Báo Thái Lan thở phào sau khi thắng Lào, lo lắng bất lợi trước khi đấu U22 Việt Nam

(Dân trí) - Sau chiến thắng muộn 2-0 trước Lào, giới bóng đá Thái Lan thở phào, còn báo chí đất Chùa Vàng bình luận rằng đội bóng của HLV Akira Nishino cố đuổi bắt U22 Việt Nam. Hiện tại, Thái Lan đang gặp nhiều bất lợi trong cuộc đua đến các chiếc vé vào bán kết SEA Games.

U22 Thái Lan 2-0 U22 Lào: Những bàn thắng ở phút cuối cùng

Sau trận thắng 2-0 đầy nhọc nhằn của U22 Thái Lan trước U22 Lào trong chiều 3/12, tờ nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport giật tít: “Suphanat lập cú đúp bàn thắng muộn, Thái Lan vượt qua Lào dưới cơn mưa, và đuổi bắt Việt Nam ở lượt trận chót”.

“Suphanat Mueangta là người hỗ trợ đắc lực cho U22 Thái Lan, với 2 bàn thắng ở cuối trận, giúp Thái Lan thắng Lào 2-0, được 9 điểm, trước trận đấu quyết định với U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games” – Siam Sport viết thêm trong phần tường thuật về trận đấu.

Báo Thái Lan thở phào sau khi thắng Lào, lo lắng bất lợi trước khi đấu U22 Việt Nam - 1
U22 Thái Lan nhọc nhằn thắng Lào 2-0 giữa cơn mưa nặng hạt

Để kết lại bài viết của mình, Siam Sport phân tích: “Kết quả này giúp cho Thái Lan vẫn còn hy vọng đi tiếp vào vòng sau. Thái Lan có thể hy vọng ở lượt trận thứ 5 của vòng bảng gặp U22 Việt Nam vào ngày 5/12 tới ”. 

Trong khi đó, trang Fox Sport phiên bản Thái Lan viết về loạt trận thứ 4 của bảng B: “Suphanat mang về 2 bàn thắng ở thời gian đá bù giờ, giúp Thái Lan thắng Lào 2-0”.

“Trận đấu ngỡ như đã kết thúc với kết quả hoà, nhưng ở thời gian đá bù giờ, bóng đến vị trí của Suphanat, và cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan” – trang Fox Sport phiên bản Thái Lan tường thuật thêm – “Sau đó 3 phút lại là Suphanat ấn định chiến thắng 2-0 trước Lào”.

Báo Thái Lan thở phào sau khi thắng Lào, lo lắng bất lợi trước khi đấu U22 Việt Nam - 2
Chiến thắng giúp đội bóng đất Chùa Vàng vẫn còn nuôi hy vọng vào bán kết

Cũng trang Fox Sport phiên bản Thái Lan, trong bài viết khác, dẫn lời HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan, khẳng định “đàn voi chiến” (biệt danh của các đội tuyển Thái Lan) sẽ chiến đấu với niềm tự hào cho chiến thắng.

Vị HLV người Nhật Bản tiết lộ với báo giới đất Chùa Vàng: “Đầu tiên, tôi sẽ kiểm tra thể lực và sự sẵn sàng của từng cầu thủ, vì Việt Nam là đối thủ rất mạnh, sau đó sẽ nghiên cứu cách đối phó với họ, từ những bài học rút của chính chúng tôi và của đối thủ”.

U22 Thái Lan sẽ có trận quyết đấu với U22 Việt Nam vào chiều 5/12, trên sân Binan ở Philippines, cho tấm vé vào bán kết nội dung bóng đá nam của SEA Games lần thứ 30.

Trong trường hợp Thái Lan không thắng U22 Việt Nam, hoặc chỉ thắng với 1 bàn cách biệt, đoàn quân của HLV Akira Nishino sẽ bị loại, sẽ sớm chia tay với hy vọng bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nam SEA Games.

Báo Thái Lan thở phào sau khi thắng Lào, lo lắng bất lợi trước khi đấu U22 Việt Nam - 3

Thiện Nhân