Các bé sinh 4 được nuôi dưỡng thế nào?

Ngay sau khi trường hợp sinh 4 tự nhiên hiếm hoi của chị Trần Thị Tình ở Đồng Tháp, được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, rất nhiều bạn đọc chia sẻ niềm vui với chị Tình nhưng đồng thời cũng đồng cảm với khó khăn, vất vả mà chị phải đối mặt.

Hôm được xuất viện trở về nhà, tay bồng cô con gái nhỏ nhấtmà lòng chị Tình niềm vui xen lẫn nỗi lo lắng – bây giờ sẽ phải chăm sóc,nuông nấng 4 em bé như thế nào trong khi gia đình chị quý giá nhất chỉ cóngôi nhà cấp 4 lụp xụp. Để đủ cho 4 miệng ăn trước đây gồm vợ chồng và 2 đứa con chị, chị và chồng phải quần quật quanh năm ngày tháng “cày thuêcuốc mướn”. Thế mà có lúc còn chẳng đủ. Giờ thêm 4 em bé, lại thiếu tháng nhẹ cân (mới 32 tuần thai) chắc chắn vợ chồng chị phải xoay xỏa nhiều hơn nhưng quan trọng là xoay xỏa cái gì và xoay xỏa ra sao. Vì những gì cần làm, cần cố gắng vợ chồng chị đã dốc hết vào việc làm thuê mướn rồi.

Ngay như khi trở về nhà, để 4 bốn “công chúa” được chăm sóc chu đáo, chồng chị phải nghỉ làm, ở nhà cùng chị thay nhau thức khuya dạy sớm bế và cho 4 con ăn. Và việc nghỉ làm đó đồng nghĩa với việc vợ chồng chị không có thu nhập. Chút gì còn lại như gạo, tiền trước đò còn bao nhiêu thì bây giờ cứ bấy nhiêu mà ăn, tiêu. Thiếu đâu tạm thời nhờ anh em, họ hàng giúp đỡ. Anh Đồng bảo, bây giờ sức khỏe của 4 bé là quan trọng nhất. Bao giờ chúng ổn định, anh sẽ tính tiếp. Vậy là, cứ từ sáng đến đêm, vợ chồng anh chị quần quật với việc chăm sóc con cái. 8 bữa ăn/ngày/ bé, (khoảng 3 tiếng một bữa), cứ nhân lên những bữa ấy cho 4 bé trong một ngày thì chỉ lo riêng chuyện đó thôi anh chị cũng đã đủ mệt rồi. Huống hồ còn phải tắm, rửa, thay tã lót, phục vụ nôn trớ v.v... cho các con. Chị Tình chia sẻ: “Nói thật, để chăm sóc 4 đứa trẻ, hai vợ chồng tôi không đủ. Nhưng chẳng thể nhờ được ai giúp đỡ do ai cũng bận nên vợ chồng tôi làm tất. Lắm lúc, làm xong (đấy là tự cho là xong) thấy mệt phờ người nhưng vì các bé, vẫn phải cố gắng”. Chị nói tiếp: “Nếu một đứa trẻ sinh ra, chăm bẵm, nuôi nấng đã là cố gắng hết sức cả về công lẫn của của cha mẹ thì sinh 4, nỗ lực ấy không phải gấp lên 4 lần theo số con mà gấp hơn thế rất, rất nhiều lần”.
 
Gia cảnh của gia đình chị Tình
Gia cảnh của gia đình chị Tình

Không chỉ khó khăn về của và người chăm sóc, chị Tình còn khó trong cả nuôi con bằng sữa mẹ vì không thể đủ sữa cho 4 bé ăn. Vậy là sữa mẹ chỉ dành cho bé nào “mi nhon” nhất, yếu nhất. 3 bé còn lại dù không muốn chị đành phải cho ăn sữa bột. Mà nuôi con bằng sữa bột thì bận rộn hơn so với nuôi con bằng sữa mẹ vì phải rửa, luộc bình, đun nước, pha nước rồi pha sữa... rất lích kích, nhất là đêm hôm. Tuy nhiên, có một điều may mắn là anh chị đã được Cty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam tài trợ 1 năm miễn phí sản phẩm Physiolac sẵn có của mình để nuôi 4 bé.

Như cảm nhận được nỗi vất vả, gian khó của bố mẹ, để bù đắp” cho vợ chồng chị Tình cả 4 bé đều “ăn ngon ngủ yên” và tăng cân. Chỉ khi nào đói, “tè dầm”, các bé mới thức dậy khóc, đòi ăn. Tính đến nay, sau một tháng chào đời, từ cân nặng ban đầu lần lượt của các bé: 1,7kg, 1,6kg, 1,5kg, 1,2kg, giờ bé nặng nhất là được 2kg, bé nhỏ nhất là 1,6kg. Chị Tình tâm sự: “Đó cũng là nhờ các cháu không phụ lòng vợ chồng chúng tôi, chịu khó ăn sữa. Ngày mới sinh, các cháu chỉ ăn 7ml/sữa/bé/đêm. Nhưng bây giờ đã tăng lên 30 – 50ml sữa/bé/đêm và còn tăng nữa theo tuần tuổi”.

Theo đánh giá của một bác sĩ chuyên khoa sơ sinh, bệnh viện Phụ sản Trung ương: “Đối với trẻ thiếu tháng, nhẹ cân, tăng cân như vậy là tốt. Nếu duy trì được mức tăng như vậy là sức khỏe của các cháu sẽ ổn định hơn”.
 
Bốn em bé của gia đình chị Tình
Bốn em bé của gia đình chị Tình

Mới đây, các bé sinh 4 đã được đưa trở lại bệnh viện Từ Dũ, nơi các bé sinh ra để kiểm tra võng mạc của mắt, một bệnh lý rất dễ xảy ra đối với trẻ sinh thiếu tháng, nhẹ cân và dẫn đến mù lòa. Kết quả, võng mạc của 4 bé đều chưa ổn định, nhất là bé nhẹ cân nhất. Nhưng các bác sĩ cho biết: nếu can thiệp kịp thời thì khả năng mắc bệnh này của các bé sẽ không bị.

Việc nuôi dưỡng và chăm sóc các bé sinh 4 vẫn là câu chuyện dài với nhiều gian khó và vất vả. Nhưng vợ chồng chị Tình - anh Đồng nói: “Dẫu vất vả, gian khó đến đâu, thậm chí còn đang loay hoay với mưu sinh nhưng nếu các bé khỏe mạnh, “hay ăn chóng lớn” thì vợ chồng chúng tôi hạnh phúc lắm rồi”.

 
Duy Hưng