Bữa ăn đầu đời đặc biệt của bé sơ sinh có mẹ hôn mê vì Covid-19

Minh Nhật

(Dân trí) - 6h sáng, tiếng chuông điện thoại của nữ điều dưỡng khoa Nhi N.T.H.A. "đánh thức" căn phòng cách ly dành cho cán bộ y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

"Một sản phụ mắc Covid-19 vừa được mổ cấp cứu thành công. Em bé đã được cách ly khỏi mẹ và hiện đang rất cần sữa...", giọng nói rất gấp từ đầu dây bên kia.

Chỉ vài tiếng trước, mẹ của bé là sản phụ L.T.Q., có dấu hiệu suy hô hấp nặng, suy thai phải tiến hành mổ cấp cứu để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Bữa ăn đầu đời đặc biệt của bé sơ sinh có mẹ hôn mê vì Covid-19 - 1

Các y, bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu cho sản phụ Q. 

Sau hơn 1 tiếng "cân não" của ê-kíp y, bác sĩ từ khoa Cấp cứu, Sản, Nhi, Gây mê, cô công chúa nhỏ nặng 2,6kg đã cất tiếng khóc chào đời.

Tuy nhiên, cuộc chiến của hai mẹ con vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi ca mổ kết thúc, sản phụ Q. ngay lập tức được chuyển sang khoa Hồi sức tích cực, phải hỗ trợ hô hấp bằng máy thở vì phổi tổn thương nặng. Em bé chưa ấm hơi mẹ cũng nhanh chóng được đưa vào lồng ấp và chuyển sang khoa Nhi để cách ly và chăm sóc.

Bữa ăn đầu đời đặc biệt của bé sơ sinh có mẹ hôn mê vì Covid-19 - 2

Em bé chào đời nặng 2,6 kg.

"Như một cái duyên, em bé đang thiếu sữa vì mẹ mắc Covid-19 đang hôn mê, người nhà từ Điện Biên vẫn chưa xuống kịp. Trong khi đó, tôi và một đồng nghiệp khác vừa sinh con được 6-7 tháng nên đều đang có sữa, cả hai cũng đã có xét nghiệm 3 lần âm tính SARS-CoV-2, nên nguồn sữa đảm bảo an toàn", điều dưỡng A. chia sẻ.

Nghe kể về hoàn cảnh của mẹ con sản phụ T., nữ điều dưỡng cũng thấy chính câu chuyện của mình trong đó, bởi không ai khác mà con của chị cũng đang "khát" sữa mẹ.

Bữa ăn đầu đời đặc biệt của bé sơ sinh có mẹ hôn mê vì Covid-19 - 3

Sau khi chào đời, bé gái ngay lập tức được đưa sang khoa Nhi để cách ly, chăm sóc.

"Con vừa 7 tháng, đang bú sữa mẹ và ăn dặm, thì tôi lại cách ly tại bệnh viện, nên phải cho con cai sữa mẹ bất đắc dĩ. Ông xã ở nhà một mình chăm con, loay hoay mua sữa công thức. Lúc đầu, con tôi không hợp sữa còn bị tiêu chảy, phải đổi sữa đến mấy lần", điều dưỡng A. nhớ lại.

Những ngày đầu cách ly ở viện, sữa dồn về nhiều, bầu ngực chị thường xuyên trong tình trạng cương tức, đau đớn. Mỗi lần như vậy, nữ điều dưỡng này lại nghẹn lòng vì xót con ở nhà khát sữa, trong khi mình lại phải vắt sữa bỏ đi.

Bữa ăn đầu đời đặc biệt của bé sơ sinh có mẹ hôn mê vì Covid-19 - 4

"Đó là sự đồng cảm giữa 2 người mẹ. Ở trong hoàn cảnh như vậy, mới thấu hiểu được sữa mẹ quý như thế nào. Tôi tin người mẹ đang hôn mê kia, trong tinh thần chị ấy cũng có khát khao mãnh liệt được tỉnh dậy để ôm con và cho con bú", chị nói.

Sau cuộc gọi lúc sáng sớm, những gói sữa thơm ngọt từ 2 "người mẹ" đặc biệt đã nhanh chóng được chuyển đến bé gái. Đây không chỉ là bữa ăn đầu đời mà còn là tình cảm, hơi ấm dành cho em khi không có mẹ ở cạnh bên.

Một ngày sau khi chào đời, em bé đã có cô ruột đến chăm sóc. Hiện, bé được cho ăn bằng sữa công thức. Hai cô cháu đã xét nghiệm SARS-CoV-2 và cùng cho kết quả âm tính.

Bữa ăn đầu đời đặc biệt của bé sơ sinh có mẹ hôn mê vì Covid-19 - 5

Những gói sữa mẹ được điều dưỡng A. và một đồng nghiệp khác gửi cho con sản phụ Q.

Điều dưỡng A. vẫn thường hay hỏi thăm tình hình của bé. Biết tin em vẫn khỏe mạnh và đã có người thân ở cạnh bên, chị cũng vui lây. "Hy vọng chị ấy sớm khỏe lại, sau đó mẹ và bé có thể gặp nhau. Tôi tin rằng, ngày đó cũng sẽ sớm thôi vì hai mẹ con đều đã rất kiên cường", chị cười.