Match Day Trường Đại học Y Hà Nội:
Nam sinh đầu tiên chọn ngành khắc nghiệt nhất với bác sĩ nội trú
(Dân trí) - Nguyễn Bùi Quốc Anh trở thành người đầu tiên lựa chọn chuyên ngành Ngoại khoa tại Match Day Trường Đại học Y Hà Nội - một trong những chuyên ngành khắc nghiệt nhất với các bác sĩ nội trú.
Ước mơ của cậu học sinh chuyên Hóa
Nguyễn Bùi Quốc Anh (SN 2002) từng là học sinh chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam trước khi trở thành sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.
Uớc mơ gắn bó với nghề y của Quốc Anh bắt đầu từ thuở nhỏ khi mẹ cậu làm dược sĩ và ấn tượng "làm bác sĩ rất ngầu".
"Lúc đầu, khi thấy tôi lựa chọn thi Y, mẹ tôi đã có lúc lo lắng vì sợ con theo ngành này vất vả", Quốc Anh hóm hỉnh kể chuyện, "Nhưng sau này thấy tôi vẫn kiên trì, giờ lại đỗ bác sĩ nội trú rồi thì cả gia đình ai cũng vui vẻ và luôn ủng hộ tôi tiếp tục theo đuổi con đường trở thành bác sĩ".

Nguyễn Bùi Quốc Anh (SN 2002) - tân bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại khoa của Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau khi giành Giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, cậu được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, Quốc Anh nhanh chóng nhận ra những thành tích trước đó không còn là lợi thế quá lớn khi trong môi trường đào tạo y khoa, bạn bè ai cũng là những người rất xuất sắc.
"Ở Trường Đại học Y, danh hiệu giải quốc gia hay tuyển thẳng cũng không giúp mình vượt trội hơn ai. Tất cả chúng tôi khi đã bắt đầu học ở trường Y thì đều bắt đầu từ một vạch xuất phát, phải nỗ lực, chăm chỉ như nhau trong suốt 6 năm học trở thành bác sĩ", Quốc Anh nói.
Quyết tâm chọn Ngoại khoa vì lý do này
Bước ngoặt đưa Quốc Anh đến gần hơn với Ngoại khoa là thời gian thực tập lâm sàng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - nơi được xem là một trong những trung tâm Ngoại khoa lớn của cả nước trong năm học thứ tư.
Được trực tiếp chứng kiến nhịp làm việc căng thẳng của các bác sĩ, tham gia tiếp nhận bệnh nhân chấn thương và hỗ trợ trong các ca phẫu thuật, Quốc Anh càng khâm phục và yêu thích hình ảnh, cách làm việc của các bác sĩ Ngoại khoa.
"Có những ngày khi đi phụ mổ cả đêm, chưa kịp ngủ thì sáng hôm sau chúng tôi đã phải học lâm sàng, chiều lại học trên trường. Guồng quay đấy cứ lặp lại liên tục, có những lúc 36 tiếng không ngủ nhưng trong những lúc đó, tôi càng biết mình muốn theo đuổi chuyên ngành này", Quốc Anh chia sẻ.

Quốc Anh (áo trắng) cùng người thầy truyền nhiều cảm hứng cho mình là PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc (thứ hai từ phải vào) trong buổi bảo vệ luận án tốt nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Quyết định theo Ngoại khoa không chỉ đến từ trải nghiệm cá nhân mà còn chịu ảnh hưởng từ những người thầy trong quá trình học tập. Một trong những người để lại dấu ấn lớn với nam sinh là PGS.TS Nguyễn Hoài Bắc - Trưởng khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
"Một lần khi đang đi lâm sàng cùng thầy, chúng tôi gặp một cặp vợ chồng đến khám trong tâm trạng hoang mang vì người chồng mắc u tinh hoàn. Họ lo lắng đến mức bật khóc trong phòng khám. Nhưng sau khoảng 15 phút được thầy giải thích kỹ về tình trạng bệnh và hướng điều trị, hai vợ chồng ra khỏi phòng với tâm trạng nhẹ nhõm hơn. Khi đó, tôi nhận ra bác sĩ không chỉ chữa bệnh bằng chuyên môn mà còn bằng khả năng tạo niềm tin cho người bệnh", Quốc Anh nói.
"Đang đi dạo cũng giật mình vì nhớ ra kiến thức"
Quyết tâm trở thành bác sĩ nội trú chuyên ngành Ngoại khoa, Quốc Anh bắt đầu vào giai đoạn ôn thi nội trú từ cuối năm thứ 5 - giai đoạn hơi muộn so với các bạn cùng khóa.
Kỳ thi Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội từ lâu được đánh giá là một trong những kỳ thi có tính cạnh tranh cao nhất trong đào tạo y khoa với khối lượng kiến thức trải rộng từ các môn cơ sở như Hóa sinh, Giải phẫu, Sinh lý đến hệ thống bệnh lý thuộc các chuyên ngành Nội, Ngoại, Sản, Nhi.
Những tháng cuối trước kỳ thi trở thành chuỗi ngày lặp lại với lịch học, ôn tập kéo dài từ sáng cho đến tận khuya.
"Việc học đi học lại một khối lượng lý thuyết lớn đôi khi tạo cảm giác rất áp lực, có khi học vài lần vẫn quên chi tiết. Nhiều lúc tôi đang đi dạo hay chuẩn bị ngủ, trong đầu chợt nhớ ra một kiến thức chưa chắc chắn là mình phải mở điện thoại kiểm tra lại ngay", Quốc Anh kể lại.
Với Quốc Anh, thử thách lớn nhất không chỉ nằm ở lượng kiến thức khổng lồ mà còn là khả năng duy trì sự ổn định về tinh thần. Để duy trì sức bền trong giai đoạn nước rút, cậu cố gắng giữ thói quen ngủ đủ giấc và dành thời gian tập luyện thể thao nhằm giải tỏa áp lực.

Các thầy chào đón Quốc Anh về chuyên ngành Ngoại khoa sau khoảnh khắc hô tên và chuyên ngành lựa chọn tại Match Day 2026 (Ảnh: Đỗ Ngọc Lưu).
Tại Match Day 2026, Quốc Anh được xướng lên ở vị trí 65. Khi này, nhiều chuyên ngành "hot" khác như Ung thư hay Phẫu thuật tạo hình vẫn còn chỉ tiêu, Quốc Anh khiến nhiều bạn bè bất ngờ khi vẫn kiên quyết lựa chọn nội trú chuyên ngành Ngoại khoa - trở thành người đầu tiên ghi tên vào chuyên ngành này trong Khoá 51.
"Tôi nghĩ con đường trở thành bác sĩ Ngoại khoa chắc chắn rất áp lực và còn nhiều thử thách. Nhưng tôi tin rằng ba năm tới sẽ là khoảng thời gian để mình rèn luyện, trưởng thành và vượt qua giới hạn của bản thân", Quốc Anh nói.





