Thầy giáo mắc ung thư vẫn “đứng lớp” dù nằm trên giường bệnh

(Dân trí) - Nằm trên giường bệnh để điều trị ung thư, thầy giáo người Mỹ quyết không để số phận vùi dập đam mê của mình, và với 1 chiếc máy tính bảng, anh vẫn tiếp tục giảng dạy cho học trò từ xa.

Wil Loesel bắt đầu giảng dạy tại trường trung học Albemarle vào tháng 8/2019. Anh cho biết, mình đã có một mối liên kết với những học trò và Wil không bao giờ muốn đánh mất nó. “Đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi đã từng có. Tôi được giảng dạy cho 117 đứa trẻ và tôi có đặc ân được đứng trước mặt lũ nhóc và giúp chúng trở thành một phần có ích của thể giới” – Wil chia sẻ.

Tuy nhiên, số phận lại không mỉm cười với người giáo viên này, khi chỉ 7 tháng sau, Wil được chẩn đoán mắc ung thư. Mắc ung thư vào thời điểm này cũng đồng nghĩa với việc sức khỏe của Wil phải cùng lúc đối mặt với 2 kẻ thù: khối u và virus SARS-CoV-2, khi mà nước Mỹ đang trở thành tâm dịch Covid-19 của cả thế giới.

Thầy giáo mắc ung thư vẫn “đứng lớp” dù nằm trên giường bệnh - 1

 Không chấp nhận để số phận vùi dập niềm đam mê làm nhà giáo của mình, Wil vẫn tiếp tục giảng dạy cho các học trò từ giường bệnh, với sự hỗ trợ của internet và 1 chiếc máy tính bảng.

“Tôi có thể đăng bài và phản hồi lại câu hỏi học sinh hoặc chấm điểm từ trên giường bệnh. Việc vẫn tiếp tục được dạy học trong khi điều trị ung thư khiến tôi rất vui. Nó thậm chí còn trở thành một nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, giúp tâm trạng của tôi luôn trong trạng thái tốt nhất. Tôi giảng dạy cho lũ trẻ và chúng trả lại tôi nguồn năng lượng tích cực khổng lồ” – Anh nói.

Chia sẻ về hành động đáng khâm phục của mình, Wil cho biết tất cả chỉ vì học trò của anh: “Phải mất một thời gian dài để tôi có thể gây dựng được niềm tin với các học trò của mình, nhất là với các trường hợp đặc biệt. Tôi đã làm được điều đó, tạo nên sự kết nối với học trò và tôi không bao giờ muốn đánh mất nó”.

Thầy giáo mắc ung thư vẫn “đứng lớp” dù nằm trên giường bệnh

Được biết, các học sinh của Wil luôn xem anh là một người thầy giáo tuyệt vời. Trước khi Wil phải nhập viện, đã từng có nhiều học trò viết những bức thư miêu tả về người thầy “số 1” này, cũng như cách mà Wil biến những kiến thức toán học khô khan trở nên thật dễ hiểu và sinh động.

Câu chuyện trở thành nhà giáo của Wil cũng hết sức đặc biệt. Theo đó, anh bắt đầu vào trường đại học khi đã bước sang tuổi 35 để hoàn thành ước mơ trở thành giáo viên dạy toán. Trong lời chia sẻ của Wil luôn tràn ngập sự tự hào và tình yêu với nghề nghiệp mà mình đã chọn. “Tôi rất tự hào khi được gọi mình là 1 giáo viên” – Wil nói – “Tôi rất tự hào vì tôi đã trở thành thầy giáo, đó thực sự là thứ giúp tôi định nghĩa bản thân mình trong cuộc đời này, ngay cả khi đây mới chỉ là năm đầu tiên tôi bước vào con đường dạy học. Tôi biết rằng, sẽ không có công việc nào mà mình có thể làm tốt hơn”.

Chia sẻ về mong ước lớn nhất ở thời điểm hiện tại, anh nói rằng, đó chính là nhanh chóng hoàn thành liệu trình hóa trị để trở lại lớp học vào mùa thu. Theo tìm hiểu, vì điều kiện kinh tế không mấy dư dả, nên gia đình thầy giáo Wil cũng đang phải kêu gọi gây quỹ để trang trải chi phí điều trị ung thư của anh.

Minh Nhật

Theo Wbtv