Huế

Nguy kịch bé trai bị ong đốt hơn 60 vết

(Dân trí) - Em Nguyễn Quang Huy, học sinh lớp 1, trường tiểu học Phú Cát, tp Huế đã bị ong đốt hơn 60 vết và rơi vào tình trạng nguy kịch suốt nhiều ngày qua.

Vừa qua (ngày 10/7) trên đường đi về nhà, em Huy nhìn thấy các bạn đang chọc phá tổ ong thì đến gần xem và bị tổ ong rơi trúng người. Huy và mọi người sợ hãi bỏ chạy. Do quá hoảng loạn nên không ai biết cách ứng cứu khi bị ong đốt mà chỉ cắm đầu chạy trốn.

Huy bị đốt hơn 65 phát khắp người, ngất lịm đi và rơi vào tình trạng nguy kịch. Người nhà biết tin nhanh chóng đưa em vào bệnh viện Trung Ương Huế để cấp cứu.

Nọc độc thấm vào nội tạng nên em cần phải lọc máu nhiều lần để giảm chất độc (Ảnh: Hoài Anh)
Nọc độc thấm vào nội tạng nên em cần phải lọc máu nhiều lần để giảm chất độc (Ảnh: Hoài Anh)

Được biết, chi phí chạy chữa rất cao, mỗi lần lọc máu phải tốn hàng chục triệu đồng. Mẹ em là chị Nguyễn Thị Thu Hằng, làm nghề bán đậu phông dạo, cha hiện nay đang làm phụ thợ nề và bị bệnh cao huyết áp. Gia đình em Huy có hoàn cảnh rất khó khăn.

Trong năm 2012 ở Huế cũng xảy ra 1 trường hợp bé gái bị ong đốt tử vong. Các bậc cha mẹ nên dặn dò con mình cẩn thận, không được đùa nghịch, chọc tổ ong tránh xảy ra các tai nạn thương tâm.

Anh Việt – Đại Dương