Cần Thơ: Mổ ruột thừa, bị cắt hết 2 buồng trứng

(Dân trí) - Một bệnh nhân ở Kế Sách (Sóc Trăng) bị đau bụng được người nhà đưa đến Bệnh viện ĐKTƯ Cần Thơ. Tại đây bác sĩ kết luận bệnh nhân bị ruột thừa phải mổ gấp, nhưng đến hôm sau bác sĩ thông báo đã mổ cắt hết 2 buồng trứng của bệnh nhân.

Bà Trần Thị Phỉ, mẹ ruột bệnh nhân Lê Thị Ánh P. (sinh năm 1973) cho biết: Sáng ngày 6/5 con gái bà đau bụng lâm râm, sau đó bị nôn ói, cảm giác đầy hơi nên người nhà đã đưa chị P. từ Sóc Trăng lên bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Sau khi thăm khám bác sĩ cho nhập viện vào khoa cấp cứu.

Bà Trần Thị Phỉ tiếp xúc với PV Dân trí chiều 8/5
Bà Trần Thị Phỉ tiếp xúc với PV Dân trí chiều 8/5

Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân P. lại được các bác sĩ cho khám, siêu âm và chẩn đoán bị viêm ruột thừa phải mổ gấp, đến 18h cùng ngày, bệnh nhân Ph vào phòng để mổ ruột thừa. Đến 8h sáng ngày 7/5, bác sĩ ở khoa sản kêu người nhà tới và thông báo đã cắt hết 2 buồng trứng của bệnh nhân P.h do bệnh nhân bị viêm mủ buồng trứng.

“Bác sĩ nói ruột thừa rất tốt nhưng chúng tôi đã cắt hết buồng trứng rồi. Lúc đó tôi và con rể hỏi lại, chúng tôi ký vào giấy mổ là mổ ruột thừa mà, tại sao bây giờ cắt hết buồng trứng? Bác sĩ Vân ở khoa sản nói buồng trứng bị mủ buộc phải cắt bỏ. Chúng tôi rất bức xúc vì hôm đó có tới 7 người đứng đợi ở ngoài phòng mổ nhưng bác sĩ không ra mời người nhà giải thích và thông báo, cô thấy bác sĩ nói chuyện vô lý không?”, bà Phỉ bức xúc nói.

Cũng theo lời bà Phỉ, sau khi mổ cắt hết 2 buồng trứng của con gái mình, tình trạng sức khỏe chị P. rất yếu, xin nằm dịch vụ thì các điều dưỡng khó dễ, đến khi xin được phòng rồi nhưng lại không cho bật máy lạnh. Chúng tôi làm dữ lên thì điều dưỡng của khoa sản mới quay trở lại bật máy lạnh.

“Sau khi bị cắt hết buồng trứng con gái tôi bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Nó chỉ mới có một đứa con, đang dự tính đẻ thêm đứa nữa vậy mà bác sĩ cắt hết buồng trứng rồi”, Bà Phỉ nói.

Khoa Phụ sản bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ nơi bệnh nhân P đang nằm điều trị
Khoa Phụ sản bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ nơi bệnh nhân P đang nằm điều trị

Sau khi tiếp xúc với bệnh nhân và người bệnh nhân, để rộng đường dư luận, phóng viên đã tìm bằng mọi cách để liên lạc với Ban giám đốc, người phát ngôn của bệnh viện, nhưng Ban Giám đốc bệnh viện này đã cố tình né tránh báo chí và không trả lời bất cứ câu hỏi nào.

Lúc 10h ngày 9/5, Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã có buổi làm việc, thương thảo với người nhà bệnh nhân P. Đến 11h cuộc thương thảo của Ban giám đốc bệnh viện với người nhà kết thúc. Rất nhiều phóng viên đến bệnh viện nhưng tất cả đều bị phía bệnh viện từ chối tiếp xúc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc tới bạn đọc.

Phạm Tâm