“Bất ngờ” đi lại được sau hơn nửa năm bị liệt hoàn toàn hai chân

(Dân trí) - Vẫn ngồi trên xe lăn sau cuộc mổ, nhưng anh Thái Văn Thành (41 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có thể tự điều khiển, nhấc hai chân dễ dàng.

Sáng 23/3, tại BV Bạch Mai, vợ chồng anh Thành vui mừng chia sẻ về việc anh đã “đứng dậy” nhờ sự điều trị tích cực của các bác sĩ sau hơn 6 tháng bị liệt

“Nếu ở phòng, tôi sẽ vịn đứng lên đi lại được. Tập đi lại như đứa trẻ sau 6 tháng bị liệt, ngỡ rằng không bao giờ đi được nữa, tôi thấy mình quá may mắn”, anh Thành nói.

Sau ca phẫu thuật, từ chỗ liệt, anh Thành đã có thể điều khiển nhấc chân dễ dàng, đã tập đi lại được. Ảnh: H.Hải
Sau ca phẫu thuật, từ chỗ liệt, anh Thành đã có thể điều khiển nhấc chân dễ dàng, đã tập đi lại được. Ảnh: H.Hải

Trước đó, từ cuối năm 2015, anh Thái Văn Thành bắt đầu có dấu hiện đau hai bên liên sườn. Dù đã đi chữa nhiều nơi, nhưng tình trạng đau càng nặng lên và đến giữa năm 2016, anh Thành bị liệt hoàn toàn 2 chi dưới, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ vợ con hỗ trợ.

Chị Lê Thị Thương - vợ anh Thành cho biết, mới đây, khi chị đưa anh đến khám tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống (Bệnh viện Bạch Mai) khám với hi vọng còn nước còn tát, các bác sĩ cho biết anh có cơ hội khiến anh chị thấp thỏm hi vọng.

TS.BS Hoàng Gia Du, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống cho biết, qua hình ảnh chụp cắt lớp, các bác sĩ phát hiện có khối chèn ép tủy phía sau, gây ảnh hưởng đến dây thần kinh, khiến bệnh nhân không đi lại được.

Để giải quyết tình trạng này, bệnh nhân cần được phẫu thuật giải phóng khối u chèn ép. Với bệnh nhân này, do là khối u là u tế bào khổng lồ dẫn đến chèn ép thần kinh và đã ăn mòn một thân đốt sống nên các bác sĩ phải tính đến việc thay đốt sống nhân tạo cho bệnh nhân.

Sau ca mổ đầu tiên gần 4 tháng để giải phóng khối u chèn ép, mới đây hôm 15/3 bệnh nhân dược mổ lần 2 để thay thân đốt sống.

Đáng nói, bệnh nhân có tiền sử suy thận phải chạy thận nhân tạo 14 năm nay, vì thế các khoa Thận nhân tạo, Gây mê Hồi sức, Chấn thương Chỉnh hình cuộc sống đã cùng phối hợp để can thiệp ca mổ được an toàn cho người bệnh hôm 15/3.

“Đây là một ca phẫu thuật rất phức tạp phải mở ngực, vén phổi, vén động mạch chủ để cắt và thay thân đốt sống. Nó đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối bởi chỉ cần một chút sai sót, bệnh nhân có thể tử vong ngay trên bàn mổ. Bệnh nhân cũng có nguy cơ chảy máu, biến chứng cao hơn nhiều lần so với các bệnh nhân khác vì tình trạng suy thận”, TS Du nói.

Chi Thương cho biết, sau khi chồng mổ xong, chị vào chỉ hỏi mỗi câu “Giơ tay, giơ chân lên xem có được không”? Khi chồng chị giơ được hai chân lên, chị quá xúc động, trước đó chị cứ ngỡ chồng sẽ vĩnh viễn nằm đâu nằm đấy vì không thể đi lại.

Sau ca phẫu thuật hai ngày, bệnh nhân được rút dẫn lưu, có thể ngồi dậy được. Hiện tại, bệnh nhân đang tập đi, ngày mai (24/3) sẽ được xuất viện và hoàn toàn có thể đi lại như bình thường.

Đi chữa bệnh lại nhận được tiền giúp đỡ

Theo PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc BV Bạch Mai, ca bệnh này không chỉ đặc biệt bởi các bác sĩ giúp người bệnh đi lại được sau 6 tháng nằm liệt, mà còn là sự giúp đỡ, chia sẻ của bệnh viện với người bệnh khó khăn.

Bác sĩ Phạm Thị Bích Mận, Trưởng phòng Công tác xã hội (BV Bạch Mai) cho biết, nhận được thông tin từ Khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống về trường hợp ca bệnh khó nhưng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bệnh nhân Thành rất khó khăn bị di chứng chất độc màu da cam từ cha. Đến năm 27 tuổi, anh Thành lại bị suy thận, phải chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần ròng rã 14 năm nay. Trong khi đó, vợ chồng anh cùng cô con gái nhỏ sống cùng mẹ già, mọi chi tiêu gia đình đều nhờ vào đồng lương hơn 3 triệu đồng ít ỏi của vợ.

Để chia sẻ khó khăn với người bệnh, phòng Công tác xã hội (BV Bạch Mai) đã kêu gọi sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm.

Vợ chồng anh Thành, chị Thương vui mừng vì chồng vừa khỏi liệt, vừa nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ bệnh viện, các tấm lòng hảo tâm trong thời gian anh chữa trị. Ảnh: H.Hải
Vợ chồng anh Thành, chị Thương vui mừng vì chồng vừa khỏi liệt, vừa nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ bệnh viện, các tấm lòng hảo tâm trong thời gian anh chữa trị. Ảnh: H.Hải

Nhận được số tiền là 20 triệu đồng mà các nhà hảo tâm ủng hộ, vợ chồng anh Thành không khỏi xúc động.“Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Các bác sĩ đã giúp chữa trị cho chồng em khỏi bệnh, lại kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình, thực sự không biết nói gì ngoài tấm lòng cảm ơn các y, bác sĩ đã giúp đỡ chúng tôi”, chị Thương nói.

Tại lễ mít tinh kỉ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh cho biết, bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn trong điều trị, BV Bạch Mai sẽ tiếp tục phát triển nhiều hơn nữa về nội dung công tác xã hội để hỗ trợ, hướng dẫn người bệnh đến khám; kêu gọi sự hỗ trợ, chia sẻ của cộng đồng với những bệnh nhân nghèo khó khăn.

Hồng Hải