góp. Hiện số tiền quyên góp vẫn tiếp tục tăng khi nhiều người vẫn đang quyên góp cho Savage.

T.Thủy