1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bình Định:

Cứu sống bé gái bị cha mẹ bỏ mặc vì bị...“ma rừng bắt tội”

(Dân trí) - Bỗng dưng bé Y Nôn bị mọng nước, toàn thân lở loét do viêm da nhiễm trùng. Theo lời thầy mo trong làng, em bị “ma rừng bắt”. Cha mẹ cúng làm phép mà bệnh không thuyên giảm nên đem em bỏ ngoài rìa làng...

Ngày 27/2, bác sĩ Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, tập thể bác sĩ bệnh viện đã nỗ lực cấp cứu thành công bệnh nhi Y Nôn (11 tuổi, ở làng Đăk Sú, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) bị hoại tử thượng bì nhiễm độc. Hiện sức khỏe bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được theo dõi chăm sóc đặc biệt.

Khi nhập viện thể trạng bé Y Nôn nguy kịch, toàn thân lở loét...
Khi nhập viện thể trạng bé Y Nôn nguy kịch, toàn thân lở loét...

Theo hồ sơ bệnh án, chiều 21/2, bé Y Nôn được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum xuống Bệnh viện Phong - Da liễu Quy Hòa (Bình Định), trong tình trạng nguy kịch: khó thở, nhịp tim 130 lần/phút, hạ thân nhiệt (36,2 độ C), huyết áp tụt khó đo, nhịp thở chậm 12 lần/phút, người suy kiệt, toàn thân lở loét bong vảy trên nền da đỏ thẫm,... gần như người sắp chết.

Sau khi nhận viện cấp cứu, lãnh đạo bệnh viện xác định đây là trường hợp nguy kịch hiếm gặp nên huy động toàn bộ bác sĩ chuyên môn nỗ lực cấp cứu. “Đêm đầu tiên, các bác sĩ đã thức trắng đêm túc trực bên bé. Khi nghe bé rên lên một tiếng nhỏ, cả ê kíp trực đều hi vọng cô bé có cơ may cứu sống”, bác sĩ Nguyễn Thị Thời Loan, Trưởng khoa Hồi sức, Cấp cứu Bệnh viện Phong, Da liễu Trung ương Quy Hòa, chia sẻ.

Đến nay, sau hơn 6 ngày cấp cứu, chăm sóc đặc biệt bé Y Nôn đã có thể ăn uống, việc tiểu tiện đã dễ dàng. Hiện sức khỏe bé đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được theo dõi, chăm sóc đặc biệt.

Trước đó, cuối năm 2013, bỗng nhiên da toàn thân Y Nôn bị mọng nước, lở loét nên phải nghỉ học. Sau đó, giáo viên phát hiện rồi báo chính quyền địa phương vận động gia đình đem cháu đến Trung tâm y tế huyện Kon Plông để điều trị. Tại đây, bé Y Nôn được chẩn đoán là viêm da nhiễm trùng toàn thân. Tuy nhiên, cha mẹ nghe lời thầy mo trong làng cho rằng bé Y Nôn bị “ma rừng” bắt tội nên ôm con trốn bệnh viện để về nhà cúng.

Bé Y Nôn nạn nhân của sự mộng mị của người đồng bào thiểu số đã tạm qua cơn nguy kịch
Bé Y Nôn, nạn nhân của sự mộng mị của người đồng bào thiểu số đã tạm qua cơn nguy kịch

Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần đến giải thích vận động gia đình nên đưa Y Nôn đến bệnh viện chữa trị nhưng cha mẹ em nhất định không chịu mà để nhà gọi thầy bói cúng, làm phép mãi vẫn không bớt bệnh mà lại nặng thêm. Sau đó, Y Nôn được cha mẹ đưa ra bìa làng, dựng lều để em ở đó và cho anh trai của bé ra chăm nom em cho đến khi chính quyền xã Đăk Long phát hiện em gần như đã chết.

Ngày 19/2, Y Nôn được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum điều trị dù cha mẹ em không chịu. Tuy nhiên, do bệnh quá nặng, Y Nôn được chuyển viện, đưa xuống Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hoà (ở Quy Nhơn, Bình Định) vào chiều 21/2.

Doãn Công