Bệnh nhân "quên đau", tiếp sức Việt Nam đấu Thái Lan đến phút cuối cùng

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Có những bệnh nhân đang mang dây truyền nước lòng thòng, mở khí quản vẫn cháy theo những đường bóng, quên đi bệnh tật" - đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM chia sẻ.

Tối 13/1, hòa vào không khí cuồng nhiệt của khán giả cả nước, người dân tại TPHCM đã cùng nhau hướng về màn hình để theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển bóng đá Việt Nam và đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Ngay cả trong bệnh viện, nhiều trường hợp dù đang chống chọi với bệnh tật cũng tạm quên đi nỗi đau để tập trung cổ vũ, tiếp sức cho đội nhà.

Bệnh nhân quên đau, tiếp sức Việt Nam đấu Thái Lan đến phút cuối cùng - 1

Bệnh nhân và thân nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy tập trung xem bóng đá tối 13/1 (Ảnh: VT).

Nắm bắt được nhu cầu của bệnh nhân, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã chuẩn bị một màn hình lớn cùng băng rôn, các lá cờ đỏ sao vàng cổ vũ tại khu vực nhà nghỉ thân nhân để các bệnh nhân được tận hưởng không khí bóng đá. Ngoài ra, khán giả cũng được ban tổ chức phát nước suối miễn phí.

Bệnh nhân quên đau, tiếp sức Việt Nam đấu Thái Lan đến phút cuối cùng - 2

Các khán giả hào hứng dõi theo từng đường bóng (Ảnh: VT).

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, cứ mỗi khi tuyển bóng đá Việt Nam vào đến chung kết của bất kỳ giải đấu nào, bệnh viện cũng cố gắng tổ chức xem bóng đá tập trung, để vừa tiếp sức cho đội tuyển, vừa giúp bệnh nhân tạm quên đi những lần phẫu thuật, phải tiêm chích đau đớn.

Nhờ món ăn tinh thần này, bệnh nhân sẽ có thêm sự lạc quan, thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật.

Bệnh nhân quên đau, tiếp sức Việt Nam đấu Thái Lan đến phút cuối cùng - 3

Bác sĩ cấp cứu cũng hòa vào không khí bóng đá tại bệnh viện cùng với các bệnh nhân (Ảnh: LMH).

"Chúng tôi muốn bệnh nhân xem đây là ở nhà, để cùng nhau tiếp sức cho đội tuyển, hòa vào không khí hào hứng của bóng đá. Những lần tổ chức trước đây, có những bệnh nhân đang mang dây truyền nước lòng thòng, mở khí quản vẫn cháy theo những đường bóng, quên đi bệnh tật. Ít nhất là trong 2 tiếng diễn ra trận đấu" - ThS Hiển chia sẻ.

Ngay từ trước khi trận đấu diễn ra 1 tiếng, hơn 100 thân nhân và bệnh nhân đã cùng nhau tập trung trước màn hình. Họ hò hét lớn khi Việt Nam có những tình huống nguy hiểm, và vỡ òa khi đội nhà mở tỷ số trước Thái Lan.

Nở nụ cười tươi rói, dù đang điều trị ung thư, chị Nguyễn Thị Ngự (39 tuổi, quê Phú Yên), cho biết đã ở bệnh viện từ tháng 9 năm ngoái. Dù có những lần phải gánh chịu nỗi đau khi vào hóa chất, tóc đã rụng hết, song khi ngồi xem bóng, người phụ nữ vẫn vô cùng cuồng nhiệt.

Bệnh nhân quên đau, tiếp sức Việt Nam đấu Thái Lan đến phút cuối cùng - 4

Người phụ nữ tạm gác nỗi đau bệnh tật, cổ vũ tuyển Việt Nam hết mình (Ảnh: VT).

Còn ông Trần Văn Tài (53 tuổi, quê Vũng Tàu), một thân nhân bệnh nhân cũng vui vẻ làm dấu 2 ngón tay chào khi thấy được chụp hình. Ông cho biết, hiếm khi bỏ lỡ những trận đấu của Việt Nam. Những ngày nuôi người nhà, ông thường xem bóng qua điện thoại, nên nay thấy bệnh viện có màn hình lớn, ông rất hài lòng. "Tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng 2-0 để lên ngôi vô địch cuối cùng" - người đàn ông dự đoán.

Bệnh nhân quên đau, tiếp sức Việt Nam đấu Thái Lan đến phút cuối cùng - 5

Nỗi lo thoáng xuất hiện khi Việt Nam bất ngờ nhận những bàn thua trong hiệp 2 (Ảnh: VT).

Không khí hào hứng tại "khán đài" của Bệnh viện Chợ Rẫy có phần chùng xuống khi Việt Nam bất ngờ bị dẫn ngược 2 bàn. Nhưng rồi nỗi lo hóa thành cảm xúc vỡ òa khi những phút cuối, đội tuyển của chúng ta có bàn thắng.

Bệnh nhân quên đau, tiếp sức Việt Nam đấu Thái Lan đến phút cuối cùng - 6

Khán giả vui mừng vì Việt Nam đã lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước (Ảnh: VT).

Kết quả hòa có phần bất lợi cho Việt Nam trước trận lượt về. Nhưng với bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, họ vẫn hài lòng với tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng của các cầu thủ, và tin tưởng đội tuyển sẽ vượt lên khó khăn để mang vinh quang về cho nước nhà.