Gắp thành công viên đạn xuyên từ miệng xuống cổ nạn nhân

(Dân trí) - Sau khi bị Trung tá Công an Campuchia dùng súng bắn vào mặt, nạn nhân được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Quá trình phẫu thuật, bác sĩ xác định viên đạn đi từ hàm trên khiến nhiều răng cửa bị gãy rồi xuyên rách lưỡi xuống vùng cổ bên phải.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định
Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định

Ngày 18/7, BS Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng bệnh viện Chợ Rẫy thông tin: nạn nhân Phạm Văn Quang (SN: 1982, ngụ khóm Trà Sư, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, An Giang) được chuyển vào bệnh viện lúc 3h15 sáng 17/7. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng tỉnh, vết thương hỏa khí môi trên, gãy nhiều răng cửa, gãy xương hàm trên bên phải, có dị vật dưới da vị trí 1/3 cổ bên phải.

Qua thăm khám, chụp X-quang bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy dị vật ra khỏi vùng cổ nạn nhân. Sau khi lấy được đầu đạn có đường kính 0,5 cm, dài khoản 1,5 cm được các bác sĩ thám sát và ghi nhận, đầu đạn đi từ xương hàm trên bên trái xuống răng cửa hàm trên khiến xương hàm và nhiều răng cửa bị gãy.

Đầu đạn tiếp tục xuyên qua khoang miệng làm rách lưỡi khoảng 4cm, xuyên từ thành họng bên phải xuống dưới da cổ. Bệnh nhân đã may mắn thoát chết khi đầu đạn không đi qua các mạch máu lớn, khí quản hoặc đốt sống cổ. Sau phẫu thuật lấy đầu đạn, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tiếp xúc tốt.

Trao đổi với phóng viên, anh Phạm Văn Quang không đề cập tới mâu thuẫn giữa anh và Lai Bun Thi. Nạn nhân chỉ cho biết: “Tôi đang ngồi nhậu thì “đại ka” xách súng tới dí vào đầu. Tôi quay mặt lại nên chỉ bị bắn trúng miệng nếu không thì viên đạn đã xuyên đầu.”

Như Dân trí đã thông tin, do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu Trung tá Lai Bun Thi, Đồn phó Công an cửa khẩu Phnom Den, thuộc Tổng cục Xuất nhập cảnh Campuchia, dùng súng bắn chết một chủ tiệm vàng người Việt Nam và bắn trọng thương một người khác.

Vân Sơn