Đắk Nông: Nữ nhân viên y tế mắc Covid-19 làm "mẹ" của những F0 nhí

Đặng Dương

(Dân trí) - "Nhìn các cháu một mình đi điều trị Covid-19, mình nghĩ việc thay bố mẹ chăm sóc các cháu là việc nên làm", chị Võ Thị Thanh Truyền, nữ nhân viên y tế tại Đắk Nông chia sẻ.

Chị Võ Thị Thanh Truyền, nhân viên y tế công tác tại Trung tâm y tế huyện Đắk Mil, Đắk Nông từng là bệnh nhân mắc Covid-19, sau khi tham gia hỗ trợ các địa phương trong tỉnh chống dịch. Khỏi bệnh, chị tình nguyện ở lại cơ sở chăm sóc các F0 nhỏ tuổi đang điều trị Covid-19 

Đắk Nông: Nữ nhân viên y tế mắc Covid-19 làm mẹ của những F0 nhí - 1
Bệnh nhân nhỏ tuổi đầu tiên vào điều trị tại TTYT huyện Đắk Mil.

Theo chị Truyền, ngày 27/7, chị được đưa vào khu điều trị vì mắc Covid-19. Lúc nhập viện, chị gặp được cháu V.T.P. (7 tuổi) là F0 trở về từ TPHCM. Thời điểm đó, cháu P. phải vào viện một mình do mẹ P. không nhiễm, còn bố thì đang cách ly một khu vực khác.

Chứng kiến cảnh cậu bé 7 tuổi mang theo đồ đạc để vào khu cách ly, một mình sống cuộc sống tự lập, nữ y sĩ không khỏi động lòng trắc ẩn.

"Bản thân mình cũng là mẹ của hai cháu nhỏ, nhìn cháu P. mà nhớ đến các con ở nhà. Thấy cháu P. một mình vào đây điều trị, còn người mẹ đang mang bầu thì khóc hết nước mắt, mình đã quyết định xin lãnh đạo đơn vị, vừa điều trị bệnh, vừa chăm sóc cháu P.", người mẹ hai con kể lại.

Đắk Nông: Nữ nhân viên y tế mắc Covid-19 làm mẹ của những F0 nhí - 2

Từ một đứa trẻ xa lạ, sợ hãi, giờ đây cậu bé gọi chị Truyền bằng hai tiếng thân thương: cô mẹ 

Ngày mới vào, P. khóc nhiều đến lạc cả giọng, bởi phải xa bố mẹ. Thế nên, tại khu điều trị, dù sức khỏe những ngày đầu không tốt, chị Truyền nỗ lực rất nhiều, để vừa chăm sóc bản thân, vừa chăm sóc cháu nhỏ.

"Cậu bé là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tại khu điều trị, ai cũng thương P. chứ không riêng gì mình. Nhưng khi được sắp xếp ở cùng phòng với P. thì cả hai đã dành cho nhau tình cảm thật đặc biệt. Từ một đứa trẻ xa lạ, sợ hãi, giờ đây cậu bé gọi mình bằng hai tiếng thân thương: cô mẹ", chị Truyền xúc động, nhắc về kỷ niệm với cậu bé 7 tuổi.

Hàng ngày, chị Truyền như một người mẹ chăm sóc đứa con nhỏ 7 tuổi nằm li bì trên giường. Có đêm, cậu bé nhớ mẹ, chị Truyền ôm cháu vào lòng, vỗ về như ru con. Có lúc, cả hai cô cháu nằm nói chuyện cả đêm vì P. lạ giường, không ngủ được.

May mắn, sau 14 ngày điều trị, chị Truyền được xuất viện, còn cháu P. vẫn còn dương tính với SARS-CoV-2. Thương cháu không có người thân bên cạnh, chị Truyền đã tự nguyện ở lại để tiếp tục chăm sóc P.

Cũng đúng thời điểm này, bệnh viện có thêm 2 bệnh nhi nhập viện điều trị Covid-19 xong, trong đó có một cháu mới 8 tháng tuổi. Biết được hoàn cảnh, nữ cán bộ y tế xin được chăm sóc cho đến ngày các cháu được xuất viện.

Đắk Nông: Nữ nhân viên y tế mắc Covid-19 làm mẹ của những F0 nhí - 3
Chị Truyền cùng 2 bệnh nhân nhí 8 tuổi và 8 tháng tuổi.

Theo chị Truyền, đây là 2 chị em trong gia đình có mẹ và dì cùng nhiễm bệnh, bố thì đang cách ly tập trung. Quá trình điều trị, 2 bé phục hồi sớm nên được chuyển sang khu chờ xuất viện. Mẹ và dì phải ở lại, riêng người mẹ bị nặng, phải thở oxy.

Chia sẻ thêm về quyết định của mình, chị Truyền nói, mình đã từng mắc Covid-19 nhưng không hẳn là sẽ không tái nhiễm. Tuy nhiên, gạt bỏ nỗi lo sang một bên, là cán bộ y tế và là một người mẹ, chị Truyền coi mình là "mẹ" của những đứa trẻ đang điều trị tại đây.

Đắk Nông: Nữ nhân viên y tế mắc Covid-19 làm mẹ của những F0 nhí - 4
Hàng ngày, nữ cán bộ y tế bận rộn hơn với công việc chăm sóc cháu nhỏ 8 tháng tuổi.

Từ đây, chị Truyền bận rộn hơn với công việc chăm sóc cháu 8 tháng tuổi cùng việc trông coi 2 cháu nhỏ 7 và 8 tuổi. Mỗi ngày, ngoài công việc của một cán bộ y tế, chị Truyền còn dành thời gian vui đùa cùng các cháu như người thân của mình. Đến ngày 19/8, sau khi cả 3 cháu nhỏ đều khỏe mạnh và được xuất viện trở về nhà.

Đắk Nông: Nữ nhân viên y tế mắc Covid-19 làm mẹ của những F0 nhí - 5
Chị Truyền hạnh phúc khi cháu P. khỏi bệnh và xuất viện ngày 19/8.

"Nhìn các bệnh nhi khỏe mạnh, yêu thương và dành tình cảm cho mình, nỗi nhớ hai đứa con ở nhà cũng vơi đi ít phần. Sau khi xuất viện, nhận được lời cảm ơn từ mọi người, mình hiểu rằng, mình đã làm được một điều ý nghĩa", chị Truyền nói và cho biết thêm, có lẽ công việc chăm sóc những bệnh nhân nhí trong suốt thời gian qua sẽ là kỷ niệm khó quên nhất trong đời của nữ y sĩ.