Gia Lai

Vụ nhập viện sau ăn thịt nưa:Thêm 7 người mắc bệnh "lạ"

(Dân trí) - Sau khi ăn thịt con nưa, 12 người tại thôn Tân Tiến (xã Trang, Đăk Đoa, Gia Lai) đã mắc phải bệnh “lạ” mà bệnh viện vẫn chưa tìm ra được là bệnh gì.

Ông Lê Quang Huấn, Trưởng thôn Tân Tiến cho biết, ngày 19/10, gia đình ông Thạc trong thôn có mua 1 con trăn cân nặng 10kg với giá 3 triệu đồng. Ngày 20/10, gia đình ông Thạc mời một số hàng xóm sang nhà làm thịt con trăn này để ăn. Con trăn được cắt tiết để đánh tiết canh và pha vào rượu uống, nội tạng thì chế làm món ăn, riêng mật thì bỏ đi, còn phần lớn cơ thể con trăn được dùng để nấu cao.

10 ngày sau ăn, 3 người trong nhà ông Thạc và 2 người bà con có biểu hiện lên cơn sốt, người nóng lạnh thất thường, chân, tay và toàn cơ thể mỏi rời… 5 người này liền được đưa tới trung tâm Y tế Cao su Mang Yang để được khám chữa bệnh. Tuy nhiên, tại đây các y, bác sĩ không tìm ra bệnh của 5 bệnh nhân nên họ được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Trong các bệnh nhân thì có một phụ nữ đang mang bầu ở tháng thứ 8.

Con nưa nhà ông Thạc nhìn không khác gì con trăn
Con nưa nhà ông Thạc nhìn không khác gì con trăn

Sau khi 5 người trên nhập viện, rải rác các ngày tiếp theo, 7 người còn lại có biểu hiện bệnh giống 5 người trên, nhưng bị nhẹ hơn một chút. Một số người xuống bệnh viện dưới Quy Nhơn để khám bệnh, tuy nhiên bác sĩ không tìm ra họ bị bệnh gì.

Khi liên lạc với những người đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì họ được biết, tại đây bác sĩ cũng chưa tìm ra được bệnh cho 5 người trên. Vì vậy, 7 người còn lại không nhập viện điều trị mà họ tìm đến các thầy lang để mua thuốc uống và đi truyền nước.

Một người dân trong làng cho biết, do nhìn con nưa giống hệt con trăn nhưng trên đầu con nưa có thêm 7 cái lỗ như 2 cái lỗ mũi chính. Khi họ mua con nưa này thì cứ tưởng là con trăn, ăn vào sẽ bổ nên ngoài mật con nưa thì tất cả các bộ phận đều được gia đình ông Thạc chế biến thành món ăn.

Những người ăn thịt con nưa trên đều mắc bệnh lạ
Những người ăn thịt con nưa trên đều mắc bệnh "lạ"

Anh T. nhà gần ông Thạc cho biết, hôm gia đình ông Thạc làm thịt con nưa thì có mời anh đến nhậu, nhưng do có người ngoài rẫy mời nhậu tổ chức 20/10 nên anh không tới nhà ông Thạc. Và giờ anh T. cảm thấy rất may mắn vì đã không tham gia cuộc nhậu.

Một người dân khác chia sẻ: “Dân ở đây thấy con gì lạ lạ, đồ rừng là rất thích ăn. Họ thấy nhà ông Thạc mua con trăn to như vậy về ăn mà nhiều người không được mời, nên họ trách móc. Giờ thấy những người ăn thịt con trăn đó bị vậy thì nhiều người lại thấy may mắn”.

Được biết, trước đó vài tháng, một số người dân tại tỉnh Đăk Lăk cũng ăn thịt con nưa và có những triệu chứng bệnh như trên. Còn Tại Gia Lai, vào tháng 10/2010, 23 người ở xã La Nhin (Chư Păh, Gia Lai) cũng đã ăn thịt 1 con nưa khiến cho sức khỏe của họ cũng mắc bệnh “lạ”, chạy vạy khắp nơi để tìm cách chữa bệnh.

Thiên Thư