1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Bóc thành công “u quái” trả lại khuôn mặt cho thiếu nữ

(Dân trí) - Sau hơn 7 tiếng trong phòng mổ, chuyên gia phẫu thuật McKinnon cùng ê kíp các bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy đã bóc tách thành công khối bướu 2kg che gần kín khuôn mặt bên phải của bệnh nhân Mỹ Dung.

Bóc thành công “u quái” trả lại khuôn mặt cho thiếu nữ - 1
Nửa khuôn mặt của Mỹ Dung bị biến dạng do khối bướu

Tiếp nối thành công của ca phẫu thuật bóc khối bướu khổng lồ trên cơ thể bệnh nhân Nguyễn Duy Hải tại bệnh viện FV, ngày 06/1 BS McKinnon đã tiếp tục cầm kéo để tìm lại nhan sắc cho thiếu nữ Kiều Thị Mỹ Dung (ngụ tại Đà Lạt), người đã mang khối bướu trên mặt 22 năm qua.

Vào lúc 8h30, công tác chuẩn bị cho ca mổ bắt đầu, cha mẹ của Mỹ Dung hồi hộp nhìn theo con cho đến khi bệnh nhân khuất bóng trong phòng mổ. Sau khi gây mê, đúng 10 giờ bàn tay trái tài “điêu luyện” của Giáo sư McKinnon đặt mũi dao đầu tiên để tìm lại khuôn mặt “thật” cho Mỹ Dung. Cuộc mổ được bệnh viện Chợ Rẫy tường thuật trực tiếp tại phòng hội trường.

Giáo sư McKinnon cùng ê kip đã tỉ mẫn cắt lọc dần phần mô bướu. Công việc này kéo dài đến 14h thì hoàn tất. Các bác sĩ tiếp tục tiến hành cắt phần da thừa rồi khâu tạo hình, sau cung đoạn này khuôn mặt của thiếu nữ Mỹ Dung đã dễ nhìn hơn rất nhiều so với trước ca mổ. Việc tạo hình “thẩm mỹ” cho khuôn mặt phải kéo dài đến chiều tối cùng ngày mới kết thúc.


Bóc thành công “u quái” trả lại khuôn mặt cho thiếu nữ - 2
Bố mẹ Mỹ Dung hồi hộp theo dõi ca mổ qua màn hình

Tối 06/1, BS Trần Quyết Tiến, Phó GĐ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Nhờ bàn tay khéo léo của Giáo sư McKinnon cùng sự tham gia phẫu thuật và phục vụ phẫu thuật của 20 BS, y tá, điều dưỡng đến từ 8 chuyên khoa khác nhau ca mổ cho bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung bước đầu đã thành công.

Đánh giá về sự bình phục của khuôn mặt sau ca mổ, BS Quyết Tiến nhận định: “Bệnh nhân mang khối bướu lớn, làm biến dạng toàn bộ khuôn mặt, ảnh hưởng đến các chức năng, cản trở hoạt động sinh hoạt nên các thành viên thực hiện cuộc phẫu thuật đã làm tất cả những gì có thể để trả lại khuôn mặt cho bệnh nhân. Tuy nhiên, khuôn mặt không thể được như người bình thường, vết sẹo sau mổ sẽ còn, song không quá rõ”.

Bóc thành công “u quái” trả lại khuôn mặt cho thiếu nữ - 3
Mỹ Dung đã thoát khỏi khối bướu nhưng khuôn mặt khó trở lại bình thường

Trước đó vào ngày 03/1 qua hội chẩn các bác sĩ kết luận Kiều Thị Mỹ Dung và bệnh nhân Thạch Thị Sa Ly, người có hàng nghìn khối u nổi khắp toàn thân đều bị bệnh u tuyến sợ thần kinh (dạng bệnh của người mang khối bướu khổng lồ Duy Hải).

Theo dự kiến, ngày mai (7/1), giáo sư McKinnon sẽ tiếp tục kết hơn với các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật cho bệnh nhân Thạch Thị Sa Ly. Được biết, sau khi Dân trí đăng thông tin về việc bệnh viện Chợ Rẫy nhận 2 bệnh nhân này về điều trị, ông Thân An, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư & phát triển hạ tầng Nam Việt Á (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã liên hệ với bệnh viện và quyết định tài trợ 200 triệu đồng lo chi phí điều trị cho hai bệnh nhân.

Vân Sơn