1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Cô bé mang cơ thể của tuổi 96

(Dân trí) - Khi Hayley Okines (Anh) về nhà sau một ngày mệt mỏi ở trường, cô có lý do để cằn nhằn hơn so với mọi người. Bởi dù mới chỉ 12 tuổi nhưng do mắc chứng bệnh sớm lão hóa nên cơ thể cô là của một bà lão 96.

 

Cô bé mang cơ thể của tuổi 96 - 1

Hayley và bạn cùng lớp
 

Mặc dù bị viêm khớp, ít khi thèm ăn và phải uống 1 đống thuốc mỗi sáng và tối nhưng cô bé nhất định không đầu hàng căn bệnh cực hiếm gặp (với tỉ lệ là 1: 8.000.000 người).

 

Mẹ cô bé, chị Kerry, cho biết: “Tôi rất tự hào về Hayley. Không điều gì trong cuộc sống có thể khiến cô bé chùn bước. Cháu không để chứng viêm khớp giam cầm mình. Cháu vẫn chạy nhảy cùng bạn bè và chịu khó uống thuốc”.

 

Hayley là một trong những đứa trẻ mắc bệnh progeria đầu tiên được thử nghiệm loại thuốc thế hệ mới có tên gọi FTIs. Trong các thực nghiệm, các chất trong thuốc sẽ đảo nghịch sự bất thường của các tế bào lão hóa, giúp ngăn ngừa các biểu hiện lão hóa ở chuột.

 

Gia đình cô bé luôn ý thức được những nguy cơ cô bé gặp phải nếu không được điều trị sớm. Mẹ cô bé khẳng định: “Chúng tôi không còn gì để mất”.

 

Hayley đã được điều trị bằng thuốc FTI trong 2 năm qua. Sau những xét nghiệm, chiếu chụp và tiêm thuốc, mẹ cô bé tỏ ra rất lạc quan về bệnh của con gái mình. “Da của Hayley bớt nhăn đi 1 chút. Lông mi và lông mày cũng được cải thiện”.

 

Hayley hiện đủ điều kiện để tham dự chương trình cấp 2 và luôn khiến gia đình ngạc nhiên về khả năng học tập của mình. “Cháu học rất tốt môn khoa học và môn toán”, chị Kerry cho biết.

 

Hiện Hayley cùng 18 trẻ mắc bệnh progeria khác thường xuyên gặp nhau và họ hy vọng sẽ có người bảo trợ giúp họ điều trị căn bệnh quái ác này.

 

Nhân Hà

Theo Dailymail