Tâm sự của người mang thai hộ cặp song sinh đầu tiên

(Dân trí) - "Khi hai đứa em ngỏ lời nhờ mang thai giúp, tôi tá hoả vì đã bao giờ nghe đến mang thai hộ là gì, lại còn nghĩ làm sao mình có con với em mình được", chị Ngô Thị Mỹ (34 tuổi, ngụ tại huyện Diên Khánh, Khánh Hòa), người đã mang thai hộ cặp song sinh đầu tiên của bệnh viện Từ Dũ chia sẻ.

Vượt cạn thành công sau ca mổ bắt con tại bệnh viện Từ Dũ, thịt da còn đau nhức nhưng chị luôn niềm nở trò chuyện cùng những người đến thăm. Với chị, cuộc sống đã tươi đẹp hơn kể từ khi quyết định mang thai hộ cho vợ chồng người em họ.

Hai thiên thần bé nhỏ đã khỏe mạnh sau khi chào đời bằng phương pháp sinh mổ
Hai thiên thần bé nhỏ đã khỏe mạnh sau khi chào đời bằng phương pháp sinh mổ

Trước khi quyết định mang thai hộ, chị Mỹ đã có chồng và hai đứa con. Tuy nhiên, đứa con trai đầu lòng vắn số đã sớm ra đi, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng chị cũng đổ vỡ bởi những mâu thuẫn nhỏ nhặt “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”. Phải làm thuê, làm mướn vất vả để sống qua ngày, hạnh phúc nhỏ nhoi còn lại với chị là được thấy đứa con trai (10 tuổi, học lớp 4) lớn khôn từng ngày.

Chị cho biết: “Tôi và vợ chồng cô H. ở sát nhà nên tối lửa tắt đèn đều có nhau. Cuộc sống của tôi vốn đã khó khăn nhưng hai đứa em cũng không khấm khá hơn bao nhiều bởi đồng lương công nhân bèo bọt. Dù vật chất không đủ đầy như bao người, nhưng ít ra tôi còn có đứa con bầu bạn, mỗi lần thấy cô H. nhìn những đứa trẻ trong xóm với ánh mắt khát thèm, tôi hiểu mong muốn được làm mẹ của em mình rất lớn.”

Chị tiếp lời: “Khổ thân cho chúng, lấy nhau đã 5 năm, không biết bao nhiêu lần ngược xuôi đến bệnh viện thăm khám nhưng thời gian cứ trôi đi mà “bầu bí” thì chẳng thấy gì. Không chỉ vợ chồng H. mong mỏi mà hai bên gia đình cũng đỏ mắt trông mong đứa cháu để bế bồng. Nhiều lần có người không hiểu chuyện nên nói có phần ác miệng, “vợ chồng này mải lo kiếm tiền làm giàu không tính gì đến con cái cả”. Những lúc như vậy H. đều quay mặt nuốt nước mắt mà không biết phải giải thích thế nào.”


Chị Mỹ lâng lâng hạnh phúc khi tâm sự về việc giúp vợ chồng người em thực hiện thiên chức làm cha mẹ

Chị Mỹ lâng lâng hạnh phúc khi tâm sự về việc giúp vợ chồng người em thực hiện thiên chức làm cha mẹ

Hơn một năm trước, khi đi khám và được bác sĩ bệnh viện Từ Dũ tư vấn về phương pháp mang thai hộ, vợ chồng chị H. đã đắn đo cân nhắc rồi quyết định mở lời với chị Mỹ. “Thấy hai đứa em ấp úng nói không ra lời, tôi hỏi có chuyện gì thì chúng bảo, vợ chồng em muốn nhờ chị mang thai giúp. Ban đầu tôi cũng tá hỏa vì đã bao giờ nghe đến mang thai hộ là gì, lại còn nghĩ làm sao mình có con với em mình được. Nhưng khi nghe chúng giải thích rồi bác sĩ tư vấn, tôi đã xuôi lòng rồi tặc lưỡi “hai đứa cứ lo cho thằng con chị ăn học bằng khoản tiền mỗi ngày chị đi làm mướn là được”.

Nhớ lại quyết định của mình chị Mỹ tâm sự: “Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình làm chị giúp được em cái gì thì cố gắng, chứ không đòi hỏi gì cả. Hạnh phúc của chúng cũng là niềm vui của mình.” Tuy nhiên, khi đã được cấy phôi và bắt đầu thời kỳ thai nghén, ngoài những khó nhọc chung của phụ nữ trong thời kỳ mang thai chị Mỹ còn gặp phải không ít điều tiếng. Người hiểu chuyện thì cảm thông chia sẻ nhưng người “độc mồm, độc miệng” lại xì xào bàn tán vì cho rằng chị lăng nhăng nên có thai rồi kiếm cớ để ngụy tạo. Khó khăn nhất là việc giải thích câu hỏi “sao mẹ lại có bầu” của đứa con nhỏ.

Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi, bằng tình yêu với hai bào thai đang lớn dần trong cơ thể mình và tình thương, sự chia sẻ với vợ chồng người em, chị Mỹ đã vượt qua tất cả. Với sự giúp đỡ chuyên môn của các y bác sĩ, trong suốt thời gian thai kỳ, hai đứa trẻ đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ tại bệnh viện Từ Dũ. “Nghe tiếng con thơ khóc, thấy giọt nước mắt hạnh phúc của vợ chồng đứa em, tôi cảm nhận được, từ nay cuộc sống của mình sẽ có thêm nhiều niềm vui mới.”

Đây là cặp song sinh đầu tiên chào đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Từ Dũ
Đây là cặp song sinh đầu tiên chào đời bằng phương pháp mang thai hộ tại Từ Dũ

Chị Mỹ lâng lâng mường tượng đến một ngày không xa sẽ thấy hai đứa trẻ tung tăng ở sân nhà và lớn lên trong sự che chở, yêu thương của chính chị và vợ chồng người em. “Tôi tin rằng, khi lớn khôn các con, các cháu của tôi sẽ thấu hiểu sự thiêng liêng của tình cảm gia đình, tình mẫu tử để trở thành những người có ích cho xã hội. Xin cảm ơn các y bác sĩ của bệnh viện Từ Dũ đã luôn đồng hành cùng gia đình chúng tôi để đến hôm nay, hai đứa trẻ đã chào đời khỏe mạnh.”

BS Trần Thanh Hải, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, bệnh viện Từ Dũ cho biết, hiện sức khỏe của cả mẹ và bé trong ca mang thai hộ sinh tại bệnh viện đã ổn định. Dự kiến, ngày 23/3 sản phụ và hai bé sẽ được xuất viện. Đây là trường hợp mang thai hộ đầu tiên thành công tại bệnh viện Từ Dũ sau khi Luật mang thai hộ được thông qua. Bằng phương pháp mang đầy tính nhân văn này, bệnh viện tin tưởng trong thời gian tới ngày càng nhiều những cặp vợ chồng không có khả năng sinh con nhưng sẽ hưởng hạnh phúc thiêng liêng khi thực hiện được thiên chức làm cha mẹ.

Vân Sơn