Xuất hiện gia đình bệnh nhân thứ 9 tử vong trong thảm họa chạy thận

(Dân trí) - Sau khi luật sư công bố thông tin 9 bệnh nhân chạy thận tử vong chứ không phải 8 người ngày 18/5, sáng nay 21/5, đại diện gia đình bệnh nhân thứ 9 đã xuất hiện tại Tòa.


Đại diện gia đình bệnh nhân Phạm Văn Chung trả lời tại tòa

Đại diện gia đình bệnh nhân Phạm Văn Chung trả lời tại tòa

Đại diện gia đình nạn nhân Phạm Văn Chung là con gái Phạm Thị Chiến (con gái).

Chị Chiến cho biết, bố chị mất ngày 10/2/2018, sau 250 ngày kể từ khi xảy ra thảm họa tử vong chạy thận tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình (29/5/2017).

Trong 250 ngày đó, ông Chung vẫn được lọc máu theo chu kì nhưng hoàn toàn nằm viện. Ông Chung đã được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực - bệnh viện Bạch Mai ngay sau sự cố. Sau khi nằm điều trị 3 tháng, ông được chuyển về bệnh viện Đa khoa TP Hòa Bình.

Chị Chiến cho biết bố mình rơi vào tình trạng lơ mơ, mất trí nhớ gần 2 tháng trước khi mất.

Đến đêm 9/2/2018, các bác sĩ của bệnh viện đa khoa thành phố Hòa Bình cho biết bố chị Chiến rất khó qua khỏi, thời gian sống chỉ tính bằng từng giờ và đã hỏi ý kiến gia đình có đồng ý đưa bệnh nhân về nhà.

Gia đình có đưa ông Chung sang bệnh viện tỉnh Hòa Bình và các bác sĩ tại đây cho biết là tình hình ông rất nặng, không thể qua khỏi.

Gia đình nhất trí đưa ông về để mất ở nhà (ngày 10/2/2018).

Gia đình chưa báo cơ quan điều tra, chỉ thông báo bệnh viện và chính quyền địa phương.

Về yêu cầu bồi thường, chị Chiến cho biết tổng số tiền chi phí cho bố mình là hơn 280 triệu đồng.

Trong đó, chi phí sinh hoạt ăn uống cho riêng bệnh nhân trong 250 ngày (từ 29/5/2017 đến 10/2/2018) là 200 ngàn/ngày. Chi phí thuốc thêm theo tư vấn của bác sĩ trong hơn 8 tháng là 28 triệu và không đủ hóa đơn.

Chi phí thuê xe chuyển đi các bệnh viện cụ thể gồm, từ bệnh viện Bạch Mai về Hòa Bình là 1,8 triệu, từ bệnh viện thành phố sang bệnh viện tỉnh là 150.000, từ bệnh viện tỉnh về nhà là 2 triệu. Chi phí 1 người chăm sóc là hơn 85,5 triệu. Mai táng phí là 111 triệu Ngoài ra, tổn thất gia đình từ khi bố mất là 100 tháng lương cơ bản.

Chị Chiến cũng nêu đích danh người bồi thường là bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình giống như 8 gia đình nạn nhân.

Luật sư Nguyễn Hoàng Trung, người bào chữa cho 9 nạn nhân tử vong cho biết, bên phía gia đình bị nạn yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình phải có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần, mai táng phí… Cụ thể, bồi thường tổng số tiền chi phí mai táng đó là 120 triệu đồng, yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần là 100 tháng lương tương đương 130 triệu đồng. Cả 9 gia đình đều có nguyện vọng mua đất để lập mộ vĩnh viễn cho chồng với chi phí hơn 148 triệu đồng/mộ.

Trần Phương