Vụ Chủ tịch huyện Quốc Oai tử vong: Ngôi nhà sáng đèn nhưng chưa bao giờ thấy người

(Dân trí) - Nhiều người dân sống cạnh ngôi nhà nơi phát hiện thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm (Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai) cho biết, từ khi ngôi nhà này được bán cho chủ mới cách đây hơn một tháng, họ chưa bao giờ thấy chủ nhà xuất hiện. Cách đây vài hôm họ thấy đèn trong nhà sáng nhưng cửa vẫn đóng im lìm.


Ngôi nhà khá bề thế khang trang, nơi phát hiện thi thể ông Lâm.

Ngôi nhà khá bề thế khang trang, nơi phát hiện thi thể ông Lâm.

"Có thấy nhà sáng đèn nhưng không có người ra vào"

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Hồng Lâm - Chủ tịch huyện Quốc Oai (Hà Nội) mất tích nhiều ngày, đến ngày 3/1, thi thể được tìm thấy trong tư thế treo cổ tại một ngôi nhà trong ngõ 279 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội, nhiều người dân sống trong khu vực đường Hoàng Mai tỏ ra bất ngờ và hoang mang.

Sáng ngày 4/1, phóng viên có mặt tại trước cửa ngôi nhà chưa được gắn số tại ngõ 279 đường Hoàng Mai - nơi phát hiện thi thể ông Lâm - để tìm hiểu rõ hơn sự việc.

Chủ một cửa hàng sửa chữa điện lạnh trong ngõ 279 đường Hoàng Mai tên S., có nhà nằm liền kề với căn nhà phát hiện thi thể ông Lâm, cho biết: "Nói là hàng xóm liền kề nhưng thực ra chưa bao giờ tôi nhìn thấy chủ của căn nhà này. Đến mấy ngày hôm nay, báo chí có rộ lên thông tin Chủ tịch huyện Quốc Oai bị mất tích và đến chiều ngày hôm qua công an phát hiện xác ông Lâm ở trong căn nhà cạnh cửa hàng tôi, tôi mới giật mình biết đó là nhà của ông Lâm".

Cũng theo anh S., trước khi lực lượng cảnh sát phát hiện ra thi thể của ông Lâm trong tư thế treo cổ, cách đây mấy ngày, anh vẫn thấy có điện sáng ở trong căn nhà này nhưng không thấy có ai ra vào. Thời điểm lực lượng công an tiến vào ngôi nhà để khám xét, phải trèo từ tầng 2 vào rồi cạy cửa mới có thể vào bên trong.

Khi vào được trong nhà, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Lâm trong tư thế treo cổ ở tầng 3.


Hàng xóm cho biết chưa từng thấy ông Lâm ra vào ngôi nhà này.

Hàng xóm cho biết chưa từng thấy ông Lâm ra vào ngôi nhà này.

Ngôi nhà có nhiều điểm đáng nghi

Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, phóng viên tìm đến nhà ông Nguyễn Đình Hoàn, Tổ trưởng tổ 43 (phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai). Ông Hoàn cho biết, từ đêm 29/12/2017, nhận được lệnh của CATP Hà Nội, tổ dân phố đã phối hợp với Công an phường Hoàng Văn Thụ đi tìm kiếm ông Nguyễn Hồng Lâm quanh khu vực, sau đó, mở chiến dịch đi tìm và thông báo cho toàn thể nhân dân biết về trường hợp mất tích này.

Qua quá trình tìm hiểu và rà soát, ngôi nhà 5 tầng ở ngõ 279 Hoàng Mai có nhiều điểm nghi vấn.

"Nhiều lần tôi đứng gọi nhưng không thấy có ai xuống mở cửa, điện bên trong nhà thì sáng. Quan sát ngôi nhà nhiều lần, tôi cho rằng đây chính là ngôi nhà cần tìm" - ông Hoàn kể.

Cũng theo ông Hoàn, khi ông hỏi người dân sống ở xung quanh ngôi nhà, mọi người đều cho biết nhà đóng cửa suốt và không thấy chủ nhà xuất hiện bao giờ. Đến trưa 3/1, công an phường gọi điện nói có khả năng Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai đang ở trong ngôi nhà này, lực lượng công an mới tiếp cận.

Cũng theo ông Hoàn, ngôi nhà được khóa hết sức cẩn thận, ở ngoài là cửa cuốn nên không thể vào trong. Đến 14h cùng ngày, sau khi có nguồn tin chính xác, lực lượng công an đã quyết định lập biên bản để mở cửa ngôi nhà.

Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết khu đất nơi ngôi nhà tọa lạc trước đây là của chủ một cửa hàng tạp hoá bán cho một đơn vị bất động sản. Sau đó đơn vị bất động sản đã xây dựng một căn nhà 5 tầng. Căn nhà được bán cho ông Lâm cách đây hơn 1 tháng.

Trước đó, theo xác minh của Công an Hà Nội, vào khoảng 21h ngày 25/12/2017, ông Nguyễn Hồng Lâm tự điều khiển xe ô tô Camry màu đen, BKS 29A-313.93 đi khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai. Khoảng 21h36 phút cùng ngày, ông Lâm đến gửi xe ô tô tại địa chỉ 113 Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy). Đây là bãi gửi xe ô tô qua đêm tại khu vực bãi đất trống thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

“Sau khi gửi xe, ông Lâm đi bộ ra ngõ 115 Trần Duy Hưng và đi bằng phương tiện gì thì chưa xác định được. Nhưng đến khoảng 21h53, ông Lâm di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai”, Phòng Cảnh sát hình sự thông tin.

Trần Thanh