Ngày Chủ nhật đỏ: Sinh mệnh của bạn và của tôi

(Dân trí) - Trong giai đoạn thiếu máu trầm trọng này, ngày Chủ nhật đỏ hy vọng sẽ được sinh viên, học sinh, các tầng lớp trong xã hội cùng tham gia, thu được ít nhất 500 đơn vị máu để cung cấp cho người bệnh trong những ngày giáp Tết gian nan vì thiếu máu.

Còn các bệnh nhân khác cũng rất cần máu như bệnh nhân ung thư, bệnh máu huyết tán, suy tủy, hemophilia... cũng rất cần máu nhưng đều phải tạm hoãn điều trị. Nằm viện mòn mỏi, đau đớn về thể xác, chờ đợi... máu là nỗi khốn khổ nhất của các bệnh nhân trong giai đoạn này”, ThS. Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu TƯ bày tỏ tại buổi họp báo “Ngày chủ nhật đỏ - Sinh mệnh của bạn và của tôi” do báo Tiền phong phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu TƯ thực hiện sẽ được tổ chức tại ĐH Quốc gia Hà Nội vào ngày 24/1 tới.
 
Ngày Chủ nhật đỏ: Sinh mệnh của bạn và của tôi - 1
Mỗi đơn vị máu được người tình nguyện hiến tặng sẽ đem lại hy vọng sống cho rất nhiều bệnh nhân (Ảnh: H.Hải)

ThS Dương cho biết thêm, không riêng gì ngày Tết, ngày hè mới thiếu máu mà tình trạng thiếu máu diễn ra triền miên ở tất cả các thời điểm, nhưng ở giai đoạn này là căng thẳng nhất.

“Quả thực, giờ tâm trạng chúng tôi không thể nói là lo lắng nữa, mà thực sự ở mức “hốt hoảng” trức thực trạng thiếu máu trầm trọng như bây giờ. Chúng tôi đã đề ra đủ kế hoạch chi tiết, nhưng không biết làm sao để có thể lấy đủ lượng máu phục vụ cho người bệnh, nếu không có sự chung tay của toàn cộng đồng. Hàng trăm nghìn bệnh nhân vẫn khắc khoải nằm viện, chịu đựng sự đau đớn, thậm chí nguy kịch đến tính mạng chỉ vì không lấy đâu ra một bịch máu để truyền”.

Đáng báo động, tình trạng thiếu máu sẽ thực sự là “đỉnh điểm” trong thời điểm vào đầu tháng 2 năm nay. “Mất một tuần trước Tết, rồi một tuần sau Tết, chúng tôi đã lên kế hoạch cụ thể nhưng dự kiến chỉ thu được khoảng 1.500 đơn vị máu, chỉ bằng 1/10 so với lượng máu mà các bệnh viện cần”, Ths Dương nói.

Hồng Hải