Vụ nữ điều dưỡng bị đánh: Đình chỉ công tác nữ hộ sinh "kích động" chồng

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM đang rơi vào tình huống khó xử sau khi xác định người phụ nữ có liên quan trực tiếp đến vụ nữ điều dưỡng Bệnh viện Nhi Đồng 1 bị đánh gãy xương hàm là nữ hộ sinh của Bệnh viện Từ Dũ. Người phụ nữ này vừa bị đình chỉ công tác.

“Chúng tôi đã khẩn trương phối hợp với cơ quan công an và nhanh chóng xác định người phụ nữ có hành vi chửi mắng, kích động chồng tấn công nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 chính là nữ hộ sinh đang công tác tại Bệnh viện Từ Dũ. Chồng của nữ hộ sinh này trước đây cũng đã từng làm bảo vệ tại Từ Dũ nhưng đã thôi công việc trên” – GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho hay.

Theo nguồn tin của Dân trí, danh tính của nữ hộ sinh này là chị P.T.K.S và chồng là Huỳnh Ngọc Châu (ngụ tại Bình Tiên, phường 8, quận 6, TPHCM). Cháu bé vô tội phải tội nghiệp gánh điều tiếng từ hành động “khủng bố” ngành y của cặp vợ chồng này là Huỳnh Tài L. (SN: 2010).

Vụ nữ điều dưỡng bị đánh: Đình chỉ công tác nữ hộ sinh kích động chồng - 1

Nữ hộ sinh (mặc áo nâu đứng ở cửa) chửi mắng, kích động chồng hành hung nữ điều dưỡng trong sự vô cảm của nhiều phụ huynh ngồi ngay trong phòng

Ngay sau khi xác định đối tượng đã có hành vi kích động chồng đánh nữ điều dưỡng là nữ hộ sinh thuộc bệnh viện mình, phía Bệnh viện Từ Dũ đã quyết định đình chỉ công tác đối với bà P.T.K.S.

TS.BS Lê Quang Thanh, Giám đốc bệnh viện cho biết, Từ Dũ đang phối hợp với cơ quan chức năng và báo cáo chi tiết vụ việc lên Sở Y tế. Sau quyết định đình chỉ, Hội đồng kỷ luật của bệnh viện sẽ họp và có hình thức xử lý phù hợp với nhân sự có hành vi sai phạm. Bệnh viện cũng đang nỗ lực phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 thăm hỏi, động viên, hỗ trợ điều trị cho nữ điều dưỡng bị tấn công.

Như Dân trí đã thông tin, vào hồi 21 giờ ngày 16/11 một bệnh nhi ngụ tại Quận 6, TPHCM được gia đình đưa đến khoa Cấp cứu trong tình trạng thở mệt, người lả. Sau khi thăm khám, sàng lọc bệnh, bác sĩ chỉ định cho bé phun khí dung.

Sau khi phun khí dung lần 1, tại phòng lưu bệnh (khu vực theo dõi bệnh nhi trước khi cho nhập viện hoặc xuất viện) còn 1 giường trống nên bệnh nhi được cho nằm theo dõi để chờ phun tiếp lần 2. Cùng thời điểm này, bệnh viện tiếp nhận một trường hợp khác nhập phòng cấp cứu với chẩn đoán tình trạng rất nặng. Lúc này, nhận thấy sức khỏe bệnh nhi đã tương đối ổn định nên nữ điều dưỡng N.T.H. (43 tuổi) của khoa Cấp cứu đến nói với người nhà đưa bé ra ghế ngồi chờ, nhường giường cho ca bệnh nặng mới vào.

Tuy nhiên, đề nghị của nữ điều dưỡng đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ người nhà bệnh nhi. Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại. Sau khi người phụ nữ cõng bệnh nhi ra khu vực phun khí dung thì đã đưa trở ngược về phòng. Ngay sau đó, một người đàn ông cao to lực lưỡng xuất hiện với những hành động hằn học, theo sau là người phụ nữ liên tục chỉ chỏ buông lời xỉ vả.

Khi nữ điều dưỡng đang phân trần thì chị bị người đàn ông lực lưỡng lui về phía sau lấy đà rồi tung cú đấm như trời giáng khiến chiếc nón trắng văng khỏi đầu, cơ thể mảnh mai của nữ điều dưỡng văng ra phía sau, chị lảo đảo nhiều bước mới đứng vững rồi nhặt vội chiếc nón dưới sàn nhà, rời khỏi phòng trước nhiều cặp mắt chứng kiến trong sự vô cảm của nhiều phụ huynh bệnh nhi khác đang có mặt cách đó chỉ vài bước chân.

Phía bệnh viện cho biết, sau khi sự việc xảy ra, lực lượng bảo vệ đã yêu cầu người đàn ông vừa hành hung nữ điều dưỡng ra phòng bảo vệ làm việc nhưng ông ta không hợp tác. Phía bệnh viện đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan công an địa phương. Kẻ hành hung nữ điều dưỡng sau đó đã bị đưa về công an phường.

Sau khi bị tấn công, nữ điều dưỡng được đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện Nhân Dân 115 kiểm tra. Qua phim X-quang vùng đầu mặt, bác sĩ chẩn đoán chị T.H. bị gãy xương hàm. Nữ điều dưỡng đang rơi vào tâm lý hoang mang, căng thẳng, chị đang được bác sĩ theo dõi nhưng có nguy cơ phải thực hiện phẫu thuật xương hàm.

Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu Bệnh viện Nhi Đồng 1 gửi văn bản đến cơ quan công an đề nghị điều tra, khởi tố vụ việc.

Vân Sơn