Bé 20 ngày tuổi suýt tử vong khi điều trị bệnh vàng da

(Dân trí) - Qua 3 lần truyền dịch điều trị bệnh vàng da, bé gái 20 ngày tuổi được thông báo đã khỏe mạnh để xuất viện. Tuy nhiên, lần truyền dịch cuối cùng trước khi ra viện, bé bị sốc phản vệ dẫn tới suy tim, chảy máu phổi, hôn mê sâu và suýt tử vong...

Đó là trường hợp của bé Phạm Hoàng Ngọc Hoa, sinh ngày 16/5/2011, con gái của anh Phạm Phúc Long và chị Nguyễn Thị Nụ (ở Hải Dương) trong quá trình điều trị bệnh vàng da tại Bệnh viện Nhi Hải Dương sau khi mới sinh được khoảng 20 ngày.

Bé 20 ngày tuổi suýt tử vong khi điều trị bệnh vàng da - 1

Bé Phạm Hoàng Ngọc Hoa bị sốc phản vệ khi truyền dịch điều trị vàng da tại Bệnh viện Nhi Hải Dương
 
Chị Nguyễn Thị Nụ vẫn hết sức bàng hoàng về những gì mà con gái của chị đã trải qua. Mặc dù đến hôm nay (23/6), các bác sĩ Bệnh viện Nhi TƯ thông báo con gái của chị đã tạm thời qua cơn nguy kịch sau gần nửa tháng phải cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, nhiễm khuẩn toàn thân, suy tim nặng...
 
“Ngày 6/6, khi đến khám ở Bệnh viện Nhi Hải Dương, các bác sĩ chẩn đoán con gái tôi bị bệnh vàng da và đề nghị vào điều trị. Sau 3 ngày điều trị, các bác sĩ khẳng định con gái tôi đã khỏe mạnh để ra viện. Nhưng khi cầm giấy ra viện trên tay thì cháu Hoa vẫn đang được truyền dịch glucozơ điều trị vàng da. Khoảng 20 phút sau truyền, bỗng dưng cháu Hoa có dấu hiệu khò khè khó thở, miệng rên rỉ, khó chịu...”, chị Nụ nhớ lại.

Kết luận của Bệnh viện Nhi TƯ ngày 24/6 khi cho bé Phạm Hoàng Ngọc Hoa ra viện cho hay, bé Hoa nhập viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, hai bên phổi thông khí kém, phổi có nhiều ran ẩm.

 

Bệnh viện Nhi TƯ đã tiến hành cho bé Hoa thở máy thường, rồi thở máy cao tầng liên tục nhiều ngày, khi thấy bé Hoa có dấu hiệu sức khỏe tốt lên thì chuyển sang thở ô xy kết hợp điều trị thuốc kháng sinh để chống nhiễm khuẩn. Sau 14 ngày điều trị, bé Hoa đã vượt qua nguy kịch, hồi phục sức khỏe hoàn toàn để ra viện.

Theo lời chị Nụ, ngay lúc đấy chị Nụ báo với bác sĩ. Qua khám nhanh, các bác sĩ đề nghị gia đình không cho bé ra viện nữa mà tiếp tục ở lại điều trị. “Cùng lúc đó, bác sĩ Trần Thị Ngọc Yến, phụ trách khoa Sơ sinh cùng với điều dưỡng Trịnh Phương Oanh đến tiêm cho cháu Hoa 3 mũi thuốc. Nhưng vừa tiêm mũi thứ nhất mới được một phần ba thì tại vị trí tiêm ở cổ chân của cháu Hoa bắt đầu tím ngắt. Tôi đề nghị ngừng tiêm nhưng điều dưỡng Oanh vẫn tiêm trọn mũi thuốc. Rồi cháu Hoa tím tái toàn mặt, có dấu hiệu ngừng thở. Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành cấp cứu và kết luận là cháu Hoa bị suy tim nặng, chảy máu phổi, bắt đầu hôn mê...”, chị Nụ kể tiếp

Anh Phạm Phúc Long, bố của bé Hoa kể thêm, sau khi bé Hoa được cấp cứu nhưng nhận thấy Bệnh viện Nhi Hải Dương không có phương tiện kỹ thuật để chữa trị, gia đình đã khẩn khoản xin được chuyển lên cấp cứu ở Bệnh viện Nhi TƯ (Hà Nội), nhưng mãi hơn 1 ngày sau, lúc gia đình có đơn kêu cứu lên Sở Y tế tỉnh Hải Dương thì phía bệnh viện mới đồng ý chuyển lên tuyến trên.

“Liên tục gần 2 tuần tính từ ngày 10/6 được chuyển lên tuyến trên, con gái của tôi từ việc được xác định khỏe mạnh ra viện thì rơi vào tình trạng hôn mê sâu kéo dài, chảy máu phổi, suy tim, có dấu hiệu bị nhiễm trùng máu. Nhưng có điều, phía bệnh viện Nhi Hải Dương vẫn không có một buổi làm việc công khai thông báo về nguyên nhân cũng như trách nhiệm cần có của phía bệnh viện trước sự việc đã xảy ra với con gái tôi”, anh Long khẳng định.

Trước những phản ánh của anh Phạm Phúc Long và chị Nguyễn Thị Nụ về sự việc bé Phạm Hoàng Ngọc Hoa bị sốc thuốc khi điều trị bệnh vàng da dẫn đến tính mạng cực kỳ nguy hiểm, PV Dân trí đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương, do bà Đỗ Thị Thanh Xuân, Giám đốc bệnh viện chủ trì.
 
Bé 20 ngày tuổi suýt tử vong khi điều trị bệnh vàng da - 2

Ban Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương cùng các bác sĩ, điều dưỡng khoa Sơ sinh trao đổi với PV Dân trí về vụ việc
 
Bác sĩ Trần Thị Ngọc Yến, người tham gia xử lý cấp cứu bé Ngọc Hoa từ đầu đến cuối trong vụ việc cho hay, bé Phạm Hoàng Ngọc Hoa bị bệnh vàng da, phía bệnh viện đã điều trị bằng cách truyền dịch glucozơ theo đúng chuyên môn. Tuy nhiên, ngày truyền dịch thứ 4, bé Hoa có dấu hiệu bị sốc phản vệ khi truyền dịch. “Ngay sau đó, chúng tôi cấp cứu sốc phản vệ cho bé bằng 3 mũi tiêm gồm adrenaline 1/10.000 chống sốc, nước cất đuổi adrenaline và methylprednisolon. Tuy nhiên diễn tiến sốc phản vệ của bé Hoa quá nhanh, bé bị tím tái mặt, ngừng thở, suy tim nên chúng tôi lập tức tiến hành cấp cứu bằng phương pháp cho thở ôxy, bóp bóng, hút dịch đường thở, đặt nội khí quản...”, bác sĩ Yến khẳng định.
 
Theo bà Đỗ Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương, qua xem xét hồ sơ bệnh án và các phương pháp tiến hành cấp cứu bé Phạm Hoàng Ngọc Hoa thì kíp trực đã làm đúng chuyên môn: “Với các trường hợp sốc phản vệ như bé Hoa, nếu cách đây ít năm thì bệnh nhân sẽ rất dễ tử vong, nhưng trường hợp này chúng tôi vẫn cấp cứu và duy trì được diễn tiến sống của cháu bé để tiếp tục chuyển lên tuyến trên điều trị đã là một thành công lớn của bệnh viện”.

Trả lời PV về nguyên nhân khiến bé Phạm Hoàng Ngọc Hoa bị sốc phản vệ khi truyền dịch glucozo ở ngày truyền thứ 4, mặc dù 3 ngày trước đó vẫn truyền dịch glucozo an toàn, thậm chí còn được chẩn đoán đã khỏe mạnh để ra viện, bà Nguyễn Thị Thức, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hải Dương cho biết bệnh viện chưa tìm ra nguyên nhân chính xác, nhưng có thể là do lô thuốc truyền dịch glucozơ “có vấn đề”, vì cũng trong ngày bé Hoa bị sốc phản vệ còn có 2 bệnh nhân khác gặp tình trạng sốc tương tự nhưng ở thể nhẹ hơn. “Chúng tôi đang gửi mẫu dịch glucozo này để xét nghiệm về chất lượng của lô thuốc”, bà Thức khẳng định.

Về phía anh Phạm Phúc Long, sau gần nửa tháng con gái anh nằm điều trị ở Bệnh viện Nhi TƯ, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Hải Dương đã có một, hai lần đến gặp trực tiếp gia đình để chia sẻ về sự việc đáng tiếc đã xảy ra với con gái anh đồng thời gửi một ít tiền để gia đình lo viện phí chạy chữa nhưng anh không nhận bởi chưa tiên lượng được sức khỏe tương lai của con gái như thế nào khi bé còn quá nhỏ (đến thời điểm này bé Hoa mới hơn 1 tháng tuổi - PV).
 
“Chúng tôi muốn nhờ các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ sự việc con gái tôi từ khỏe mạnh bỗng nhiên suýt tử vong vì những trả lời của bệnh viện thực sự chưa thỏa đáng với gia đình”, anh Long khẳng định. PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc trong thời gian tới.
 
Thế Nam