Người cha ngừng tim sống lại khi con "chuẩn bị làm đám tang" vì cạn tiền

Hoàng Lê

(Dân trí) - Nghe bác sĩ thông báo bệnh nhân ngưng tim nguy kịch, viện phí điều trị đến hàng chục triệu đồng nhưng không còn khả năng chi trả, người con gái đã chuẩn bị tinh thần làm đám tang cho cha.

Trong buổi kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3), diễn ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), nhiều câu chuyện đẹp về việc hỗ trợ, giúp đỡ bệnh nhân khó khăn đã được chia sẻ.

Xúc động nhất là trường hợp của cha con chị T.T.K.H. Trước đó khi đang ở nhà, cha của chị H. bỗng dưng thấy mệt, thở không nổi. Phát hiện sự việc, người con lập tức gọi taxi đưa cha đi cấp cứu, tuy nhiên khi đến cổng bệnh viện, ông đã ngưng tim.

Tại Bệnh viện TP Thủ Đức, chị H. gom góp tiền để đóng tạm ứng 8 triệu đồng viện phí cho cha. Nhưng vì bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, số tiền để điều trị được dự báo lên đến hàng chục triệu đồng.

Người cha ngừng tim sống lại khi con chuẩn bị làm đám tang vì cạn tiền - 1

Chị H. kể lại câu chuyện của gia đình mình (Ảnh: BV).

Nghe thông báo từ bệnh viện, người con gái nghẹn ngào tâm sự, bản thân có hoàn cảnh khó khăn, không còn đủ khả năng lo liệu. Thậm chí, chị và gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng để lo hậu sự cho cha.

Biết được hoàn cảnh của bệnh nhân, bác sĩ trấn an người con, khuyên cô giữ tinh thần và chỉ cần đóng tiền theo khả năng. Sau đó, các nhân viên y tế phối hợp cùng phòng Công tác xã hội của bệnh viện cùng nhau vận động, quyên góp cho nam bệnh nhân. Và kết quả có hậu đã xuất hiện, khi người cha từ chỗ nguy kịch phục hồi ngoạn mục, viện phí cũng được quyên góp đủ.

"Ở nhà sửa soạn làm đám tang hết rồi, nhưng nhờ các bác sĩ mà giờ ba đã ổn. Xin cảm ơn bệnh viện rất nhiều" - chị K.H. tâm sự.

Anh Toản đã có 5 tháng điều trị tại khoa Ung bướu, Bệnh viện TP Thủ Đức. Bệnh nhân nói, thời gian qua, nhờ sự hết lòng giúp đỡ của nhân viên y tế, cùng những phần cơm nghĩa tình mà phòng Công tác xã hội hỗ trợ giúp cho anh vơi đi phần nào gánh nặng kinh tế, đồng thời cũng ổn định hơn về mặt tinh thần.

Người cha ngừng tim sống lại khi con chuẩn bị làm đám tang vì cạn tiền - 2

Anh Toản chia sẻ cảm xúc của mình trong thời gian điều trị ung thư tại Bệnh viện TP Thủ Đức (Ảnh: BV).

Anh mong thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp cùng mạnh thường quân hỗ trợ không chỉ riêng anh mà còn với các hoàn cảnh khó khăn, đang chống chọi bạo bệnh khác.

TS.BS Vũ Trí Thanh, Phó Giám đốc điều hành, Bệnh viện TP Thủ Đức cho biết, bên cạnh nhiệm vụ phát triển chuyên môn, phòng Công tác xã hội của bệnh viện còn thực hiện nhiệm vụ là cầu nối tình cảm giữa nhân viên y tế với người bệnh, giữa nhà hảo tâm với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Có rất nhiều chương trình, mô hình hoạt động được triển khai kịp thời và hiệu quả trong suốt thời gian qua, như: Phiên chợ 0 đồng, Giờ vàng trong điều trị, Bữa trưa hạnh phúc, Góc hạnh phúc, Tháng 3 yêu thương, Tóc đẹp vì người bệnh…Từ đó, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được điều trị kịp thời, được khích lệ động viên về mặt tinh thần, từng bước vượt qua bệnh tật trở về vui sống với gia đình.

Người cha ngừng tim sống lại khi con chuẩn bị làm đám tang vì cạn tiền - 3

TS.BS Vũ Trí Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức thông tin những hoạt động ý nghĩa của phòng Công tác xã hội trong năm 2022 (Ảnh: Hoàng Lê).

Còn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, hàng trăm bệnh nhân đã đến và mua sắm miễn phí ở "Gian hàng yêu thương", tổ chức nhân Ngày Công tác xã hội Việt Nam. Nhiều trường hợp khó khăn cũng được bệnh viện trao tặng các phần quà ý nghĩa, giúp thân nhân, bệnh nhân có thêm niềm tin để điều trị những căn bệnh nặng liên quan đến truyền nhiễm.

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, từ khi thành lập đến nay, Phòng Công tác xã hội của nơi này đã cùng tập thể nhân viên y tế bệnh viện chia sẻ những khó khăn với bệnh nhân. Hàng trăm người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được cứu sống, hàng ngàn suất ăn miễn phí, những chiếc xe lăn đã được trao đến bệnh nhân.

Người cha ngừng tim sống lại khi con chuẩn bị làm đám tang vì cạn tiền - 4

Bệnh nhân đến mua sắm tại "Gian hàng yêu thương" của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, tổ chức nhân kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam (Ảnh: BV).

Đặc biệt, còn có những chuyến xe miễn phí đưa người bệnh về nhà hoặc chuyển đến Bệnh viện Nhân Ái (nơi điều trị, chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS). Trong giai đoạn cao điểm dịch Covid-19, số lượng bệnh nhân nhiễm bệnh bên ngoài lẫn nhập viện tăng cao, phòng Công tác xã hội đã đồng lòng sát cánh hỗ trợ cho bệnh nhân về mặt vật chất lẫn tinh thần để vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

"Chúng tôi xin thay mặt bệnh nhân gửi đến quý nhà hảo tâm sự tri ân, lời cảm ơn sâu sắc nhất. Chúc ngành Công tác xã hội luôn phát triển vì đây là nghề của tình thương" - bác sĩ Dũng nói.