Những người quên Tết giữ vững "lá chắn" Covid-19 của Thủ đô

Minh Nhật

(Dân trí) - Khi nhà nhà đang tất bật sắm Tết, tại những "lá chắn" Covid-19 của Thủ đô, các y bác sĩ vẫn đang ngày đêm trong guồng quay công việc. Với họ, "Tết" chính là ngày dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn.

Ngày Tết trong guồng quay công việc của lực lượng y tế cơ sở

Nhà cách nơi làm việc 50km nên từ 6h sáng, y sĩ Phạm Thị Thúy Ngân, cán bộ chuyên trách dịch tễ của Trạm Y tế phường Kim Giang (quận Thanh Xuân), đã chuẩn bị để đi làm. Với việc tình hình dịch tại Hà Nội đang rất nóng, nhiều tháng qua, nữ y sĩ này cũng hiếm khi kết thúc ngày làm việc trước 7h tối.

Những người quên Tết giữ vững lá chắn Covid-19 của Thủ đô - 1

Trạm Y tế phường Kim Giang.

Thường xuyên phải đi sớm về khuya, lại làm công việc có nguy cơ lây nhiễm cao, nên từ khi dịch bùng phát, y sĩ Ngân đã gửi 2 con về nhà ông bà chăm nom, thi thoảng cuối tuần mới đón các cháu về. Con chị đứa lớn 5 tuổi, đứa út chỉ 2 tuổi nhưng đã có hơn một năm sống xa bố mẹ.

"Nhiều lúc mấy đứa gọi khóc bảo "mẹ ơi hôm nay đã là thứ 7 sao không xuống đón. Con chỉ cần về ngủ với mẹ một hôm thôi", lòng tôi như thắt lại, nhưng vì công việc cũng không biết phải làm thế nào", nữ y sĩ nghẹn ngào.

Phường Kim Giang hiện đang quản lý hơn 100 F0 điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, 7 cán bộ y tế của trạm còn phải đảm nhiệm nhiều công việc khác như điều tra dịch tễ, khai thác thông tin từ các "F", tiêm chủng vaccine, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ, tư vấn qua điện thoại, hỗ trợ chuyển tuyến các trường hợp diễn biến nặng… Danh sách các đầu việc trải dài khiến lực lượng y tế cơ sở thường xuyên trong tình trạng quá tải.

Những người quên Tết giữ vững lá chắn Covid-19 của Thủ đô - 2

Y sĩ Ngân theo dõi tình trạng của các F0 điều trị tại nhà thông qua hệ thống phần mềm.

Năm nay, Trạm Y tế phường Kim Giang phân công mỗi ngày nghỉ Tết có 2 cán bộ trực chiến ở trạm. Ngoài ra, các y bác sĩ không trong lịch trực vẫn thường xuyên hỗ trợ từ xa và có mặt ngay nếu cần.

Y sĩ Ngân bộc bạch: "Cuốn theo công việc, chúng tôi chưa ai sắm sửa được gì cho ngày Tết. Có thể phải hết ngày làm việc cuối cùng, chị em mới thay nhau sắm sửa vội mấy đồ thiết yếu".

"Năm nay tôi trực đúng mùng một Tết, nên chắc cũng không đón 2 cháu về được. Chỉ mong các con sẽ hiểu cho mình", giọng nữ y sĩ bỗng nghẹn lại.

Mỗi F0 được về nhà đón Tết là một nguồn động lực

Những người quên Tết giữ vững lá chắn Covid-19 của Thủ đô - 3

Cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 đặt tại Ký túc xá Đại học Thủy Lợi, quận Đống Đa.

Những ngày cuối tháng 12 Âm lịch, tại cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 đặt tại Ký túc xá Đại học Thủy Lợi, quận Đống Đa, thay cho cành đào, kẹo mứt là không khí làm việc hối hả bao trùm của lực lượng tuyến đầu.

Là đơn vị thu dung và điều trị F0 thể nhẹ lớn nhất của quận Đống Đa, tất cả các bộ phận tại cơ sở này luôn được đặt dưới một sức ép công việc rất lớn.

Theo Trung tá Vũ Quang Khảo, Phụ trách khu thu dung, từ khi được thành lập đến nay, cơ sở này đã tiếp nhận hơn 1.000 lượt bệnh nhân Covid-19. 3 lực lượng chính là quân đội - an ninh - y tế cùng phối hợp để vận hành.

Những người quên Tết giữ vững lá chắn Covid-19 của Thủ đô - 4

Trung tá Vũ Quang Khảo, Phụ trách khu thu dung.

BS Hoàng Long Hải, Trung tâm Y tế quận Đống Đa cùng kíp 8 cán bộ y tế khác nhận nhiệm vụ tại khu thu dung này từ ngày 14/1 và sẽ "trực chiến" xuyên Tết. Đây cũng là cái Tết xa nhà đầu tiên của anh từ khi Covid-19 bùng phát.

Tạm gác lại cái Tết của mình, các y bác sĩ dồn sức vào nhiệm vụ chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, với mục tiêu giúp bệnh nhân có thể kịp ra viện đón Tết cùng gia đình.

"Mỗi ngày chúng tôi đều có bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện trở về nhà. Kịp đón Tết cùng gia đình, mỗi bệnh nhân nhận quyết định ra viện đều rất phấn khởi. Niềm vui được đoàn tụ trước thời khắc quan trọng nhất năm của các bệnh nhân cũng chính là nguồn động lực cho chúng tôi", BS Hải chia sẻ.

Từ hơn 200 bệnh nhân trong giai đoạn giữa tháng một, đến nay cơ sở y tế này chỉ còn khoảng 40 F0 đang điều trị. Một nhiệm vụ quan trọng khác đối với cơ sở điều trị tầng một là kịp thời phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng để chuyển tầng nhanh nhất. Theo Trung tá Vũ Quang Khảo, với sự nỗ lực của tất cả các lực lượng, thành công lớn nhất mà cơ sở thu dung đạt được chính là tỷ lệ bệnh nhân diễn biến nặng phải chuyển tầng rất thấp. Đây cũng là minh chứng rõ rệt cho những cống hiến thầm lặng của lực lượng tuyến đầu.

Những người quên Tết giữ vững lá chắn Covid-19 của Thủ đô - 5

Các y bác sĩ tại khu thu dung thăm khám cho F0.

Tết năm nay với bác sĩ Hải và đồng nghiệp sẽ rất khác. Không còn khoảnh khắc cùng quây quần bên gia đình cùng đếm ngược đến Giao thừa hay những buổi gặp mặt đầu năm, mà là những ca trực kéo dài nhiều giờ đồng hồ trong bộ trang phục bảo hộ.

"Mặc dù cùng trong một thành phố, nhưng tính ra lại xa vì không thể quây quần cùng gia đình. Tuy nhiên anh em chúng tôi lúc nào cũng rất vui vẻ và lạc quan, tinh thần luôn dâng cao", BS Hải cười nói.

 "Quên Tết" để giữ chặt chốt chặn cuối cùng

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là cơ sở thu dung điều trị Covid-19 tuyến cuối. Đây cũng là cơ sở điều trị nhiều F0 nặng, nguy kịch nhất tại miền Bắc từ trước tới nay.

Với việc tình hình dịch tại Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc đang rất phức tạp, hơn 500 giường ICU tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thường xuyên trong tình trạng kín chỗ. Gần một nửa số bệnh nhân đang điều trị phải hỗ trợ hô hấp từ HFNC đến thở máy và ECMO.

Những người quên Tết giữ vững lá chắn Covid-19 của Thủ đô - 6

Điều trị bệnh nhân nặng tại Khoa Hồi sức tích cực (Ảnh: M.N.).

Khối lượng công việc lớn nên nhiều tuần trở lại đây, các y bác sĩ tại bệnh viện không có ngày nghỉ.

Để đảm bảo công tác điều trị, sẽ có khoảng 500 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện "trực chiến" xuyên Tết.

Khoa Hồi sức tích cực được xem là chốt chặn cuối cùng để giành lấy mạng sống của các bệnh nhân. Là nơi diễn ra những "trận đánh" ác liệt nhất với Covid-19, các y bác sĩ tại đây phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là về khối lượng công việc.

Những người quên Tết giữ vững lá chắn Covid-19 của Thủ đô - 7

Khoa Hồi sức tích cực hiện có hơn 30 F0 đang phải thở máy và khoảng 6 trường hợp phải can thiệp ECMO (Ảnh minh họa: M.N.).

Về lý thuyết, một F0 nếu thở máy cần ít nhất một điều dưỡng chăm sóc. Thậm chí, với một ca phải can thiệp ECMO thì cần đến 3-5 người hỗ trợ. Một bác sĩ nếu chỉ phụ trách 2-3 ca ECMO là đã quay cuồng hết nguyên ca trực. Do đó, các blouse trắng tại đây thường xuyên phải hoạt động hơn 100% công suất mới đáp ứng được khối lượng công việc đặt ra.

Khoa Hồi sức tích cực hiện có hơn 30 F0 đang phải thở máy và khoảng 6 trường hợp phải can thiệp ECMO.

Tại khoa có 5 bác sĩ chính phụ trách 2 khu điều trị nặng. Các bác sĩ phân chia thời gian trực, bình thường cứ 2 ngày thì trực 24/24h, theo dõi sát tình trạng bệnh nhân. Hết giờ trực, họ tranh thủ nghỉ ngơi 1-2 tiếng, sau đó tiếp tục công tác điều trị 

Cùng với các bác sĩ, lực lượng điều dưỡng với khoảng 60 người sẽ chia theo từng ca kíp để nhận nhiệm vụ chăm sóc toàn diện cho các bệnh nhân, từ ăn uống, thay bỉm, vệ sinh cho đến công tác chuyên môn.

BS Đồng Phú Khiêm, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực chia sẻ: "Thường xuyên phải đối mặt với nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch là vô cùng áp lực. Áp lực lớn nhất chính là việc trăn trở, suy nghĩ làm sao tăng cơ hội cứu bệnh nhân".

Những người quên Tết giữ vững lá chắn Covid-19 của Thủ đô - 8

BS Đồng Phú Khiêm, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: M.N.).

Theo BS Khiêm, để chăm sóc được bệnh nhân thì riêng các bác sĩ của khoa không thể đáp ứng đủ trong 2 năm vừa qua. Vì thế, khoa đã được hỗ trợ từ nhiều cán bộ y tế ở các khoa, phòng khác để tăng cường, hỗ trợ. Thậm chí, một số bệnh viện khác cũng cử y bác sĩ đến để "chi viện".

"Ấn tượng lớn nhất khi làm việc trong 2 năm vừa qua là khi đến Khoa Hồi sức tích cực, các bác sĩ, đồng nghiệp không hề phân biệt khoa nào hay bệnh viện nào đều lăn xả vào làm việc, làm cháy hết mình, không nề hà bất cứ việc gì. Nhờ vậy mà chúng tôi mới có đủ sức để duy trì được đơn nguyên điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng trong thời gian dài", BS Khiêm nói.

Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là một trong những nơi có tỉ lệ bệnh nhân nguy kịch được cứu sống nhiều nhất ở Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ các bệnh nhân nặng, nguy kịch vào Khoa Hồi sức tích cực được cứu sống đạt khoảng 70%.

Trong đợt Tết này, ít nhất 60 y bác sĩ của khoa sẽ ở lại chăm sóc, điều trị bệnh nhân. "Chúng tôi cố gắng hy sinh hạnh phúc bản thân, gia đình, để tập trung 100% sức lực, cứu sống bệnh nhân", bác sĩ Khiêm tâm sự. 

Với các bác sĩ ở lại bệnh viện để ăn Tết thì lãnh đạo bệnh viện sẽ tổ chức các hoạt động đón Tết, tạo không khí quây quần, ấm áp gia đình.

"Khi ở lại chống dịch Covid-19, tinh thần của tôi và các bác sĩ trong Khoa vô cùng đoàn kết. Đây là một trong những động lực lớn nhất của tôi cùng các đồng nghiệp để duy trì hoạt động của khoa tốt như hiện nay", BS Khiêm chia sẻ.

Nằm trong lực lượng trực Tết sẽ đón giao thừa tại bệnh viện, BS Đoàn Duy Thành, Khoa Hồi sức tích cực chia sẻ, vợ của anh dù buồn nhưng luôn thấu hiểu và cảm thông cho công việc của mình. Các con còn nhỏ lại hay nhắc anh là vì sao bố đi làm lâu mà mãi không về. Nghe lời nhắn nhủ của các con, BS Thành cũng chỉ có thể hứa "khi nào hết Covid-19 thì bố về, bố mua cho kẹo mút".

Theo BS Thành, ở bệnh viện, ngày nào cũng như nhau, ngày thường cũng như ngày chủ nhật. "Nhiều lúc tôi quên đi thời gian, chỉ biết có 24 tiếng để làm việc", BS Thành kể.

Anh tiếp lời: "Hễ nghe tiếng báo động của máy thở hay máy lọc máu, anh em lại chạy ra xem ngay. Chúng tôi thức trắng đêm để theo dõi, chăm sóc người bệnh".

Mỗi ngày trôi qua, các bác sĩ đều mệt mỏi nhưng vì công việc, vì bệnh nhân lại cố gắng nhiều hơn nữa. Với những bệnh nhân mang bầu mắc Covid-19 nặng, không chỉ các bác sĩ cố gắng làm hết sức, ngày đêm trăn trở, suy nghĩ, mà lãnh đạo bệnh viện còn trực tiếp đến phòng bệnh để xem xét tình trạng bệnh nhân.

Hai năm kể từ khi nước ta phải đối mặt với Covid-19, cũng là 2 năm nhiều y bác sĩ không được quây quần bên gia đình trong khoảnh khắc giao thừa. Một năm mới nữa lại về, ở "nơi không có Tết", các y bác sĩ vẫn đang căng mình giành giật sự sống cho bệnh nhân.