Dân Thủ đô cải tạo ban công nhà cũ thành các khu vườn treo lãng mạn
(Dân trí) - Những chậu cây cảnh, giò phong lan… hay các khóm hoa giấy leo trên các ban công, mái hiên đã tạo nên một màu xanh lãng mạn, góp phần thay đổi diện mạo cho các khu tập thể cũ.
Những khu tập thể cũ như Thành Công, Giảng Võ... ở Hà Nội được xây dựng từ những năm 60-70 của thế kỷ trước. Hiện tại, nhiều công trình đã xuống cấp trầm trọng.
Không gian sống chật chội, bức bí giữa Thủ đô sầm uất, nhiều hộ gia đình đã tự tay trồng thêm các chậu cây cảnh, giò phong lan... tại ban công để tạo cảm giác sống chan hòa với thiên nhiên.

Được xây dựng từ năm 1960 – 1970 các khu tập thể lâu đời như Thành Công, Giảng Võ... đã xuống cấp, những bức tường nhà rêu phong, in hằn dấu vết thời gian.

Để cải tạo không gian sống giữa phố thị chật hẹp, bức bí nhiều hộ dân sống trong các khu đô thị ở Hà Nội đã trồng thêm các chậu cây ngoài ban công, tạo nên các mảng màu xanh mát mắt.

Do được xây dựng lâu, diện tích sống chật chội nên hầu hết các hộ gia đình ở đây đều cơi nới thêm các chuồng cọp và trồng cây phía bên ngoài.

Hoa giấy là loài hoa được trồng nhiều nhất. Những mảng màu đỏ, hồng của sắc hoa khiến không gian phố thị trở nên lãng mạn, bình yên

Bên cạnh hoa giấy, người dân còn trồng những chậu hoa đầy màu sắc.

Khu vườn nhỏ của một gia đình tại dãy nhà tập thể Thành Công. Không gian sống yên bình nổi bật lên bời sắc xanh của cây cối hoà quyện trong nắng vàng.


Không gian “xanh”, ban công “xanh” đang ngày càng phổ biến ở nhiều khu tập thể tại Hà Nội.


Ở những nhà làm “chuồng cọp”, các chậu cây được đặt sát bên ngoài ban công và được che chắn bởi các tấm lưới bảo vệ.

Bên cạnh các chậu hoa cảnh, người dân còn trồng các loại rau như rau muống, rau ngót trong thùng xốp. “Tự trồng rau vừa tiết kiệm được thời gian, tiền bạc, vừa đảm bảo cho sức khoẻ của mọi người trong gia đình”, một bà cụ sống tại khu tập thể Thành Công chia sẻ.


Nhờ những ban công “xanh” mà không gian sống nơi đây trở nên chan hòa, gần gũi với thiên nhiên
Đức Anh