TPHCM: Bệnh nhân suýt chết vì bệnh viện không phát hiện viêm ruột thừa?

Biên Thùy

(Dân trí) - Bệnh nhân cho rằng bác sĩ bệnh viện tuyến quận không chẩn đoán được viêm ruột thừa, để nằm theo dõi lâu khiến ông suýt chết. Trong khi đó, giám đốc bệnh viện khẳng định không có sai sót chuyên môn.

Ít ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin một người đàn ông bức xúc "tố" bệnh viện tại TPHCM cho nằm viện kéo dài nhưng không phát hiện mình bị bệnh gì, khiến ông phải "bỏ viện" lên tuyến trên để được phẫu thuật gấp, gây xôn xao dư luận.

Viêm ruột thừa hoại tử sau 3 ngày nằm viện theo dõi

Đó là trường hợp của ông N.T. (59 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM). Theo lời kể của bệnh nhân, ngày 5/12 ông vào Bệnh viện Lê Văn Việt (Bệnh viện quận 9 cũ, TP Thủ Đức) trong tình trạng bụng chướng và đau nhiều. Tuy nhiên liên tục trong 3 ngày, các bác sĩ không phát hiện bệnh mà chỉ cho ông nằm theo dõi. Đến ngày 7/12 khi không thể chịu đựng được cơn đau, ông và gia đình yêu cầu được chuyển lên tuyến trên.

"Ban đầu vợ tôi nói mong muốn chuyển viện, họ vẫn đề nghị tiếp tục nằm lại. Sau đó khi thấy gia đình làm căng lên, bác sĩ mới đề nghị chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho đúng tuyến, nhưng gia đình tôi kiên quyết yêu cầu phải đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Lúc sắp lên xe cấp cứu, bác sĩ mới báo nghi ngờ tôi bị tắc ruột" - ông T. kể.

TPHCM: Bệnh nhân suýt chết vì bệnh viện không phát hiện viêm ruột thừa? - 1

Ông T. thời điểm nằm điều trị tại Bệnh viện Lê Văn Việt (Ảnh: NT).

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc ruột thừa nặng, không nuôi dưỡng được bằng đường tiêu hóa. Bệnh nhân được phẫu thuật gấp sau vài tiếng nhập viện.

Hậu phẫu, ông T. nằm viện điều trị hơn một tuần và xuất viện vào ngày 16/12. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa hoại tử. Đây là một biến chứng nặng, nguy hiểm, có thể khiến bệnh nhân tử vong nếu không được phát hiện và điều trị cấp cứu kịp thời.

"Tôi bỏ viện, chuyển lên Bệnh viện Đại học Y Dược chỉ trong 2 tiếng họ đã mổ cấp cứu thành công. Nếu tôi không đi kịp, để ruột thừa vỡ ra thì có thể đã mất mạng" - ông T. nhận định.

Giám đốc bệnh viện: Buồn vì bệnh nhân không thấu hiểu

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt xác nhận, ông N.T. là bệnh nhân nơi này từng điều trị.

Theo bác sĩ Lý, bệnh nhân T. vào viện ngày 5/12 trong tình trạng đau bụng cấp. Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ khoa Ngoại Tổng quát của bệnh viện đã theo dõi chặt, tiến hành xét nghiệm, siêu âm và chụp CT cho ông T., nhưng triệu chứng rất khó chẩn đoán.

Đến ngày 7/12, bệnh nhân đau nhiều. Các bác sĩ đã đề nghị phẫu thuật nội soi để chẩn đoán và xử trí thương tổn, nhưng bệnh nhân không đồng ý mà đề nghị chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Bệnh viện Lê Văn Việt đã cho chuyển viện theo yêu cầu, cử bác sĩ tên N.Đ.H.A. hỗ trợ bệnh nhân trên xe cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật tại tuyến trên.

TPHCM: Bệnh nhân suýt chết vì bệnh viện không phát hiện viêm ruột thừa? - 2

Giấy chuyển tuyến của ông T. từ Bệnh viện Lê Văn Việt sang Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (Ảnh: NT).

"Vấn đề đau bụng của bệnh nhân liên quan đến Ngoại khoa, lúc nhập viện chưa thể loại trừ điều gì, nên phải theo dõi. Nếu tính thời gian nằm viện theo giờ cũng chưa đủ 3 ngày. Các bác sĩ đã làm rất kỹ, xét nghiệm chụp chiếu đầy đủ, mỗi ngày đều khám cho bệnh nhân. Chúng tôi đang làm hồ sơ xin Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cung cấp kết quả giải phẫu bệnh, để biết chính xác bệnh nhân bị bệnh gì" - bác sĩ Lý nói.

Cũng theo Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt, sau khi bệnh nhân chia sẻ sự việc lên mạng xã hội, bệnh viện đã cử Trưởng khoa Ngoại tổng quát và điều dưỡng chăm sóc đến tận nhà để giải thích cho bệnh nhân rõ về quá trình điều trị.

Bác sĩ Lý cho biết, bản thân cảm thấy buồn khi nhân viên y tế đã cố gắng phục vụ rất nhiều nhưng bệnh nhân không hiểu. "Nếu vừa vào đã chỉ định mổ thì có thể sẽ mổ lầm. Bệnh viện không có gì sai sót hết. Sự việc này cũng là bài học, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho anh em, để phục vụ bệnh nhân tốt hơn" - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt thông tin.