3 người trong phòng trọ bị phóng hỏa đốt "nhầm": Bé trai 10 tuổi bỏng 90%

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trong số 3 nạn nhân cùng một gia đình bị kẻ lạ mặt đổ xăng phóng hỏa "nhầm", có một bé trai 10 tuổi bị bỏng nặng đến 90% diện tích cơ thể.

Chiều 26/4, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, bé N.V.H. (10 tuổi), một trong 3 nạn nhân của vụ phóng hỏa đốt nhà trọ trong đêm đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM).

Theo đó, bé H. nhập viện trong tình trạng bỏng đến 90% cơ thể. Tại phòng hồi sức cấp cứu, bệnh nhi được các bác sĩ cho thở máy, bù dịch, nuôi ăn. Dự kiến hai ngày nữa, bé sẽ được xem xét cho ghép da.

Còn tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), mẹ bé H. là chị B.T.N. (43 tuổi) điều trị tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình trong tình trạng bỏng diện tích 59% độ II, III (29% độ III) toàn thân, bỏng sâu nhiều. Bệnh nhân này hiện vẫn phải hồi sức trong phòng săn sóc tích cực. Riêng cha của bé H. là anh A. (48 tuổi) bị bỏng ở bàn chân và một phần lưng, hiện đã đồng ý hiến da để ghép cho con.

3 người trong phòng trọ bị phóng hỏa đốt nhầm: Bé trai 10 tuổi bỏng 90% - 1

Khoa Phỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Như Dân trí đã đưa tin, rạng sáng 23/4, gia đình 3 người của anh A. đang ngủ trong phòng trọ bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đổ xăng vào rồi phóng hỏa, khiến họ không kịp chạy ra ngoài. Đến khi ngọn lửa bùng mạnh, người dân xung quanh nhìn thấy nên đã đến chữa cháy, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Đến ngày 25/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Bạch Ngọc Minh (33 tuổi, ngụ TP Hà Nội) để điều tra hành vi giết người. Minh là nghi phạm đổ xăng, đốt phòng trọ tại phường Tân Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai) khiến 3 người bỏng nặng.

Tại cơ quan công an, Bạch Ngọc Minh khai có bạn gái ở cùng dãy trọ với gia đình trên. Do mâu thuẫn, Minh định phóng hỏa phòng bạn gái, tuy nhiên đốt nhầm.