Bệnh nhân liệt vì chích ngừa dại được bồi thường

Theo người nhà của bệnh nhân Tiết Duy Hiếu, họ sẽ đề nghị tạm đình chỉ vụ án vì Trung tâm y tế dự phòng TPHCM đã đồng ý với các yêu cầu bồi thường, gồm chi phí điều trị và bồi dưỡng; thu nhập bị mất của bệnh nhân và vợ do phải nằm viện, chăm sóc về tinh thần đối với bệnh nhân.

Sáng 11/9, trung tâm đã giao cho gia đình số tiền 50 triệu 461 ngàn đồng, cộng với 120 triệu đồng đã giao dưới hình thức “hỗ trợ” trước đây, là gần 171 triệu, bằng số tiền gia đình bị tổn thất tính đến tháng 9/2007.

 

Phía người nhà anh Hiếu sẽ yêu cầu cụ thể phía TT phải cam kết cứ 3 tháng một lần, thanh toán tiếp các khoản chi phí nói trên (nếu có) cho tới khi bệnh nhân hồi phục, có khả năng lao động. Nếu không, gia đình sẽ yêu cầu toà án tiếp tục giải quyết vụ án.

 

Trước đó, ngày 14/6/2007, sau khi vụ việc được đưa ra công luận, TT hứa sẽ cùng công ty sản xuất vắc xin Rabivax liên hệ nạn nhân để hỗ trợ chi phí điều trị đồng thời quyết định ngưng chích, thu hồi lô thuốc đã chích cho anh Hiếu. Sau đó, TT đã gửi gia đình 50 triệu đồng nhưng chỉ trao đổi miệng là "tiền hỗ trợ, mang tính chất nhân đạo". Khi chi phí điều trị đã lên đến gần 100 triệu, gia đình bệnh nhân đã liên hệ với TT nhiều lần để yêu cầu thể hiện trách nhiệm nhưng không có kết quả.

 

Chỉ sau khi gia đình quyết định kiện ra toà quận 5 thì trung tâm mới chịu trả tất cả viện phí và bồi thường thiệt hại về tinh thần, thu nhập bị mất tính đến tháng 9/2007.

 

Đến nay, anh Hiếu đang điều trị tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, vẫn trong tình trạng liệt, chưa nói được dù ngón tay, ngón chân đã có thể cử động nhẹ.

 

Mới đây, sau khi chích loại vắc xin này, anh Trần Minh Trí, 27 tuổi, ở Hậu Giang cũng bị liệt tứ chi, đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

 

Theo Sài Gòn tiếp thị