3 người cùng gia đình bị ngộ độc khí vì đốt than sưởi ấm trong phòng kín

Dương Nguyên

(Dân trí) - Người đàn ông 34 tuổi cùng vợ và con nhỏ bất tỉnh trong phòng ngủ khóa kín cửa. Họ trước đó đốt than củi để sưởi ấm suốt đêm.

Sáng 22/12, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận điều trị cho 3 trường hợp bị ngộ độc khí.

Theo đó, ba bệnh nhân gồm bé trai N.Đ.T. (gần một tháng tuổi), chị N.T.B. (34 tuổi) và anh N.Đ.P. (34 tuổi, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Khoảng 7h cùng ngày, ba bệnh nhân được người nhà đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, mệt, buồn nôn. Các bác sĩ chẩn đoán họ bị ngộ độc khí CO.

"Riêng bé trai được chẩn đoán suy hô hấp nặng. Sau khi làm xét nghiệm cơ bản, hội chẩn để đặt nội khí quản, thở máy, chúng tôi đã chuyển bệnh nhi ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Còn bố mẹ của cháu đã tỉnh táo nhưng vẫn phải thở oxy", đại diện Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thông tin.

Theo chính quyền địa phương, chị B. (vợ anh P.) mới sinh bé T. được gần một tháng. Gia đình thường đốt than củi trong phòng kín để sưởi ấm.

Sáng 22/12, người anh trai không thấy anh P. dậy chở hai con đầu đi học nên sang gọi nhưng không được. Anh này phá cửa vào và phát hiện cả ba người đang bất tỉnh.