Nam sinh 13 tuổi nhịn ăn đến nhập viện vì bị bạn chê béo phì

Tú Anh

(Dân trí) - Với chiều cao 1m56, nặng 67kg, cậu bé ở Hà Nội bị bạn bè trêu mũm mĩm, béo phì. Quá tự ti, cậu bé âm thầm vừa nhịn ăn, vừa tập luyện thể dục đến 2 tiếng mỗi ngày.

Ngày 28/2, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mới đây tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân 13 tuổi trong tình trạng suy dinh dưỡng, chán ăn trầm trọng, nặng 49kg và cao 1m73.

Ths.BS Nguyễn Phương Linh, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng gầy, cao 1m73 cm nhưng chỉ nặng 51kg. Đáng nói, cậu bé luôn có ám ảnh béo phì, luôn thấy bụng mình to, nhiều mỡ khi soi gương nên tiếp tục ăn uống rất ít, gần như không ăn thịt cá, kể cả rau củ quả cũng ăn với lượng nhỏ (1 vài cọng rau trong ngày), chỉ ăn bánh bao chay buổi sáng, và 1 vài thìa cơm trắng vào buổi trưa và tối. Hôm nào bận học không tập thể dục được cậu bé thấy bứt dứt, khó chịu.

Nam sinh 13 tuổi nhịn ăn đến nhập viện vì bị bạn chê béo phì - 1

BS Linh cho biết, chán ăn tâm thần gặp ở nữ nhiều gấp 3 lần nam, bệnh nhân luôn ám ảnh mình béo phì, dù chỉ số cân nặng ở mức suy dinh dưỡng báo động (Ảnh minh họa: Tú Anh).

Mẹ bệnh nhi cho biết, trước đó 1 năm, cậu bé cao 1m56, nặng 67kg, khá bụ bẫm. Đi học, cậu bé hay bị bạn bè trêu là béo phì. Dần dần cậu bé ngày càng thu mình, không chơi đùa nhiều với các bạn và âm thầm tìm cách giảm cân.

Cậu bé tự  giảm tất cả lượng thức ăn nạp vào cơ thể, đồng thời thực hiện các bài tập thể dục đốt cháy mỡ thừa (HIT) với cường độ cao  khoảng 1-2 tiếng/ngày) nhằm giảm cân.

Thời gian này, cậu bé cũng bước vào tuổi dậy thì nên cao lên nhanh chóng, cân nặng cũng giảm đi, thân hình cân đối. Tuy nhiên, cậu bé không giảm cường độ luyện tập và ăn kiêng, vì thế thân hình người bệnh dần trở nên gầy gò, có biểu hiện mệt mỏi, hoạt động chậm chạp hơn trước.

"Đáng nói, cậu bé luôn ám ảnh mình béo phì. Khi nhìn vào gương, bệnh nhân vẫn cho rằng phần tay chân và bụng vẫn còn béo nên cắt bỏ khỏi thực đơn tất cả các loại thịt cá vì sợ béo phì, sợ béo lại bị các bạn bè chế nhạo", BS Linh thông tin.

Người bệnh trở nên ít nói chuyện với mọi người, kể cả bố mẹ và bạn bè trong lớp học, giảm hứng thú với các sở thích trước đó (bóng đá, bơi lội, …), chỉ tập trung vào việc tập thể dục và ăn kiêng để giữ cân nặng.

"Ở thời điểm trước nhập viện 1 tuần, mạch của người bệnh chỉ dao động thường xuyên trong khoảng 36-50 nhịp/phút, cân nặng 49kg, BMI 16,37 Kg/m2 người bệnh được yêu cầu khám thêm chuyên khoa Tâm thần và có chỉ định nhập viện Viện sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai", BS Linh cho biết.

Nam sinh 13 tuổi nhịn ăn đến nhập viện vì bị bạn chê béo phì - 2

Ths.BS Vũ Sơn Tùng, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, tình trạng chán ăn tâm thần gặp nhiều ở lứa tuổi 13 - 18 tuổi (Ảnh: Tú Anh).

Ths.BS Vũ Sơn Tùng, Viện Sức khỏe tâm thần cho biết, các bệnh nhân chán ăn tâm thần thường đi khám nhiều chuyên khoa trước khi đến chuyên khoa tâm thần. Bệnh nhân được đi khám dinh dưỡng, tiêu hóa, thậm chí tim mạch vì người luôn cảm thấy mệt mỏi.

"Khi được giới thiệu sang khoa Tâm thần khám có bệnh nhân phản ứng, mình hoàn toàn bình thường sao lại đi khám tâm thần", BS Tùng nói.

BS Tùng lưu ý, vấn đề khởi phát để nghĩ đến chán ăn tâm thần, là họ luôn ám ảnh, sợ hãi tăng cân, dù gầy gò nhưng cứ nhìn gương là ám ảnh mình béo quá mức.

"Bệnh nhân có nỗi sợ mãnh liệt về sự tăng cân, luôn bóp méo hình ảnh bản thân, cho rằng mình béo, dù chỉ số cân nặng ở ngưỡng báo động nhưng lúc nào cũng sợ tăng cân", BS Tùng nhấn mạnh.

Không chỉ hạn chế ăn, hạn chế tất cả các nguồn năng lượng đưa vào cơ thể, có những người sau ăn còn móc họng để nôn hết thức ăn.

Bệnh chán ăn tâm thần ở nữ giới cao gấp 3 lần ở nam giới. Xuất hiện nhiều tuổi 13 - 18 tuổi, khi cơ thể bắt đầu có nhiều thay đổi. Những trẻ này có nguy cơ ảnh hưởng thể lực, gây ảnh hưởng học hành, thậm chí thiếu máu, loãng xương, gặp các vấn đề về tim mạch, rối loạn kinh nguyệt, gặp các vấn đề về đường tiêu hóa, rối loạn điện giải...

"Bạn trẻ, nhất là nữ giới, khi luôn có các biểu hiện ám ảnh về cân nặng, nên đi khám chuyên khoa tâm thần. Như bệnh nhân này, sau 2 tháng điều trị, cậu bé đã ăn uống ngon miệng hơn, ngày ăn 6 bữa dù mới đạt 1/2 lượng yêu cầu, nhưng đã có hứng thú với ăn uống", BS Linh cho biết.