Việt Trinh suýt chết vì cháy xe khi quay phim trên đất Lào

(Dân trí) - Sau khi gây được tiếng vang, rating đạt kỷ lục với bộ phim Trở về phát sóng trên HTV7 vào đầu năm nay, đạo diễn Việt Trinh và hãng phim Sena đã được Đài truyền hình TPHCM đặt hàng thực hiện tiếp phần 2 cho bộ phim này.

Trước áp lực thành công của phần một và nội dung câu chuyện, đạo diễn Việt Trinh và biên kịch tài năng Châu Thổ đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định sẽ lấy tên cho bộ phim tiếp theo là Trở về 2, nhưng câu chuyện và kể cả dàn diễn viên cũng hoàn toàn khác.
 
Ngoài ra, để mang đến cho khán giả những góc máy, cảnh quay khác với những bộ phim truyền hình khác chỉ quanh quẩn ở Đà Lạt, miền Tây sông nước, cũng như phải khác biệt so với bối cảnh Campuchia quá ấn tượng trong bộ phim đầu tay, đạo diễn Việt Trinh đã quyết định chọn Lào, đất nước láng giềng xinh đẹp nhưng vẫn còn rất nhiều điều kỳ bí chưa ai khám phá.
 
Việt Trinh suýt chết vì cháy xe khi quay phim trên đất Lào


 
Việc chọn xứ sở Triệu Voi làm 1/3 bối cảnh của toàn bộ phim thực sự đã mang lại nhiều ấn tượng và cảnh quay đẹp mắt nhưng chính vì thế cũng khiến đoàn phim, đặc biệt là đạo diễn Việt Trinh không ít lần rơi vào cảnh khốn đốn.
 
Việt Trinh, Lâm Minh Thắng suýt chết vì cháy xe trong lúc quay phim
 
Nữ đạo diễn kể, trong một cảnh quay thực hiện trên một chiếc xe hơi 4 chỗ cũ kỹ khoảng lúc 11 giờ đêm, trong lúc chị và 3 người khác gồm nữ chính Dư Ánh Hồng, nam chính Lâm Minh Thắng, anh quay phim tên Minh đang tập trung cho những cảnh quay thì bất ngờ xe bốc khói mù mịt.
 
“Lúc đó, mọi người không hiểu nguyên nhân là gì, chỉ tìm cách tháo chạy ra khỏi xe, Dư Ánh Hồng là người cầm tay lái nhưng cũng vội vàng nhảy bổ ra khỏi xe. Trong khi đó, tôi đang ngồi phía sau quan sát máy quay hình cũng cuống cuồng tìm cách thoát ra ngoài. Hiểm một nỗi, phía ngoài xe lại bị buộc bởi những sợi dây nên tôi phải luồn lách mãi mới chui ra được. Ra được đến ngoài, tôi mới nhận thấy Lâm Minh Thắng do vóc người to cao nên bị mắc kẹt không ra ngoài được. Tôi lại phải vội vàng quay lại giật tung cánh cửa. Người nguy hiểm nhất là anh Minh quay phim khi anh bị mắc kẹt trong sâu. May mắn là lúc đó, chiếc xe 16 chỗ chở những người khác trong đoàn chạy kịp đến và kéo anh ra”, đạo diễn Việt Trinh nhớ lại và không khỏi bàng hoàng.
 
 
Việt Trinh suýt chết vì cháy xe khi quay phim trên đất Lào

 
“Nếu lúc đó chẳng may xe cháy thật sự, chắc hẳn 4 người chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm rất lớn”, chị cho biết và cũng không muốn nhớ lại sự cố này.
 
Tuy nhiên, Việt Trinh cũng chia sẻ, sau khi những kỹ thuật trong đoàn đến kịp và chữa chạy kịp thời đã phát hiện nguyên nhân là do xe quá cũ kỹ, bugi chập mạch, bình ác quy có vấn đề… khiến xe bốc khói. Chị cũng chia sẻ điều may mắn là thời tiết hôm đó rất lạnh và đoàn xe 16 người đi từ xa thấy khói bốc lên nên cũng nhanh chóng lao đến để xử lý.
 
Liều mình quay hình dưới thác nước
 
Ở địa điểm mà đoàn phim đóng quân ở Lào có một thác nước rất lớn và đẹp, tuy nhiên, đây cũng là một điểm khó tiếp cận khi phải bước cả hàng trăm bậc thang dốc đứng để xuống được đến nơi. Ban đầu mọi người e ngại, đòi bỏ đi, nhưng sau lại tiếc vì cảnh quá đẹp nên lần lượt từng người mặc áo mưa, vượt qua hàng trăm bậc thang trơn để xuống đáy tháp. Các diễn viên cũng phải chịu trầm mình xuống nước trong tiết trời giá lạnh. Mọi người đã có một ngày làm việc vất vả ở đây.
 
Tuy nhiên, một điều xui xẻo đã đến khi tối về đạo diễn hình ảnh báo một tin chấn động, tất cả các thước phim đều không thể sử dụng vì khi quay hình hơi nước quá nhiều đã bám vào các ống kính, làm hình ảnh không còn chất lượng.
 
Mọi người, đặc biệt là Việt Trinh đã tiếc ngẩn ngơ vì biết bao công sức đổ ra.
 
Đoàn phim phải tự đi chợ, nấu cơm
 
Mượn nông trại trồng cà phê của một doanh nhân Việt kiều Lào để làm bối cảnh của phim, đoàn phim của Việt Trinh đã gặp không ít vất vả. Chị cho biết, vì vùng đất này thưa vắng dân cư, những người làm trong nông trang chủ yếu ăn và sinh hoạt theo kiểu tự cung, tự cấp nên không thể đáp ứng cho một đoàn phim lên đến 50 người như thế này.
 
Chính vì thế, cứ khoảng hai ngày, vài người trong đoàn lại phải lái xe hơn trăm cây số để đi chợ và mua thức ăn về cho mọi người. “Ban chủ nhiệm phim có lẽ là những người vất vả nhất khi phải chăm lo cho bữa ăn của 50 con người. Đó có lẽ là những kỷ niệm đáng nhớ nhất, thân thương nhất của đoàn phim khi quay hình ở xứ người”, Việt Trinh chia sẻ.
 
Đạo diễn cực kỳ khó tính nhưng không diễn viên nào bỏ vai
 
Mặc dù luôn đảm nhận vai hiền lành nhưng khi vào vai trò đạo diễn, Việt Trinh thực sự là một người rất nghiêm khắc với bản thân và cộng sự. Biên kịch Châu Thổ cũng như diễn viên Lâm Minh Thắng cho biết, Việt Trinh không e ngại mất thời gian khi thực hiện các cảnh quay. Có những cảnh chị bắt quay đi quay lại đến 8,9 lần mới hài lòng. NSUT Thanh Điền ban đầu không hài lòng về cách làm việc “rất mất thời gian” của Người đẹp Tây Đô nhưng cuối cùng cũng hiểu cách làm việc nghiêm túc của chị và đã dành cho chị nhiều lời khen.
 
Nói về đoàn phim của mình tại Lào, Việt Trinh cho biết, có lẽ vì quay hình ở xứ người nên mọi người trong đoàn đều cảm thấy quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Trước câu hỏi, có diễn viên nào không chịu nổi sự khó tính của nữ đạo diễn mà bỏ vai, Việt Trinh cười cho biết, không có chuyện như vậy xảy ra, những diễn viên góp mặt trong bộ phim của chị đều có tâm và nhiệt huyết với nghề.
 
Trở về phần 2 có gì?

 
Trở về phần 2 có gì?
 
Câu chuyện trong phần 2 sẽ xoáy vào luật nhân quả, song những người làm phim đã chọn lối kể với phong cách lãng mạn, trữ tình trên nền bối cảnh của thiên nhiên và chùa chiền ở đất nước Triệu Voi.
 
Phim do SenaFilm sản xuất, đạo diễn Việt Trinh, biên kịch: Châu Thổ, gồm 34 tập, với sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Thanh Điền, Lâm Minh Thắng, Lan Phương, Dư Ánh Hồng, Trương Yến, Trọng Nhân, Ôn Bích Hằng, Trường Thịnh…sẽ phát sóng Giờ vàng lúc 20 giờ từ chủ nhật đến thứ năm hằng tuần trên HTV7 từ 13/12/2012. Đặc biệt khán giả truyền hình khi xem phim cũng có cơ hội nhận được những món quà có giá trị khi tham gia những phần thi tình huống bên lề của phim.
 
Trailer phim:
 
 

 

LH